Phát hiện con trai không phải là con ruột, người cha nhẫn tâm bỏ rơi con ở trường mầm non

Anh Chi 2022-07-15 21:30
- Một cậu bé 5 tuổi đã bị bỏ rơi tại trường mẫu giáo của mình sau khi cha của cậu phát hiện ra cậu không phải là con ruột.

Một cậu bé 5 tuổi đã bị bỏ rơi tại trường mẫu giáo của mình sau khi cha của cậu phát hiện ra cậu không phải là con ruột. Cậu bé tên Xiao Rui (tên nhân vật đã được thay đổi) đã bị cha bỏ rơi được 1 tuần. Khi trẻ trong trường được đón hết, chỉ còn cậu bé Xiao Rui, nhân viên của nhà trường đã liên lạc với cha mẹ và người thân của cậu bé. Nhưng không ai trong số họ muốn đón cậu bé về.

Giáo viên của cậu bé, tên là Chen, cho biết Xiao Rui đã nhập học tại trường mẫu giáo vào tháng 4 năm nay. Và cha của cậu bé thường xuyên đưa cậu đến trường. Gia đình cậu bé đang sống ở tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.

Phát hiện con trai không phải là con ruột, người cha nhẫn tâm bỏ rơi con ở trường mầm non

Người cha giấu tên nói với Chen rằng anh sẽ không đến đón cậu bé vì anh đã phát hiện ra rằng Xiao Rui không phải là con ruột của mình sau khi kiểm tra quan hệ cha con. Người cha sau đó nói với Chen rằng việc nuôi nấng cậu bé hay để cậu bé ở đâu bây giờ là vấn đề của nhà trường.

Cô giáo Chen đã nhận ra người cha này đã thêm 1 bộ quần áo và 1 chiếc điện thoại di động trong cặp của cậu bé trong ngày cuối cùng anh ta đưa con đến trường. Người cha tiếp tục nói chuyện với nhà trường qua điện thoại sau đó nhưng từ chối đón cậu bé. Khi Chen đến ngôi nhà mà cậu bé đã sống với cha mẹ, cô không gặp được ai cả. Cô cũng không biết mẹ cậu bé đang ở đâu.

Cô Chen đã gọi cho cảnh sát địa phương để được giúp đỡ và họ đã liên lạc với ông và chú của Xiao Rui, nhưng cả hai đều từ chối nhận cậu bé với lý do rằng cậu bé chẳng có liên quan gì đến họ cả. 

Phát hiện con trai không phải là con ruột, người cha nhẫn tâm bỏ rơi con ở trường mầm non

Theo bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Ninh, mẹ của Xiao Rui dự kiến ​​sẽ đón cậu bé trong tuần này.

Thông tin người cha bỏ rơi con chỉ vì cậu bé không cùng huyết thống đã gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước cách cư xử vô tình, vô tâm của người cha với một đứa trẻ vô tội.

"Cậu bé vô tội mà! Người mẹ cũng vô trách nhiệm đến không thể tin được", một người viết trên Weibo.

"Rõ ràng, người cha đã nói chuyện với vợ và người thân của mình và không ai muốn đón cậu bé, điều này đã buộc anh ta phải để đứa trẻ ở nhà trẻ", một người khác nói.

Theo luật pháp Trung Quốc, người cha không phạm tội bỏ rơi vì cậu bé không phải là con ruột của mình. Tuy nhiên, nếu mẹ ruột từ chối nuôi con, cô ta sẽ phạm tội và có thể bị bỏ tù hoặc bị quản thúc tới 5 năm, một luật sư giấu tên nói với tờ Jiangxi Morning Daily.

Cha mẹ bỏ rơi con cái không phải là chuyện hiếm ở Trung Quốc nhưng số trẻ mồ côi đã giảm trong những năm gần đây.2 tuần trước, cảnh sát địa phương ở tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc, đã điều tra một người mẹ được cho là đã ném đứa con sơ sinh của mình vào thùng rác trước một khách sạn.

Tháng trước, các nhân viên y tế ở Thượng Hải đã cứu một em bé sơ sinh bị bỏ lại trong nhà vệ sinh công cộng. Theo số liệu chính thức, có khoảng 193.000 trẻ mồ côi ở Trung Quốc vào năm 2020, thấp hơn 17% so với năm 2019.

Anh Chi/Theo Asiaone

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em muốn có một cuộc tình già với anh