Trong đời ai chẳng có nỗi khổ riêng, vậy sao không đối xử dịu dàng với nhau thêm một chút?

Thúy Anh 2021-11-20 08:00
- Trong cuộc đời này, nói dễ hơn làm rất nhiều. Nhiều người thuyết phục người khác hãy sống bao dung, dịu dàng. Nhưng chính họ lại không thể làm được điều này.

Thực tế, trong cuộc sống này, nói dễ hơn làm rất nhiều. Nhiều người dễ dàng thuyết phục người khác sống bao dung, giàu lòng trắc ẩn và sự độ lượng nhưng bản thân họ lại không làm được điều đó. Đừng vội vã phán xét người khác, trong khi bạn chưa phải trải qua nỗi đau mà họ từng trải.

Mỗi người đều có niềm vui và nỗi đau riêng. Là người ngoài cuộc, bạn mãi mãi không thể hiểu được. Vì vậy, đừng chê bai, chỉ trích một ai vì bạn không phải là họ và chưa từng trải qua nỗi đau, nỗi khổ của họ.

Trong cuộc đời này, ai cũng có nỗi khổ riêng, vì vậy, hãy đối xử với nhau thật dịu dàng

Chỉ có người uống nước mới biết nước ấm hay lạnh. Ai cũng biết được rằng chẳng có cuộc đời của ai là yên bình. Ai cũng phải trải qua muôn vàn nỗi đau, khó khăn, thử thách. Cô A giàu có, sang chảnh, có cuộc sống nhiều người ước mơ. Anh B mua được biệt thự, xe sang, tháng nào cũng đi du lịch. Nhưng sự thật có lẽ không đơn giản như những gì bạn nhìn thấy. Để có được cuộc sống nhiều người mơ ước, họ đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều.

Nhiều người khi thấy đám đông ném đá, chỉ trích một ai đó thường hùa theo kiểu tát nước theo mưa. Thực chất thì họ chẳng quan tâm đến vấn đề mà chỉ thích theo phong trào mà thôi. Họ chẳng bao giờ quan tâm đến sự thật và nỗi khổ của người trong cuộc. Điều này dần biến họ trở thành người ngốc nghếch và vô cảm.

Trong cuộc đời này, ai cũng có nỗi khổ riêng, vì vậy, hãy đối xử với nhau thật dịu dàng

(Ảnh minh họa)

Tôi chợt nhớ đến một đoạn văn của nhà văn Lỗ Tấn:

"Một người đàn ông ở tầng dưới đang ốm sắp chết, người nhà bên cạnh vẫn mở máy hát. Hàng xóm ở đối diện thì đang dỗ một đứa trẻ khóc. Hai người ở tầng trên đang cười cười nói ồn ào, còn có thêm cả tiếng đánh bài. Một người phụ nữ ở gần bờ sông đang khóc vì nhớ thương người mẹ mới mất. Niềm vui và nỗi buồn trong thiên hạ đang đan xen với nhau."

Đúng vậy, nỗi buồn và niềm vui của con người thường đan xen với nhau. Vậy làm sao chúng ta có thể đồng cảm được với tất cả mọi người. Chỉ là, nếu chúng ta muốn thế giới này luôn tươi đẹp và dịu dàng thì kiếp này, chúng ta phải thấu hiểu, đồng cảm với người khác. Sau cùng, hãy đối xử với nhau dịu dàng nhất có thể. Cách bạn đối xử với người khác, cũng chính là cách mà mọi người sẽ đối xử với bạn. 

Thúy Anh/Theo Baidu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo nam thông minh, trí tuệ, càng về hậu vận càng gặt hái nhiều thành công