Nhân lúc con ngủ, mẹ và bà ngoại ra ngoài một lát, đến khi trở về thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng

Thúy Anh 2022-05-12 19:30
- Khi trở về nhà, người mẹ và bà ngoại thấy có rất đông người đứng dưới tòa nhà nơi mình ở. Họ càng bàng hoàng hơn khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng.

Trong lúc con trai 2 tuổi đang ngủ, người mẹ và bà ngoại đã tranh thủ ra ngoài. Đến khi về nhà, họ thấy có rất đông người đứng dưới tòa nhà nơi mình ở và càng bàng hoàng hơn khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng.

“Đừng bao giờ để con ở nhà một mình!”. Đây là bài học sâu sắc đối với bất cứ bậc phụ huynh nào. Nhớ lại trải nghiệm đứa con 2 tuổi bị rơi từ tầng 14 xuống đất cách đây hơn nửa tháng, chị Đường, ở Bắc Kinh, Trung Quốc không khỏi đau lòng. May mắn thay, cháu bé đã ngã xuống cây lựu và các tấm gỗ xếp chồng lên nhau ở tầng dưới nên ngoài bị gãy chân, các bộ phận khác của cháu bé không bị ảnh hưởng nhiều.

Nhân lúc con ngủ, mẹ và bà ngoại ra ngoài một lát, đến khi trở về thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng

Chị Đường không ngừng khóc khi nhắc đến vụ việc. 

Thông tin cậu bé 2 tuổi ở Bắc Kinh đã sống sót kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 14 gây chấn động dư luận. Vào ngày 20/4/2022, phóng viên tờ Tin tức buổi tối Bắc Kinh, đã đến phỏng vấn chị Đường, mẹ của đứa trẻ. Khi nhắc đến sự việc, chị vẫn không thôi bàng hoàng.

Chị cho biết, chiều hôm đó, mẹ của chị Đường muốn gửi chuyển phát nhanh một món đồ ở gần nhà. Khi thấy mẹ gặp khó khăn, chị quyết định sẽ đi cùng để giúp đỡ mẹ. Nhân lúc con trai đang ngủ, chị Đường và mẹ đã tranh thủ ra ngoài. Chị Đường tâm niệm chỉ rời nhà và sẽ quay trở lại trong 10 phút.

Nhân lúc con ngủ, mẹ và bà ngoại ra ngoài một lát, đến khi trở về thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng

Rơi từ tầng 14 xuống, cháu bé bị gãy chân chứ không nguy hiểm đến tính mạng. 

Một người hàng xóm tình cờ chứng kiến ​​toàn bộ quá trình cho biết, ông thấy một vật rơi xuống từ tầng 14. Rất may, vật đó đã rơi trúng cây cối và ván gỗ rồi mới rơi xuống đất. Khi phát hiện ra đó là cháu bé, mọi người đã nhanh chóng gọi cấp cứu đưa cháu đi bệnh viện. Lúc rơi xuống đất, cháu bé vẫn tỉnh táo, khóc to gọi mẹ.

Khi chị Đường cùng mẹ trở về khu chung cư, phát hiện có một nhóm người đang đứng dưới sảnh. Khi thấy con trai mình bị ngã, chị cảm thấy trời đất như sụp đổ, cho rằng đứa trẻ đã qua đời. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ cho biết cháu bé bị gãy nhiều xương ở chân, một số tổn thương ở đầu và các cơ quan nội tạng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chị Đường tự trách mình và khóc không ngừng. Chị cho rằng mình không nên để con ở nhà một mình như thế.

Thật may vì cháu bé không bị nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, sự việc này một lần nữa nhắc nhở các bậc phụ huynh có con nhỏ rằng không được để con nhỏ ở nhà một mình. Ngoài ra, nếu sống trong nhà chung cư, bạn cần phải lắp lưới để đảm bảo an toàn.

Thúy Anh/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Combo phục hồi, cấp ẩm “quốc dân” ai cũng nên có