Vượt biên bán thận giá 750 triệu đồng, nam thanh niên suýt trả giá đắt
- Do túng thiếu, nam thanh niên 24 tuổi tại Đắk Lắk đã tìm cách vượt biên sang Campuchia bán một quả thận giá 750 triệu đồng. Khi biết bị lừa và có thể mất mạng, người này đã gọi về nước cầu cứu.
Tin liên quan
Ngày 22-10, một lãnh đạo Công an xã Ea Bung, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) xác nhận công an xã này phối hợp với các lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công một nam thanh niên bị lừa qua Campuchia nghi bị bán nội tạng.
Thông tin ban đầu từ một nguồn tin, cho hay do hoàn cảnh khó khăn, anh TĐĐ (24 tuổi, ngụ thôn 1, xã Ea Bung) lên mạng xã hội Facebook liên hệ với nhóm "Hiến thận không pháp lý". Sau đó, anh Đ. được một người liên lạc, hướng dẫn qua Campuchia bán thận với mức giá 750 triệu đồng/quả và anh này đã đồng ý.
Theo thỏa thuận, nếu vượt biên thành công, anh Đ. sẽ được ứng trước 150 triệu đồng. Khi lên bàn mổ sẽ được trả đủ số tiền bằng hình thức chuyển khoản. Dự kiến thời gian cả đi và về 16-20 ngày, chi phí đi lại đều do bên mua thận chi trả.
Theo hướng dẫn, tối 10/10, anh Đ. đi xe khách từ Đắk Lắk đến TPHCM và được chở về tỉnh Long An để vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang Campuchia.
Sáng ngày 12/10, anh Đ. được đưa đến một nhà nghỉ tại tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).
![]()
Vượt biên để bán thận, anh Đ. (áo đen) sợ hãi khi biết bản thân bị lừa và may mắn được giải cứu thành công (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).
Thời điểm này, anh Đ. có nhắn tin có một người trên nhóm hiến thận để hỏi thăm tình hình thì người này cho biết Đ. đã bị lừa bán qua Campuchia cho các công ty hoặc bán cho bọn buôn bán nội tạng.
Nhận thấy quá trình sang Campuchia đã nhiều lần bị đổi xe và bị đưa đi rất xa, bị tịch thu balo, tiền bạc và có nhiều biểu hiện rất đáng ngờ phía những người gặp mình, anh Đ. biết mình đã bị lừa nên đã nhắn tin về cho anh trai nhờ báo công an gấp.
Ngay sau đó, người thân anh Đ. đã làm đơn trình báo Công an xã Ea Bung. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo công an xã này đã liên lạc, hướng dẫn, định vị được vị trí của anh Đ. là khu vực Campuchia tiếp giáp với Thái Lan - đây là địa bàn phức tạp về nạn buôn bán nội tạng người và ma túy ở Campuchia.
Ngoài ra, một cán bộ Công an xã Ea Bung có người quen bên Campuchia nên đã liên lạc để nhờ giúp đỡ.
Được sự hướng dẫn của công an cùng người dẫn đường, anh Đ. đã trốn khỏi khách sạn (do nhóm người lạ mặt thuê) và bắt xe về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Đến sáng 14.10, anh Đ. đã về tới nhà tại thôn 1, xã Ea Bung an toàn.
Ngay sau khi anh Đ. được giải cứu, người thân đã viết thư cảm ơn lực lượng công an các cấp và Công an xã Ea Bung.
Ni Trần (Tổng hợp)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất














