5 câu hỏi của cụ già đã thức tỉnh chàng trai trẻ: Thì ra tất cả chúng ta đều giàu có, chỉ là bạn có nhận ra hay không!

2023-01-02 13:30
- Chuyện kể về một chàng trai nọ luôn than mình nghèo khó, làm việc ngày đêm vẫn không thể giàu có, mặt mày anh ta cau có suốt ngày.

Chuyện kể về một chàng trai nọ luôn than mình nghèo khó, làm việc ngày đêm vẫn không thể giàu có, mặt mày anh ta cau có suốt ngày. 

Một ngày, có một ông già hỏi: “Anh bạn trẻ, tại sao anh không vui?”

Anh ta rầu rĩ: “Tôi không hiểu tại sao mình luôn nghèo như vậy!”

“Nghèo ư? Anh rất giàu có mà?” – Ông cụ ngạc nhiên.

“Sao lại thế?” – Người thanh niên khó hiểu.

Ông lão hỏi ngược lại: “Nếu giờ bắt anh chặt một ngón tay nhưng cho anh 1.000 đô la, anh có làm không?”.

“Không”, anh ta đáp lời mà không cần suy nghĩ.

“Nếu giờ bắt anh chặt 1 bàn tay và đưa cho anh 10.000 đô la, anh làm chứ?”

“Không đời nào”

“Nếu lấy đi của anh đôi mắt và cho anh 100.000 đô la, anh có làm không?”

“Không đời nào”

5 câu hỏi của cụ già đã thức tỉnh chàng trai trẻ: Thì ra tất cả chúng ta đều giàu có, chỉ là bạn có nhận ra hay không!

“Nếu như ngay lập tức anh biến thành một ông già 80 tuổi và được nhận 1 triệu đô la, anh có đồng ý không?”

“Không đời nào”

“Nếu như tôi cho anh 10 triệu đô la nhưng bắt anh từ bỏ sinh mạng này, anh thấy sao?”

“Đừng làm như vậy”.

“Vậy đấy, anh đã hơn 10 triệu đô la của cải, tại sao còn than mình nghèo?”, ông già bật cười hỏi.

Chàng thanh niên không nói nên lời, anh chợt thông suốt mọi chuyện.

***

Bạn thân mến, nếu mỗi sáng thức dậy còn thấy mình có thể hít thở bình thường và toàn thân khoẻ mạnh thì bạn là người có phúc hơn rất nhiều người khác vừa từ giã thế gian.

Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua hiểm nguy của chiến tranh, sự cô độc khi bị giam cầm, nỗi đau của sự thống khổ và sự tang thương của nạn đói,… bạn đã may mắn hơn 500 triệu khác trên thế giới.

Nếu bạn có tiền gửi ngân hàng và tiền mặt trong ví, bạn đã nằm trong số 8% người giàu nhất thế giới!

5 câu hỏi của cụ già đã thức tỉnh chàng trai trẻ: Thì ra tất cả chúng ta đều giàu có, chỉ là bạn có nhận ra hay không!

Nếu cha mẹ của bạn vẫn còn sống và chưa ly thân hoặc ly hôn, bạn là một trong những người thuộc nhóm hiếm.

Nếu bạn có thể ngẩng cao đầu với nụ cười trên môi và trái tim tràn đầy lòng biết ơn, bạn đang thực sự hạnh phúc. Dĩ nhiên hầu hết mọi người trên thế giới đều có thể làm được điều này, nhưng không phải ai cũng làm, không phải ai cũng hạnh phúc.

Nếu bạn có thể ôm người thân yêu vào lòng, hay được dựa vào bờ vai của họ để thổ lộ nỗi niềm, bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không bao giờ nhận được tình yêu của người khác.

Nếu như bạn đọc được những dòng chữ này, bạn đã hạnh phúc hơn 2 tỷ người không đọc được nó hoặc không đọc được nó.

Khi đọc xong bài viết này, xin hãy nói một lời nghiêm túc với bản thân: “Chà! Thì ra mình đúng là một người giàu có!”.

Tune/Theo Dusheng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹ chồng quốc dân