Vụ nữ công nhân 21 tuổi đâm 3 người thương vong: Người chồng bàng hoàng kể lại sự việc

2022-03-11 17:27
- Theo chồng của nữ công nhân 21 tuổi, bình thường, vợ anh là người hiền lành, không gây gổ với ai bao giờ. Lần mâu thuẫn vừa qua là lần đầu tiên và cũng là duy nhất từ trước đến nay!

Sáng 11/3, báo Thanh niên dẫn thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị này đang phối hợp Công an huyện Chơn Thành điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Khu công nghiệp Minh Hưng (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) khiến 3 người thương vong.

Nghi phạm trong vụ án là Lê Thị Kim Cúc (21 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành), công nhân Công ty S&K ở Khu công nghiệp Minh Hưng. Nạn nhân tử vong là Trương Minh Du (29 tuổi, ngụ Bình Phước), hai người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện là Nguyễn Thị Trang (30 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành; phó quản lý phân xưởng D Công ty S&K) và Nguyễn Thị Thùy (chưa rõ lai lịch).

Làm việc với điều tra viên, Cúc khai nhận hành vi phạm tội. Nữ công nhân trình bày, trong quá trình làm việc tại phân xưởng D, Công ty TNHH bao bì cao cấp S&K, Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc cô đã xảy ra mâu thuẫn với người quản lý tên Nguyễn Thị Trang.

Vụ nữ công nhân 21 tuổi đâm 3 người thương vong: Người chồng bàng hoàng kể lại sự việc

Cúc tại cơ quan điều tra

Chiều 9/3, khi tan ca, Cúc đi ra cổng để về. Khi đến cổng, Cúc gặp Trang cùng Nguyễn Thị Thùy là em Trang và 3 nam thanh niên, trong đó có Trương Minh Du đang đứng tại cổng.

Lúc bấy giờ, Trang gọi Cúc đến để nói chuyện. Tuy nhiên, khi Cúc vừa đi đến thì bị Thùy dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Bị đánh, Cúc lấy dao Thái Lan (dùng cắt trái cây) từ túi quần ra chống trả.

Trang lập tức lao vào tấn công Cúc. Để giải vòng vây, Cúc dùng dao đâm loạn xạ vào Trang và Thùy khiến hai người này bị thương. Sau đó, Cúc thấy chồng là Trần Thế Hiếu bị Trương Minh Du đánh nên chạy tới dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống.

Sau đó, Cúc bị khống chế đưa vào công ty. Bảo vệ công ty đã gọi điện báo sự việc đến công an địa phương.

Liên hệ với Trần Thế Hiếu - chồng của Cúc, anh Hiếu cho hay bản thân khá bàng hoàng khi sự việc xảy ra bởi bình thường vợ anh là người hiền lành, chăm chỉ, ít khi gây gổ cùng ai.

Hiếu cho hay, chị Cúc đã làm việc tại công ty khoảng 2 - 3 năm nay, vợ chồng anh đang rất yên ổn, hạnh phúc cùng bé gái mới 15 tháng tuổi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đã hoàn toàn thay đổi sự bình yên vốn có trong gia đình nhỏ của anh.

Chia sẻ trên báo chí, anh Hiếu nói: "Chị Trang dẫn theo 4 người khác đứng sẵn ở đó rồi gọi mình và vợ ra đánh. Anh Du là người trực tiếp đánh mình nên Cúc mới hoảng loạn làm vậy. Thậm chí, sau khi bị kéo vào công xưởng, vợ mình vẫn bị một số người đuổi theo hành hung".

Ngoài ra, anh Hiếu cũng bác bỏ thông tin vợ mình chuẩn bị sẵn dao trong người để dùng trong lúc gây gổ như dư luận đồn thổi. Anh Hiếu cho biết, hàng ngày vợ anh đều mang dao đến công xưởng để gọt hoa quả nên khi xảy ra sự việc, vì quá hoảng loạn Cúc mới rút dao ra phản kháng chứ không có chủ ý từ trước.

Anh Hiếu cũng chia sẻ, từ khi bị bắt giam, vợ anh nhiều lần mượn điện thoại gọi điện về xin lỗi con gái và dặn bé ngoan ngoãn ở nhà cùng ông bà đợi mẹ về.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên