Sống ở đời, chịu khổ chính là đang thoát khổ

Khánh Chi 2022-10-04 11:00
- Sống ở trên đời, đừng nghĩ rằng bạn sẽ mãi gặp đau khổ, bất hạnh. Đừng buồn vì sẽ có lúc cuộc sống mỉm cười với bạn.

Khi trăng tròn là lúc trăng tàn. Ở đời người, không phải ai cũng gặp niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc đời. Dù gặp nhiều đau khổ, ai trong chúng ta cũng phải trải qua. Và hạnh phúc không hẳn đã là điều tốt. Đau khổ cũng không hẳn là điều xấu. Nếu bạn chịu đựng được đau khổ, bạn sẽ có phúc lộc trong cuộc đời. 

Vị đắng là liều thuốc của cuộc sống. Có người nói: "Vị đắng là liều thuốc bổ để thăng tiến trong cuộc sống. Chịu đựng gian khổ có thể nuôi dưỡng tinh thần, niềm tin, bản lĩnh, tài năng, đưa cuộc đời từ đắng cay trở thành ngọt ngào." Cuộc sống còn dài và mỗi đau khổ chúng ta trải qua sẽ khiến chúng ta trưởng thành hơn.

Sống ở đời, đau khổ bao nhiêu thì phước lành bấy nhiêu

(Ảnh minh họa)

Vua nhà Đường rất tôn sùng Phật giáo. Ông quyết định cử Đường Huyền Trang đến Tây Thiên thỉnh kinh và yêu cầu vị hòa thượng này chọn 1 con ngựa làm vật cưỡi cho mình. Đường Huyền Trang đã chọn 1 con ngựa màu trắng khỏe mạnh. Vua nhà Đường đã ban chiếu chỉ tặng Đường Huyền Trang con ngựa này và đặt tên là Bạch Long Mã.

Đường Huyền Trang cùng Bạch Long Mã trải qua nhiều gian khổ, kiếp nạn để đến Tây Thiên thỉnh kinh. Câu chuyện của vị hòa thượng này đã truyền cảm hứng để Ngô Thừa Ân viết nên tiểu thuyết "Tây du ký" - một trong tứ đại kỳ thư nổi tiếng của Trung Quốc. 

Hãy luôn nhớ rằng đau khổ không phải là một tai họa. Và không có đau khổ nào kéo dài mãi mãi. Đau khổ rồi sẽ đến hồi kết thúc. Chịu đựng gian khổ chỉ cho phép chúng ta học cách chấp nhận.

Sống ở đời, đau khổ bao nhiêu thì phước lành bấy nhiêu

(Ảnh minh họa)

Trong cuộc sống, chỉ bằng cách chịu đựng mọi khó khăn gian khổ, bạn mới có thể đạt được điều gì đó. Khó khăn là bước ngoặt của cuộc đời. Những điều tốt không nhất thiết là kết quả tốt; những điều xấu không nhất thiết là kết quả xấu.

Có một câu chuyện như thế này: "Vào thời cổ đại, một con lừa của một người nông dân vô tình bị rơi xuống một cái giếng khô cũ. Để cứu con lừa, những người nông dân đã cố gắng hết sức để cứu nó, nhưng một lúc lâu sau, con lừa vẫn kêu đau dưới đáy giếng.

Lúc này, người nông dân từ bỏ ý định cứu nó và nghĩ rằng nó cũng già rồi, không cần phải khổ công cứu nó nữa. Huống hồ gì cái giếng cạn này cũng phải lấp đi để người khác khỏi bị rơi xuống.

Sống ở đời, đau khổ bao nhiêu thì phước lành bấy nhiêu

(Ảnh minh họa)

Vì vậy, những người nông dân gọi bọn trẻ đến và cùng nhau lấp giếng khô. Với chiếc xẻng trong tay, họ từng bước lấp chiếc giếng. Con lừa xúc đất từng con một, con lừa cũng nhận ra tình hình của mình không ổn, tiếp tục kêu lớn. 

Sau vài tiếng đồng hồ, con lừa trở nên yên lặng, mọi người đều cho rằng con lừa đã bị chôn dưới đáy giếng và không thể phát ra tiếng động, nhưng kết quả thật bất ngờ, con lừa không những không được chôn cất mà còn gần như sát mép giếng. Hóa ra, những xẻng bùn lại giúp con lừa nổi lên. Chẳng bao lâu, cái giếng đã bị chôn vùi và con lừa chạy lon ton đi không hề hấn gì.

Có thể thấy, trong khó khăn, trở ngại lại là lúc người ta tìm kiếm cơ hội tỏa sáng, vươn lên trong cuộc sống. Để có được thành công, bạn càng cần nỗ lực. Càng đau khổ, bạn càng dũng cảm để đối mặt với cuộc sống. Thế mới nói, sống ở đời, đau khổ bao nhiêu thì phước lành bấy nhiêu.

Khánh Chi/Theo Toutiao

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Anh Tú tung ảnh cưới chính thức, nói 3 từ ngọt ngào với Diệu Nhi