Hoài niệm về một tình yêu đã qua là một việc rất nực cười

Vũ Phong 2016-12-19 06:00
- Chuyện gì đã kết thúc bản thân nó cũng có nguyên do nhất định. Mối quan hệ từng rạn nứt là đã rạn nứt, có hàn gắn đa phần đều không mang lại kết quả tốt đẹp.

Yêu gặp đúng người chính là duyên, không đúng người chỉ đọng lại một chữ tiếc. Bởi vậy thời điểm thích hợp gặp người thích hợp mới có thể nắm bắt được hạnh phúc trong tay.

Tình yêu chính là như thế. Biết sẽ có lúc đau là điều không tránh khỏi nhưng cảm xúc là điều không phải ai cũng có thể kiểm soát được. Có những chuyện vốn biết kết quả sẽ ra sao nhưng vẫn lao vào như định mệnh vốn đã an bài.

Tình cảm là thứ cưỡng không được, cầu cũng không xong. Một người sinh ra chủ yếu cũng để đi tìm mảnh ghép thích hợp của cuộc đời mình tạo thành hạnh phúc. Nhưng đôi khi một lần ghép sai lại trao mất con tim không cách nào lấy lại được. Người ôm đau khổ vẫn chính là bạn. Bởi vậy, lúc nên buông nhất định phải buông để cho mình con đường tìm một mảnh ghép khác.

Cuộc sống mỗi người do bản thân họ lựa chọn, quan trọng là họ có cảm thấy vui vẻ hay không còn chúng ta đứng ở bên ngoài vốn không thể cảm nhận giúp họ được thì tốt nhất không nên bình phẩm.

Một khi đã yêu, bạn có thể vì người mình yêu chịu bao nhiêu ấm ức cũng không thành vấn đề nhưng thứ duy nhất không thể bỏ qua trong tình yêu chính là sự phản bội dù là trong suy nghĩ. Bởi người không chung thủy, không coi trọng tình cảm vốn không xứng đáng với những hi sinh của bạn. 

Một người thật lòng yêu thương bạn chính là bao dung tất cả những gì thuộc về bạn. Bản thân họ sẽ không mong muốn thay đổi bất cứ thứ gì vốn là của bạn. Họ yêu vì bạn có khuyết điểm chứ không phải yêu chỉ mong bạn luôn hoàn hảo. Yêu là đồng nghĩa với bao dung, tha thứ vô thời hạn. 

Trên đời không có chuyện gì mà không có lý do tồn tại kể cả việc bạn hận hay yêu một người nhất định cũng phải có nguyên nhân. Đôi khi duyên phận cũng là một loại nguyên nhân. 

Chuyện gì đã từng kết thúc bản thân nó cũng có nguyên do nhất định. Mối quan hệ từng rạn nứt là đã rạn nứt, có hàn gắn đa phần đều không mang lại kết quả tốt đẹp. Điều bạn phải làm là thôi nuối tiếc về thứ không thích hợp với mình, nỗ lực tìm người thích hợp hơn với bạn, cố gắng từ cơ hội này mà tìm một người không bao giờ dễ dàng buông tay bạn. 

 Người ta hay ví con gái như một đóa hoa nhẹ nhàng, luôn cần được nâng niu, yêu thương. Vậy nếu như đã chọn là một loài hoa rực rỡ, kiêu kỳ thì phải thật sự khiến những người bên cạnh luôn khao khát được yêu thương bạn, dù cho không có được tình cảm của bạn thì được gặp bạn với họ cũng là một điều may mắn. Con gái phải cho người con trai thấy rõ giá trị quý giá của mình dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Tình yêu

Cô đơn quá lâu, con người dần quen với cảm giác một mình, đôi khi có một người nữa bên cạnh bản thân họ lại thấy phiền đấy. Thế nhưng, cô đơn quá lâu họ cũng sẽ biết trân trọng tình yêu hơn khi trái tim lần nữa được rung động. 

Vũ Phong

Ảnh: Dao Dao

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu