15 sự thật về bản chất con người, đọc mà thấm thía từng chữ

2023-08-31 16:25
- Sống bao nhiêu năm trong cuộc đời, vẫn có những điều về bản chất con người mà bạn chưa nhìn thấu.

- Leo lên trời đã khó, nhờ người giúp mình càng khó hơn. Cà phê đã đắng, sống mà không có tiền càng đắng hơn. Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho tường. Nhiều lúc, tình người còn mỏng hơn băng tuyết mùa xuân.

- Khi đau khổ, tốt nhất bạn đừng nên than vãn. Sẽ có rất ít người quan tâm hay muốn xoa dịu nỗi đau của bạn. Thậm chí, một số người sử dụng nỗi đau của bạn để tiêu khiển.

- Một người ăn xin sẽ không ghen tị với một triệu phú nhưng anh ta chắc chắn sẽ ghen tị với một người ăn xin có thu nhập cao hơn mình. Chúng ta đều sẽ ghen tỵ với sự thăng tiến của những người xung quanh.

15 sự thật về bản chất con người, đọc mà thấm từng chữ

(Ảnh minh họa)

- Điều mà nhiều người trên thế giới cần không phải là những lời khuyên thiết thực mà là lòng tốt.

- Người tốt cần phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn mới có thể thành Phật, trong khi những người xấu chỉ cần hạ con dao đồ tể xuống.

Thất bại của chính tôi đã là khủng khiếp nhưng thành công của bạn với tôi thì còn đáng lo ngại hơn.

Nói dối là bản chất của con người và hầu hết thời gian chúng ta thậm chí không thể thành thật với chính mình.

Cách nhanh nhất để nhận ra bản chất của một người là dính dáng đến tiền bạc.

Con người có hàng nghìn mặt, đến trái tim cũng có thể thay đổi. Đừng nói tất cả những gì bạn biết và đừng tin vào tất cả những gì bạn nghe. Trong cái xã hội này, bạn không bao giờ biết được ai sẽ thắng ai đâu.

15 sự thật về bản chất con người, đọc mà thấm từng chữ

(Ảnh minh họa)

Cái xấu của bản chất con người là: "Tôi ích kỷ nhưng lại đòi hỏi sự rộng lượng từ người khác."

- Cuộc sống giống như chơi Super Mario. Khi bạn không ăn nấm để lớn hơn, ngay cả một tên khốn nhỏ cũng có thể giết bạn trong vài giây.

Đừng tốt với ai đó một cách vô điều kiện và đừng hy sinh quá nhiều. Thời gian trôi đi, người ta sẽ coi đó là điều đương nhiên.

- Bỗng một ngày, bạn cảm thấy tất cả những người thân thiết với mình đều giả vờ. Đừng lo lắng, đừng sợ hãi, điều này cho thấy bạn đã trưởng thành.

- Trong xã hội này, điều thực sự đáng tự hào không phải là bạn đã gặp bao nhiêu người khi bạn thành công mà là có bao nhiêu người vẫn biết đến bạn khi bạn gặp khó khăn.

- Việc thiết lập một mối quan hệ giữa con người với nhau giống như đan một chiếc áo len. Khi đan thì chau chuốt từng sợi nhưng khi tháo ra thì chỉ cần kéo nhẹ một cái.

Đừng bao giờ trách người khác không giúp đỡ bạn, và đừng bao giờ trách người khác không quan tâm đến bạn. Sống trên đời, chúng ta đều là những cá thể độc lập, tự mình phải gánh chịu những đau đớn, khó chịu. Không ai có thể thực sự hiểu bạn. Chẳng ai có thể có được cảm giác đau đớn nếu không bị hòn đá rơi vào chân.

Quỳnh Trang/Theo Baidu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Công dụng bất ngờ của mỹ phẩm chăm sóc da hết hạn, bạn đừng vội vứt đi