Món quà bất ngờ ngày 8/3 của chồng

Linh Lan 2017-03-07 19:24
- Cô gái nào cũng mong muốn mình nhận được quà vào những ngày dành cho phái đẹp. Đối với tôi, quà cáp không quan trọng, quan trọng là được ở bên người mình thương. Thế mà khi kết hôn, 8/3 năm ấy, tôi được chồng tặng quà, một món quà vượt ngoài tưởng tượng.

Tôi là dân tỉnh lẻ, lên Hà Nội lập nghiệp sau khi học xong một trường Cao đẳng dưới Hà Nam.

Với tính cách của một cô con gái đầu lòng, tôi thừa hưởng tính tự lập và mạnh mẽ, chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa. Nếu như con gái thích hoa, váy, ăn mặc sexy, đi giầy cao gót, tôi cũng không ngoại lệ, thậm chí rất thích. Nhưng có một số thứ, cố học đến mấy tôi cũng không thể nào khá khẩm được, đó là việc đi giày cao gót và ăn mặc sexy.

Nếu như chiều cao tốt, việc hỗ trợ của giày cao gót sẽ không cần thiết, nhưng chiều cao của tôi chưa tới 1m60, tôi cần giầy cao gót. Tập đi cũng không được, tôi đành chọn cho mình những đôi giầy thể thao độn đế thay thế. Nhắc tới việc ăn mặc sexy, sẽ không có gì cần bàn cãi khi tôi có vòng eo rất tuyệt, và vòng 1 thì ngược lại. Phải chăng nó đúng là quy luật bù trừ người ta thường nói, nên những bộ đồ khoét sâu, trễ ngực cũng chẳng bao giờ tôi nghĩ đến.

Từ đó váy vóc cũng ít được tôi trưng dụng, thay vào đấy tôi mặc tối giản nhất có thể. Jean và áo thun, sơ mi, demy, phông…

Tôi không quá xinh đẹp, nhưng lại là một người có sức hút, bởi cá tính, sự thích nghi và độc lập. Tôi thích xê dịch, thích mạo hiểm, mê motor phân khối và say đắm những cung đường.

Món quà bất ngờ ngày 8/3 của chồng

Đam mê motor và xê dịch, tôi tham gia một club xe phân khối lớn. Ảnh minh họa

Và tôi gặp anh, một chàng trai trong CLB mê xe phân khối lớn. Ấn tượng đầu tiên là đôi mắt đẹp đến ngỡ ngàng trên khuôn mặt lãng tử và phong cách “chất lừ” của anh. Chỉ một lần chạm mặt anh, thế giới xung quanh dường như bị lu mờ hoàn toàn.

Mỗi tối Chủ nhật hoặc những ngày Club tổ chức gặp mặt, tôi đều tìm kiếm bóng dáng anh. Cho tới một hôm, tôi đợi xe bus khi trời lem nhem tối. Anh xuất hiện cạnh chiếc motor của mình, lại gần tôi, nở một nụ cười rất tươi rồi nói.

- Cô gái mê xê dịch, anh qua chỗ em, em có muốn đi cùng không?

Tôi nhìn quanh, anh cười.

- Nói em đó, em còn nhìn đi đâu…

Chỉ với lần làm quen ngắn gọn, chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Những buổi gặp mặt trong CLB, anh đều đưa tôi đến, vì cùng đam mê, nói chuyện bao giờ cũng rất dễ, huống hồ không chỉ tôi để ý anh.

Ngay từ khi tôi gia nhập CLB, anh đã ấn tượng và chú ý tôi rồi. Cụ thể là khi được hỏi lý do tham gia Club, tôi đã trả lời rất to và dõng dạc rằng:

“- Dạ, tại em mê trai đẹp và motor quá, em không bỏ được!”.

Chính câu nói ấy đó khiến cả nhóm phì cười, anh thì nhìn tôi đầy thích thú.

Món quà bất ngờ ngày 8/3 của chồng

Chính đam mê đã khiến chúng tôi bén duyên với nhau. Ảnh minh họa

Những lần về sau, tôi tới đó, anh đều chú ý tôi, thậm chí khi thấy tôi cổ vũ anh thuyết trình và chạy xe, anh đã cảm giác rằng, tôi chính là người con gái anh cần tìm.

Yêu nhau được gần một năm, anh luôn là người nhường tôi sau những lần tôi cáu kỉnh. Luôn bên cạnh quan tâm, bảo vệ và chăm sóc tôi. Và anh chính là hình mẫu người con trai lý tưởng trong mắt các cô gái.

Sẽ không có hạnh phúc nào sánh bằng, khi đứng trước những cô gái trẻ nóng bỏng trong club, anh bị một vài cô gái làm quen, anh kéo lấy tay tôi, đặt lên ngực mình và nói:

- Trái tim anh thuộc về cô gái này!

Tôi chớp mắt khẽ, thực sự rất cảm động, thực sự lập tức muốn trở thành người con gái duy nhất của anh.

Lúc trở về, tôi ôm siết lấy anh, nghe anh thì thầm:

- Anh muốn lấy em, mình kết hôn nhé!

Tôi lặng người, nghe gió táp qua mặt trên chiếc xe phân khối.

- Anh nói gì thế, em nghe không rõ!

Anh thấy vậy, dừng hẳn xe lại.

- Chúng mình lấy nhau đi! Anh không muốn chờ nữa!

Đó là lời cầu hôn của anh, tôi nhận lời sau đó, và chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới. Đám cưới ấy được tổ chức tại biển, nơi có gió, nắng, nơi mà tôi từng ao ước được tổ chức đám cưới của mình. Rồi anh không đón tôi bằng ô tô, anh chở tôi bằng motor, đám cưới được mời đông đủ thành viên Club, ao ước của riêng tôi.

Món quà bất ngờ ngày 8/3 của chồng

Đám cưới có sự góp mặt của thành viên trong club phân khối lớn. Ảnh minh họa.

Sau đám cưới, cả hai chúng tôi rút khỏi CLB, chăm lo cuộc sống gia đình.

Vào một ngày tháng 3, anh hỏi nếu bây giờ được chọn giữa ô tô và motor, em chọn gì?

- Tất nhiên là motor rồi, còn hỏi em nữa!

Anh cười hiền vuốt tóc tôi.

- Biết đâu em không thích nữa.

Thế là ngày 8/3 ấy, anh ra ngoài rất sớm, để lại một mảnh giấy:

“Tối nay vợ đừng nấu cơm, đợi chồng về rồi đi ăn nhà hàng nhé! Yêu vợ ^^”.

Trời gần tối, tôi thấy anh về. Ôm tôi vào lòng.

- Cười chi cười gian?

- Anh có quà cho vợ đấy!

- Quà gì?

Anh lại cười, nói tôi nhắm mắt, rồi dẫn tôi đi, dẫn đi đâu không biết nhưng hình như phòng để xe.

8/3

Món quà 8/3 của chồng chính là chiếc motor tôi ao ước sở hữu. Ảnh minh họa.

Tôi từ từ mở mắt ra, trước mắt chính là chiếc xe phân khối mà tôi đã từng ao ước mê mẩn dành cho nữ.

- Dành cho em đây ư?

Anh cười gật đầu.

- Chúc vợ 8/3 vui vẻ và bớt giận dỗi chồng nhé! Mau mau sinh em bé rồi dạy tụi nhỏ đi xe phân khối nữa, thế cho đồng bộ.

Tôi hạnh phúc ôm lấy anh, thực ra món quà to lớn nhất không hẳn là được thỏa mãn đam mê bay nhảy hay motor, món quà lớn nhất là tôi tìm được một bến đỗ an toàn, luôn sát cánh bên cạnh, đó chính là người con trai ấy!

 Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner chuẩn xịn Hàn xẻng giá học sinh, sinh viên