Đừng cố gắng chỉ vì ánh nhìn của người khác: Làm một người bình thường thì có sao?

Nghiêng Nhiên 2024-07-03 09:02
- Có vấn đề gì không khi bao người cầu mong nhà lầu xe hơi, thu nhập khủng 9 con số, còn bạn chỉ muốn sống vừa đủ, tự do tự tại, yên ổn ăn ngon đến cuối đời? Câu trả lời là không, vì chúng ta không ai giống ai, vì thế ước mơ, hạnh phúc cũng khác nhau là điều hoàn toàn bình thường.

Bạn có từng nỗ lực rất nhiều, đánh đổi rất nhiều chỉ vì ánh nhìn của người khác chưa? Đã có ai từng nói với bạn rằng làm một người bình thường với những ước mơ giản dị cũng không có vấn đề gì chưa? Hôm nay, tại bài viết này, mình chỉ muốn bạn hiểu rằng được là chính mình, đó mới là hạnh phúc.

Chấp nhận bản thân và người khác như chính con người họ 

Bình thường. Đây là từ mà mọi người thường dùng để mô tả một thứ gì đó là không thú vị, không quan trọng hoặc không xứng đáng. Nhưng liệu bình thường có thực sự là điều tệ hại không? Tất cả chúng ta đều có điểm mạnh và điểm yếu, và tất cả chúng ta đều làm việc với lượng thời gian và nguồn lực khác nhau. 

Đừng cố gắng chỉ vì ánh nhìn của người khác: Làm một người bình thường thì có sao?

Nhưng điều đó có nghĩa là gì nếu chúng ta cố gắng trở nên tốt hơn mức bình thường? Và đối với những người có tài năng bẩm sinh hơn những người khác, điều gì sẽ xảy ra khi họ ngừng cố gắng? Miễn là chúng ta chấp nhận bản thân và những người khác như họ vốn có, thì việc sống bình thường có vẻ không phải là điều tệ hại.

Bình thường thì cũng không sao. Hầu hết mọi người đều như vậy. 

Tôi không phải là người tài năng nhất thế giới. Nhưng tôi khá giỏi ở nhiều thứ khác nhau và tôi hài lòng với điều đó. Bạn không cần phải là người giỏi nhất để thành công. Chúng ta sống trong một xã hội luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, nhưng điều này không thực tế. Ở mức bình thường cũng không sao vì điều đó không có nghĩa là bạn tệ. Nó có nghĩa là bạn ổn. 

Đừng cố gắng chỉ vì ánh nhìn của người khác: Làm một người bình thường thì có sao?

Khiến bản thân tốt hơn là không sai, nhưng hãy chắc chắn rằng đó là điều bạn muốn chứ không phải vì bất kỳ yếu tố bên ngoài nào tác động. Bạn rất dễ cảm thấy có lỗi với bản thân khi không đạt được tiêu chuẩn. Cần phải có lòng can đảm và lòng trắc ẩn để chấp nhận sự thật rằng bạn hoàn toàn ổn khi làm một người bình thường, không cần tỏ ra vĩ đại hay giàu có. Nhưng đây chính là điều tạo nên con người bạn.

"Thế giới cần nhiều tình yêu hơn là sự cạnh tranh

"Thế giới cần nhiều tình yêu thương hơn, không phải sự cạnh tranh." - Jim Valvano

Thật dễ dàng để bị cuốn vào cuộc đua mưu cầu của xã hội. Chúng ta sống trong một thế giới cạnh tranh, nơi mọi người được đánh giá dựa trên khả năng của họ. Và không chỉ cạnh tranh theo nghĩa truyền thống, có nhiều cách mà mọi người cạnh tranh với nhau. Bằng cách này, ta không thể đi lâu dài được.

Khi bạn cạnh tranh với người khác, điều này thường dẫn đến việc tự ghét và tự hạ thấp bản thân. Bạn trở thành nhà phê bình tệ hại nhất của chính mình vì bạn liên tục so sánh mình với những người xung quanh.

Đừng cố gắng chỉ vì ánh nhìn của người khác: Làm một người bình thường thì có sao?

Ở mức bình thường là được. Bạn không cần phải là người giỏi nhất ở mọi thứ. Có rất nhiều người giỏi thứ này và tầm thường ở thứ khác. Không có gì phải xấu hổ.

Nếu bạn tự ti vì bạn không phải là người giỏi nhất trong mọi việc bạn làm, bạn có thể dành toàn bộ thời gian để cảm thấy rằng mình là một kẻ thất bại. Điều này luôn dẫn đến rất nhiều căng thẳng và bất hạnh không cần thiết.

Điều quan trọng là phải chấp nhận con người thật của mình, cảm thấy thoải mái với của chính mình bởi vì cuối cùng, bản thân là người duy nhất bạn phải chung sống cùng. Một khi bạn chấp nhận con người thật của mình, việc chấp nhận người khác sẽ dễ dàng hơn nhiều và thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.

Đừng cố gắng chỉ vì ánh nhìn của người khác: Làm một người bình thường thì có sao?

Mong bạn vững lòng bước trên con đường bạn đã chọn

Bạn có thể ngưỡng mộ khi thấy một người hoàn hảo từ trong ra ngoài, xinh đẹp giỏi giang. Tuy nhiên bạn đâu biết được người đó đã trải qua những gì, từng dại khờ như thế nào trước khi toả sáng. Vậy nên đừng vì bất kỳ ai mà hạ thấp bản thân, bạn chỉ cần tốt hơn chính mình ngày hôm qua, đi theo đúng kế hoạch vạch ra, từng bước một tiến về phía mục tiêu của mình, và sống thật hạnh phúc.

Chạy theo bên ngoài biết bao giờ cho đủ. Bạn à, chúc bạn chân cứng đá mềm, mỗi ngày đều được ngắm nhìn ánh ban mai rực rỡ, sống thật dịu dàng với thế gian, có nụ cười trên mặt, cũng có nụ cười trong tim.

Nghiêng Nhiên (Tổng hợp/ Theo Linkedin)

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Bị réo tên trong drama Jack, K-ICM viết tâm thư, tuyên bố không muốn quay về 'thời kỳ đen tối'