Tin vào lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao, cô gái bị ép làm nô lệ tình dục với chuỗi ngày kinh hoàng ở phố đèn đỏ

Quỳnh Trang 2021-07-02 14:15
- Sarah Forsyth kể lại rằng những tháng ngày ở khu phố đèn đỏ là quãng thời gian kinh hoàng nhất trong cuộc đời cô.

Năm đó, Sarah Forsyth mới 19 tuổi. Tin theo người lạ, cô đến Amsterdam, Hà Lan với lời hứa về công việc y tá ở nhà trẻ- một việc nhẹ, lương cao. Tuy nhiên, trên đường đến đây, người thiếu nữ đã gặp tên tội phạm người Anh John Reece ở sân bay Schipol. Hắn đã lấy trộm hộ chiếu của cô, dí súng vào miệng và ép Sarah đi theo hắn. Sarah bị bán vào nhà thổ và bị ép làm nô lê tình dục. Cô phải phục vụ đến 20 người đàn ông mỗi ngày để kiếm tiền từ họ.

Mỗi đêm khi Sarah nhắm mắt lại, ký ức về những ngày ở khu đèn đỏ khét tiếng lại hiện ra như những cảnh trong một bộ phim kinh dị. Sarah kể lại rằng cô từng gặp một cô gái trẻ đến từ Thái Lan. Cô gái này không kiếm đủ tiền để đưa cho những kẻ ma cô. Như một hình phạt, cô bị đưa đến khu nhà kho tồi tàn ở rìa thành phố và bị bắn chết. 

Tin vào lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao, cô gái bị ép làm nô lệ tình dục với chuỗi ngày kinh hoàng ở phố đèn đỏ

Sarah, hiện 42 tuổi, là một trong số hàng nghìn phụ nữ Anh từng bị ép bán dâm mỗi ngày. (Ảnh Getty)

Sarah, hiện 42 tuổi, là một trong số hàng nghìn phụ nữ Anh từng bị ép bán dâm mỗi ngày. Tuy nhiên, cô ấy là một trong những người đầu tiên nói cho cả thế giới biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Sarah đã kể lại câu chuyện của mình qua cuốn hồi ký "Cô gái nô lệ".

Người phụ nữ 42 tuổi coi chuyện bị ép làm nô lệ tình dục ở phố đèn đỏ là một trải nghiệm kinh hoàng mà cô không bao giờ quên. Một số đêm, những người đàn ông sẽ ép các cô gái chơi trò Roulette kiểu Nga. Sarah cảm thấy tủi nhục, kinh tởm và nhiều khi đã nghĩ đến cái chết. 

Tin vào lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao, cô gái bị ép làm nô lệ tình dục với chuỗi ngày kinh hoàng ở phố đèn đỏ

(Ảnh Getty)

Sarah kể lại rằng cô và những cô gái ở trong động quỷ phải cố gắng làm việc mỗi ngày để kiếm thức ăn và bám lấy nhau khóc vì đói. Một tháng sau đó, Sarah bị bán cho một tay ma cô khét tiếng người Nam Tư. Hắn đã nhốt cô trong một ngôi nhà đầy chó và ép cô phải tiếp tới 18 khách một đêm. Tại đây, Sarah nghiện ma túy. Điều này khiến cô càng bị phụ thuộc vào những người đàn ông đã bắt cô làm nô lệ.

Đến năm 1997, cảnh sát Hà Lan đã theo dõi các băng nhóm mại dâm và tiếp cận cô nhiều lần trước khi giải cứu cô. Một số kẻ cầm đầu đường dây mại dâm này đã bị bắt, số còn lại đã chạy trốn. 

Tin vào lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao, cô gái bị ép làm nô lệ tình dục với chuỗi ngày kinh hoàng ở phố đèn đỏ

(Ảnh Getty)

Sarah được đưa đến Bỉ để ẩn náu trước khi trở về quê nhà Gateshead, Tyneside, để đoàn tụ với người mẹ của mình. Cô ấy nói: “Tôi đứng lặng người khi nhìn thấy đôi vòng tay và cái nhìn yêu thương của mẹ tôi. Tôi với mẹ chỉ biết ôm nhau khóc."

Trở về từ "động quỷ" Sarah đã dũng cảm đưa ra bằng chứng chống lại những kẻ lạm dụng cô. 5 người đã nhận tội lạm dụng cô và những cô gái bị buôn bán khác tại một tòa án ở Hà Lan. Tuy nhiên, Hà Lan đã đưa ra luật ẩn danh hết cô không được biết tên của họ và họ bị bỏ tù bao nhiêu lâu.

Sarah sau đó phải nỗ lực để cai nghiện ma túy và xóa bỏ những ký ức kinh hoàng trong suốt 1 thập kỷ. Thật may mắn vì hiện giờ, tất cả đã lùi lại phía sau.

Quỳnh Trang/Theo Mirror

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vạch trần 6 con giáp thường hay "ném tiền qua cửa sổ"