Buồn chán vì thất nghiệp, người đàn ông vay tiền mua vé số bỗng dưng thành tỷ phú

Anh Chi 2022-03-03 14:18
- Từng bị bỏ tù vì tội cướp ngân hàng, sau khi ra tù, người đàn ông này không có việc làm và phải vay tiền của bạn bè để mua 2 tờ vé số.

Một người đàn ông ở Mỹ bị bỏ tù vì tội cướp ngân hàng. Sau khi ra tù. anh không có việc để làm và phải vay tiền của bạn bè để mua 2 tờ vé số. Không ngờ, anh ta lại bất ngờ trúng 27 triệu USD (500 tỷ đồng). Sau đó, anh ta bắt đầu vung tiền vào những thú chơi xa xỉ. Anh ta mua biệt thự sang trọng rộng hơn 500m2, tiêu tốn 3 triệu USD trong 3 tháng. Sau khi anh này tiêu hết tiền, người vợ đã đệ đơn ly dị anh ta. 

Theo báo chí nước ngoài đưa tin, người đàn ông này tên là David Edwards. Edwards từng phải ngồi tù vì tội cướp ngân hàng. Sau khi mãn hạn tù, anh ta trở về sống với cha mẹ và không có công việc để làm. Năm 2001, Edwards không có xu dính túi vì phá sản và thất nghiệp, anh đành vay bạn bè một số tiền để trả tiền nước và dùng tiền lẻ mua pizza và 2 tờ vé số.

Buồn chán vì thất nghiệp, người đàn ông vay tiền mua vé số bỗng dưng thành tỷ phú

Thật bất ngờ, tờ vé số của Edward đã trúng giải độc đắc trị giá 27 triệu USD. Đứng cạnh bạn gái Shauna, 27 tuổi, trong cuộc họp báo, Edwards thừa nhận anh đã mắc sai lầm trong cuộc sống và hứa sẽ sử dụng tiền thắng xổ số một cách có trách nhiệm.

Tuy nhiên, Edwards đã không sử dụng tốt số tiền trúng số. Anh ta ngay lập tức mua một dinh thự trị giá 1,6 triệu USD rộng 558m2 với sân tennis và sân golf ở một khu dân cư đông đúc tại Palm Beach, Florida. Anh ta cũng mua một căn nhà khác trị giá 600.000 USD gần đó.

Buồn chán vì thất nghiệp, người đàn ông vay tiền mua vé số bỗng dưng thành tỷ phú

Tiếp theo, Edwards mua một máy bay riêng trị giá 1,9 triệu USD, 3 con ngựa đua và một chiếc Lamborghini 200.000 đô la. Anh ta sở hữu rất nhiều xe hơi đắt tiền (trị giá hơn 1 triệu USD). Những người hàng xóm đánh giá nhà của Edward trông giống như một bãi đậu xe hơi.

Trong 3 tháng đầu tiên khi trở thành triệu phú, Edwards đã tiêu hết 3 triệu USD. 1 năm sau khi trúng số, anh ta đã tiêu 12 triệu đô la. Edwards cũng tiêu rất nhiều tiền vào ma túy. Anh ta phân phát ma túy cho bạn bè sử dụng và khi một số người chết vì ma túy, anh ta đã trả tiền tổ chức đám tang của họ. 

Buồn chán vì thất nghiệp, người đàn ông vay tiền mua vé số bỗng dưng thành tỷ phú

Đến năm 2006, chỉ trong vòng 5 năm, Edwards đã tiêu hết sạch tiền và người vợ hiện tại là Shauna của anh đã ly hôn với anh. Không một xu dính túi, nợ bạn bè hàng nghìn đô la, Edwards sống một mình trong một căn phòng chứa đầy thức ăn, thức ăn thối rữa và ống tiêm. Edwards chết vì trầm cảm ở tuổi 58.

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 động tác cực dễ giúp chị em giảm mỡ bụng 'siêu tốc', chẳng cần đeo nịt bụng