Muốn sống nhẹ nhàng, thảnh thơi, đừng ngại đóng lại 3 cánh cửa này

Vân Chi 2024-05-09 14:00
- Khi tuổi đã ngấp nghé nửa thế kỷ, ta cần phải làm "phép trừ" cho cuộc đời mình.

Cuộc hành trình của cuộc đời không ngừng trôi qua, giống như dòng sông êm đềm và mỗi người trong chúng ta đều là những hành khách đáng quý trên con đường này. Và theo quy luật tự nhiên, chúng ta cần học cách bước nhẹ nhàng trên con đường đời, không phải bằng sức mạnh của bạo lực mà là bằng sự thông tuệ của việc buông bỏ.

Khi tuổi tác ngày càng cao, đôi vai của chúng ta không thể không cảm nhận sự nặng nề từ những gánh nặng của cuộc sống này. Đôi khi, chỉ khi chúng ta dám gác bỏ những gánh nặng đó, trái tim mới thực sự cảm thấy thanh thản.

Hãy nhớ rằng, cuộc sống chỉ kéo dài một vài chục năm - sống với gánh nặng suốt cuộc đời thực sự là một trải nghiệm mệt mỏi. Vì vậy, hãy học cách đóng chặt cánh cửa sau lưng, để bước tiếp một cách nhẹ nhàng hơn.

1. Nhìn cuộc đời nhẹ nhàng hơn, đóng chặt cánh cửa của được và mất

Mặc dù cuộc sống dài đời nhưng sự đến và đi như mặt trăng tròn khuyết không thể tránh khỏi. Nhiều người mê mải trong niềm vui của sự chiếm được mà quên mất nỗi đau của sự mất đi.

Nhưng hãy nhớ, không có gì miễn phí trên thế giới này. Chúng ta cần học cách nhìn nhận cuộc sống một cách nhẹ nhàng, không lạc quan quá mức với niềm vui hoặc bi quan quá mức với nỗi buồn. Quan trọng nhất là phải hướng về tương lai, vì nếu không, chúng ta sẽ tự làm mình trở nên thiếu thốn hơn.

Thời gian không chờ đợi ai cả, vậy nên hãy sống hết mình trong hiện tại. Đừng để quá khứ trở thành gánh nặng, đừng để tương lai trở thành nỗi lo sợ. Hãy sống và trân trọng từng khoảnh khắc, để rồi từ đó, quá khứ và tương lai của bạn sẽ trở nên đáng giá hơn. Không quá phấn khích khi chiến thắng, cũng không quá đau buồn khi thất bại, đó mới chính là cách sống tốt nhất.

Muốn sống nhẹ nhàng, thảnh thơi, đừng ngại đóng lại 3 cánh cửa này

2. Sống giản đơn, đóng cánh cửa của những khát vọng không cần thiết

Cuộc sống của chúng ta chỉ kéo dài một vài chục năm và có vài điều quan trọng mà ta cần tập trung. Vậy tại sao ta phải luôn thèm khát thêm nữa? Trước tương lai, chúng ta cần học cách giảm bớt những khát vọng, tập trung vào vấn đề của bản thân để có một ngày mai tốt hơn.

Cuộc sống, một cách nào đó, có thể rất đơn giản. Những thứ không thuộc về ta từ khi sinh ra cho đến khi qua đời, tại sao phải dành quá nhiều tâm trí cho chúng? Cuộc đời, nếu chỉ có thể đáp ứng những nhu cầu cơ bản, thì đó đã là đủ.

Muốn sống nhẹ nhàng, thảnh thơi, đừng ngại đóng lại 3 cánh cửa này

3. Buông bỏ những thù hằn, đóng cánh cửa ân oán

Trong cuộc đời này, ta sẽ gặp gỡ biết bao con người. Có thể, một số trong số họ đã gây tổn thương cho ta. Nhưng nếu ta cứ mãi ám ảnh về nó, cuối cùng kẻ chịu đựng không phải là người khác mà chính là bản thân ta. Do đó, có những ân oán chẳng cần thiết phải cứ mải miết theo đuổi, học cách buông bỏ và để tâm hồn được thanh thản là điều ta nên làm.

Muốn sống nhẹ nhàng, thảnh thơi, đừng ngại đóng lại 3 cánh cửa này

Khi tuổi đã ngấp nghé nửa thế kỷ, ta cần phải làm "phép trừ" cho cuộc đời mình. Chỉ khi hòa giải với quá khứ, ta mới sống yên ổn hơn. Nếu muốn tiến bước không ngừng, chúng ta cần phải hiểu biết cách để gác lại quá khứ, mở trang mới kịp thời, để tương lai của mình ít đi gánh nặng.

Cuộc đời này không gì khác hơn là một quá trình trải nghiệm. Nếu chúng ta luôn níu giữ lỗi lầm của quá khứ mà không buông bỏ, không những bản thân không thể tiến bộ mà còn không thể giải phóng tâm hồn. Vậy nên, hãy để cho mình được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, hãy để cho mình được thả lỏng trong vòng tay của hiện tại, và hãy để cho tương lai trở thành điều đáng mong đợi trong trái tim mỗi chúng ta.

Vân Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tập luyện là một phần của cuộc sống!