Giọng Hát Việt Nhí 2015 tập 4 lúc 21h Thứ Bảy ngày 8/8

Mun 2015-08-07 21:44
- Giọng Hát Việt Nhí 2015 tập 4 với 12 giọng ca xuất sắc đến từ các vùng miền trên cả nước sẽ làm các HLV phải trổ hết khả năng để có thể thuyết phục các bé về đội của mình. Đó là những ai? Hãy cùng đón xem và cổ vũ cho các ca sĩ nhí của chương trình nhé!

Giọng Hát Việt Nhí 2015 tập 4 với màn tung hứng ngẫu hứng siêu đáng yêu của cặp đôi HLV Linh - Ly sẽ mang đến những phút giây giải trí rất thú vị cho khán giả, đừng bỏ lỡ nhé!

Giọng Hát Việt Nhí 2015 tập 4 Full Video

Giọng Hát Việt Nhí 2015 tập 4: Dương Khắc Linh nhận giải Oscar nhường ghế đỏ cho thí sinh

"Ông hoàng chiêu trò" Dương Khắc Linh trong đêm nay lại tiếp tục gây tò mò cho khán giả khi nhường ghế đỏ đầy quyền lực cho một thí sinh để "lấy lòng" cậu bé. Thậm chí, khi bắt gặp giọng "đờn ca tài tử" vô cùng chất của một cậu bé, vị nhạc sĩ này đã không dùng các quà tặng như trước, mà dụ cậu bé bằng việc "công kích" chị Tư Cẩm Ly bằng cách kể cho cậu bé cách HLV Cẩm Ly huấn luyện các thí sinh nghiêm khắc ra sao, và giọng ca của "em sẽ là người ra đi" phải lên tiếng minh oan cho mình, thậm chí cô còn đùa với Dương Khắc Linh rằng "Hôm nay em trân trọng trao cho anh một giải thưởng là: Nhà biên kịch giả tưởng và diễn viên. Đây là giải thưởng hai trong một. Em xin tặng anh", và vị nhạc sĩ lắm chiêu này cũng rất hưởng ứng màn đùa đáng yêu này, anh nhận cúp và nói với khán giả rằng  "Linh muốn cảm ơn ba với mẹ Linh" khiến cả trường quay vỡ òa trong tiếng cười sảng khoái.

Giọng Hát Việt Nhí 2015 tập 4: Dương Khắc Linh nhận giải Oscar nhường ghế đỏ cho thí sinh

Hãy cùng đón xem Giọng Hát Việt Nhí 2015 tập 4 Full Video được chúng mình cập nhật tại clip trên đây nhé! Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn thật thoải mái cùng với chương trình!

Mun

Nguồn: tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm danh 5 tính cách khiến các nàng “mãi cô đơn”