Người đàn ông biến 100.000 chai nhựa thành một hòn đảo nổi để gửi một thông điệp khiến ai cũng đau lòng

2021-03-24 19:30
- Nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, một người đàn ông đã xây một hòn đảo từ những chiếc vỏ chai nhựa.

Theo các chuyên gia, trong vài thập kỷ qua, chúng ta đã sản xuất 6,3 tỷ tấn chất thải nhựa, chỉ 9% trong số đó được tái chế. Để chống ô nhiễm và ngăn chặn thảm họa toàn cầu, chúng ta cần tái sử dụng và tái chế chất thải nhiều hơn. Richart Sowa - nghệ sĩ Anh đã cho cả thế giới thấy một cách tái sử dụng chai nhựa đầy sáng tạo, khi anh biến 100.000 chai nhựa thành một hòn đảo nổi tuyệt đẹp.

Người đàn ông biến 100.000 chai nhựa thành một hòn đảo nổi để gửi một thông điệp khiến ai cũng đau lòng

Thật khó tin nhưng một chai nhựa có thể mất tới 450 năm để phân hủy, điều này khiến nó trở thành chất thải độc hại cho môi trường, nhưng cũng là một vật liệu xây dựng rất bền. Richart chắc chắn rằng việc sử dụng chai nhựa và các chất thải khác để xây dựng các hòn đảo và mở rộng lãnh thổ trên đất liền là tương lai của chúng ta.

Richart nói: “Tất cả những thứ mà chúng ta không muốn, tất cả những thứ rác rưởi mà chúng ta không thực sự biết phải làm gì, thực sự có thể giải quyết các vấn đề của thế giới”.

Người đàn ông biến 100.000 chai nhựa thành một hòn đảo nổi để gửi một thông điệp khiến ai cũng đau lòng

Để xây dựng Đảo Joyxee cạnh đảo Isla Mujeres (Mexico), Richart đã sử dụng 100.000 chai nhựa, một số ván ép và pallet gỗ để tạo hòn đảo nổi. Tâm của hòn đảo được làm bằng chai nhựa đặt bên của lưới, và được gắn với nhau nhờ những cái cây đâm rễ giữa các chai nhựa.

Trên hòn đảo của Richart không có gì thực sự là rác bỏ đi cả, và anh ta sử dụng tất cả các loại rác thải cho dự án của mình. Anh ta đặt các chai nhựa và thủy tinh, lon thiếc và các loại rác khác vào trong túi và sử dụng chúng để “nâng” hòn đảo. Anh đặt những chiếc túi đựng rác trên mặt đảo và phủ một lớp đất lên trên để cây cối phát triển.

Người đàn ông biến 100.000 chai nhựa thành một hòn đảo nổi để gửi một thông điệp khiến ai cũng đau lòng

Một trong những điều tuyệt vời nhất về hòn đảo nổi của Richart là nó có thể được di chuyển đến bất kỳ điểm nào khác nếu có sự giúp đỡ của buồm hoặc thuyền. Đảo cũng có thể tự cung tự cấp. Bạn có thể trồng cây ăn quả, rau và thảo mộc ở đó. Ngôi nhà được trang bị máy lạnh, tủ lạnh và các thiết bị gia dụng khác chạy bằng năng lượng mặt trời.

Theo Richart, chúng ta nên ngừng gây ô nhiễm hành tinh trước khi quá muộn.

Người đàn ông biến 100.000 chai nhựa thành một hòn đảo nổi để gửi một thông điệp khiến ai cũng đau lòng

Đảo Joyxee thực sự là hòn đảo thứ hai mà Richart đã xây dựng. Hòn đảo nổi đầu tiên của anh là Đảo Xoắn ốc, được xây dựng vào năm 1998, nhưng đã bị phá hủy bởi cơn bão Emily vào năm 2005. Richart đã dành nhiều năm để thu thập các chai nhựa rỗng cho dự án tiếp theo của mình, Đảo Joyxee được hoàn thành vào năm 2008. Đáng buồn là vào đầu năm 2019 Đảo Joyxee đã hứng chịu một cơn bão và các mép đảo bắt đầu bị lỏng ra.

Người đàn ông biến 100.000 chai nhựa thành một hòn đảo nổi để gửi một thông điệp khiến ai cũng đau lòng

Nhưng Richart Sowa vẫn quyết tâm giữ cho dự án của mình tồn tại. Và anh ấy có kế hoạch sửa chữa các mép đảo bị lỏng ra trong năm nay và mở cửa hòn đảo với công chúng. Anh cũng được một nhóm sinh thái mời xây dựng thêm 3 hòn đảo nổi nữa, vì vậy trong tương lai gần, chúng ta có thể sẽ thấy nhiều hòn đảo được làm bằng vỏ chai và thùng rác.

Ngọc Huyền – Theo brightside

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

40 chuyện lạ 'không thể tin nổi' nhưng vẫn phải tin vì chúng là sự thật