Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại, đốt xác cô gái 17 tuổi rúng động Vũng Tàu: Giấu thi thể xuống giếng hoang

2021-12-09 16:20
- Sau khi sát hại và đốt xác chị O., Hải mang thi thể nạn nhân bỏ xuống giếng hoang cách hiện trường khoảng 200m rồi ở cùng thi thể.

Ngày 9/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang lấy lời khai Trần Thanh Hải (SN 1988, ngụ xã Kim Long, huyện Châu Đức) để điều tra về vụ án giết người, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản xảy ra tại xã Kim Long.

Vụ án khiến dư luận hoang mang vì sau khi đâm nạn nhân, nghi can đã đốt thi thể rồi đem theo khi bỏ trốn.

Khuya 8/12, Hải gọi điện thoại đến công an địa phương đầu thú và cho biết đang ở trong một chiếc giếng khô cạnh ngôi nhà bỏ hoang tại thôn Quảng Long, xã Kim Long (huyện Châu Đức), cách hiện trường gây án khoảng 200m.

Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại, đốt xác cô gái 17 tuổi rúng động Vũng Tàu: Giấu thi thể xuống giếng hoang

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Khi lực lượng chức năng đến nơi cũng phát hiện thi thể cháy đen của chị Đ.T.K.O. (17 tuổi, trú xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức), người bị mất tích cùng nghi can Hải vào tối 7/12.

Theo điều tra ban đầu, ngày 19-12-2020, do mâu thuẫn tranh chấp đất giáp ranh hai nhà giữa chị Danh Thị Hạnh Minh (40 tuổi) và Trần Thanh Hải (32 tuổi, thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức), Hải đã dùng dao chém chị Minh gây thương tích 7%.

Hải bị cấm đi khỏi nơi cư trú trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. Ngày 22-6-2021, TAND huyện Châu Đức tuyên phạt Hải 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Ngày 19-10, cấp phúc thẩm TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt Hải chín tháng tù và chờ thi hành án…


Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại, đốt xác cô gái 17 tuổi rúng động Vũng Tàu: Giấu thi thể xuống giếng hoang

Nghi phạm Trần Thanh Hải khi bị bắt.

Đêm 7-12, chị Danh Thị Hạnh Minh cùng với chị O. và anh Trần Trọng Bình cùng một người nữa chạy 2 xe máy đến trước nhà Hải, gọi Hải ra để lấy đồ để quên.

Cả 2 bên xảy ra mẫu thuẫn, Hải đã cầm dao đuổi và gây thương tích cho chị Minh. Thấy vậy, chị O. xông vào giải cứu thì bị Hải đâm nhiều nhát vào người.

Chị Minh được anh Bình đưa đi cấp cứu, chỉ còn mỗi O. ở lại hiện trường, Hải đã dùng xăng đốt chiếc xe máy của nhóm chị O. và kéo nạn nhân lại gần đống lửa rồi bỏ vào nhà. Khi người thân của chị O. chạy đến hiện trường thì phát hiện chị O. đang nằm trong đống lửa, người này bỏ xe máy lại, chạy đi tìm người cứu.

Trong lúc này, Hải lấy nước ra dập lửa rồi dùng bao tải quấn thi thể chị O., cho lên chiếc xe máy của người thân chị O. bỏ tại hiện trường rồi bỏ trốn. Hải bỏ thi thể chị O. vào căn nhà hoang sau đó đi vứt xe máy, rồi quay lại đưa nạn nhân vào giấu bên trong một chiếc giếng cạn gần nhà hoang.

Khi phát hiện ra việc bị công an truy tìm, biết không thể bỏ trốn, Hải đã gọi điện cho công an để ra đầu thú.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân đã bị thiêu rụi, một vài mảnh áo và vết máu còn sót lại.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên