Vụ cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Lời chia sẻ của người xuyên đêm tìm kiếm

2022-08-18 12:07
- Theo những chia sẻ từ phía đội cứu hộ, sau 1 ngày tiến hành tìm kiếm dưới sông khu vực cầu Cù Sơn (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) vẫn chưa có được kết quả. Anh Nhâm Quang Văn bày tỏ hy vọng thiếu nữ mất tích còn sống.

Liên quan đến vụ cô gái 23 tuổi mất tích ở Hà Nội, từ trưa ngày 17/8, Đội cứu hộ Công ty TNHH Cứu hộ giao thông 116 Thái Bình (tỉnh Thái Bình) do ông Nhâm Quang Văn là Đội trưởng, mang theo 2 chiếc cano cùng hàng chục thành thành viên từ Thái Bình đã đến cầu Cù Sơn, xã Văn Côn, huyện Hoài Đức để tìm kiếm cô gái trẻ tên L.H.N (SN 1999, ở xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) mất liên lạc với gia đình hơn 1 tháng qua.

Khoảng 20 thành viên chính trong đội cứu hộ 116 và sự hỗ trợ của người dân sẽ tìm kiếm trong hai ngày 17 và 18. Đội tìm kiếm dưới nước có 2 ca nô cùng thiết bị tìm kiếm cao cấp như camera ghi hình dưới nước. Đội trên bờ sẽ tìm kiếm kỹ khu vực mép sông.

Vụ cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Lời chia sẻ của người xuyên đêm tìm kiếm

ẢNh: Zing.vn

Vụ cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Lời chia sẻ của người xuyên đêm tìm kiếm

Vụ cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Lời chia sẻ của người xuyên đêm tìm kiếm

Ảnh: Công An Nhân Dân

Một thành viên đội cứu hộ, tìm kiếm cho biết: "Dù có sự hỗ trợ của thiết bị hiện đại, nước dưới sông chảy rất siết khiến việc tìm kiếm gặp khá nhiều khó khăn".

“Từng này con người, ngày hôm nay thay vì đứng xem thì mong các bạn mỗi người 1 cuốc, mỗi người 1 xẻng tìm kiếm diện rộng ven bờ giúp gia đình em Hải Như. Đội chúng tôi có trách nhiệm không để sót 1m nào dưới lòng sông Đáy. Từng này con người nếu không tìm thấy thì gia đình cũng nên tạm dừng tìm kiếm và hy vọng em Hải Như vẫn còn sống và đang ở đâu đó. Hy vọng” - anh Nhâm Quang Văn chia sẻ.

Được biết trong hôm nay (18/8), đội sẽ tiếp tục tìm kiếm ở lòng sông Đáy với hy vọng sớm có tung tích của Hải Như. Theo kế hoạch, đội cứu hộ 116 sẽ tìm kiếm Hải Như trong 2 ngày (17 và 18/8) và hoàn toàn miễn phí.

Trước đó vào ngày 31/7, gia đình phát thông báo Lương Hải Như (sinh năm 1999, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích từ ngày 14/7. Khi rời khỏi nơi cư trú, cô gái mặc áo màu trắng hoặc sáng màu, chạy xe Vision màu đen, biển số 29X1 - 52817. Kể từ đó đến nay, gia đình không có thêm thông tin gì về cô gái trẻ.

Gia đình sau đó đã trình báo cơ quan Công an. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng tìm được chiếc xe máy của Hải Như. Tuy nhiên người cuối cùng đi lại là anh Tống Nguyên T. (sinh năm 1997), bạn trai cũ của cô gái. Chiếc xe bị vứt ở bãi xe Tú Mỡ, gần phòng trọ của T. 

Sau quá trình tìm kiếm, lần lượt dép và túi xách có giấy tờ tùy thân của Hải Như được tìm thấy ở khu vực cầu Cù Sơn (Hoài Đức, Hà Nội) trôi xuống cầu Tân Phú (Quốc Oai, Hà Nội). 

Trước khi mất liên lạc với gia đình, số điện thoại cuối cùng gọi cho Hải Như là của T. và gọi rất nhiều lần nhưng không được phản hồi. Người chị gái cũng công khai loạt tin nhắn mà T. đã gửi cho Hải Như với lời lẽ hăm dọa, tiêu cực. Quỳnh Như cho biết, qua xác minh định vị, vào lúc 23h33 ngày 14/7, em gái có mặt ở nhà của T. Sau khi Hải Như mất tích, có thông tin về việc T. đã tự tử.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên