Điều đáng tiếc nhất chính là cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ...

Vũ Phong 2016-12-13 16:00
- Thanh xuân chính là đại diện cho mất mát, đau khổ, trên mình mang đầy vết thương nhưng chỉ có như vậy mới khiến bạn nhìn thấu được sự cay nghiệt của cuộc sống, của tình yêu mà không phải ai cũng có thể dạy cho bạn.

Trong cuộc sống, bạn càng dựa dẫm vào người khác càng dễ khiến bạn tổn thương, cũng dần trở nên yếu đuối. Muốn mạnh mẽ, muốn không sợ người khác bỏ rơi mình thì phải biết dựa vào chính mình.

Đôi khi ký ức không dễ như một câu nói. Giống như bất kỳ ai cũng mong muốn bộ não con người có thể đơn giản như một chiếc máy tính, cái gì không cần thiết nữa thì có thể nhấn nút xóa đi vĩnh viễn. Thế nhưng có những thứ miệng càng nói quên lòng lại càng nhớ nhiều gấp vạn lần.

Trong cuộc sống luôn tồn tại một loại người mà họ nghĩ điều họ có được là bảo bối mà ai cũng mong muốn. Giống như trong mắt người tình hóa Tây Thi nhưng thực chất cũng chỉ bình thường như bao người khác mà thôi.

Cuộc đời sinh ra khóc rồi lại cười, cuộc đời quanh quẩn trong sự sắp xếp của số phận. Có những sự gặp gỡ khiến bạn lưu luyến cả cuộc đời và cũng có những khoảnh khắc khiến bạn muốn lưu giữ cả đời. Quan trọng nhất vẫn là trong khoảnh khắc đó bạn gặp gỡ ai.

Đây có phải là câu nói đã khái quát hết một đời người nóng lạnh rồi không?

Trưởng thành chính là từng bước đối diện với mất mát. Thời gian và cuộc sống, guồng quay liên tục xoay chuyển sẽ khiến bạn trở tay không kịp. Quay đầu nhìn lại cả chuỗi ngày thanh xuân đó, hiện tại bạn đã đánh mất bao nhiêu điều quý giá bởi sự bồng bột của tuổi trẻ. Bao nhiêu người, bao nhiêu ký ức đã bị thời gian cuốn đi theo năm tháng mà bạn dùng cách nào cũng chẳng níu lại được. 

Có một câu nói là "Thanh giả tự thanh". Chính là chuyện bản thân không làm thì không cần phải giải thích. Cuộc sống trôi qua vẫn là bạn phải đối diện với vấn đề của mình, đừng vì những người không hiểu bạn, những mối quan hệ không có kết quả mà lãng phí thời gian.

Quá trình trưởng thành chính là điên cuồng theo đuổi điều mình muốn, đau khổ đối diện với mất mát cho đến khi cả người đầy vết thương mới hiểu rõ bản thân mình cần gì, cũng biết rõ ý nghĩa tồn tại của một vài người hay sự việc. 

Không phải tự nhiên người ta luôn nói thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi tổn thương. Tình cảm càng sâu nặng chỉ khiến bạn tốn thời gian dài hơn một chút để bắt đầu tập quen với việc không còn có họ bên cạnh nữa. Dần dần bạn sẽ chấp nhận một người khác và phát hiện mọi sự mất mát đều mang một ý nghĩa nhất định của nó. 

tình yêu

Con người khi còn trẻ luôn thích theo đuổi thứ không nằm trong tầm tay mình, cố hết sức để có được nó trong tay cho đến khi mất đi những thứ ở bên cạnh mới nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn.

Vũ Phong

Ảnh: Dao Dao

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu