Từ Li Lam's show và câu chuyện "I'm đàn bà"

Pica 2014-12-08 16:56
- Tôi xem show Li Lam qua video quay đẹp của Harper's Bazaar Việt Nam. Show diễn giàu cảm xúc gợi cho tôi đến tựa truyện đơn giản mà tình "I'm đàn bà".
I'm đàn bà... 
Đàn bà thì thế nào? Có muôn vàn khái niệm, sự lý giải về đàn bà theo văn hóa Đông, Tây. Cũng có cả trăm cách nói, cách cảm về đàn bà khác nhau: Đàn bà trong mắt đàn bà, đàn bà trong mắt đàn ông, đàn bà trong mắt các triết gia... Ở đây, chỉ tạm bày tỏ theo cảm nhận riêng về đàn bà, với ba điểm nổi bật: Cảm tính, lãng mạn và thích cái đẹp. Ba điểm này đều dễ nhìn thấy trong bộ sưu tập của Lam. 
Khi người mẫu từ trong cánh gà bước ra sàn diễn, dáng điệu đủng đỉnh thoáng vẻ trễ nải của họ khiến tôi buột miệng "sexy!" - Quá gợi cảm! Gợi cảm không phát lộ qua da thịt mà từ tinh thần của trang phục thăng hoa cùng xúc cảm của người mặc. Tôi thích mái tóc xù, màu son đỏ, những ánh mắt như đang kể chuyện... Chúng quá gợi, quá tình.  Hình ảnh người mẫu "tác nghiệp" trên sàn diễn được thay bằng hình ảnh sống động về những phụ nữ thị thành. Họ thông minh, bản lĩnh nhưng cảm xúc bay bổng lãng mạn vẫn luôn là cánh chim tự do trong tâm hồn, không một chiếc lồng nào đủ rộng đủ chắc để giam cầm. 
Lam "ngông" khi tuyên ngôn trên lưng áo thiết kế "Lam điên, Lam mạnh mẽ, Lam mong manh". Theo lẽ thường, người ta sẽ để thiên hạ tự cảm về mình, hoặc không, là khéo léo gài ý đó vào những dòng tự sự về cuộc đời hoặc về nghề sâu xa trên mạng xã hội. Nhưng, Lam lại khác. Lời bộc bạch ngỡ "đao to" lại hóa nhẹ nhàng trong bối cảnh show diễn đẹp và thơ, trở thành điểm nhấn cần thiết cho cảm hứng Lam "bay" đến trái tim khán giả. Nó cũng chính là chìa khóa mở ra màn "lên đồng" tuyệt vời của Xuân Lan trong bộ cánh trắng bồng bềnh sau đó. "Everything will be alright"! -  Mọi thứ rồi sẽ ổn khi tinh thần, cảm hứng của nhà thiết kế "gặp" được người xem.  
 
 
Sự gặp gỡ của Đông - Tây - Ta 
Show diễn của Lam tại Vietnam International Fashion Week ngoài giá trị tinh thần còn đặc biệt ở sự giao thoa giữa văn hóa Đông - Tây, giữa hiện đại và truyền thống, giữa thời trang và âm nhạc. 
Ngắm thiết kế của Lam, tôi tìm thấy nét yêu kiều hồn nhiên của những quý cô Paris trong kiểu dáng đơn giản mà nhã nhặn, hiện hữu trên màu sắc và những đường cắt cúp tinh tế. Gam màu trắng - đen kinh điển, biểu tượng cho những gì là sang chảnh và thanh lịch được sử dụng làm gam màu chính, điểm xuyết vào đó là các thiết kế màu pastel như hồng phấn, xanh lơ. Giai điệu nhạc Pháp trong đoạn đầu show diễn giúp ý tưởng hiện lên sinh động hơn. Âm nhạc dìu dặt gợi nhớ khung cảnh Paris một chiều mưa trong phim "Midnight in Paris", vừa như hối thúc "hãy bước đi", vừa như níu kéo "chầm chậm thôi để tận hưởng ngọt ngào lắng đọng trong từng khoảnh khắc sống". Lam từng nói: "Cá tính trong thời trang không có nghĩa là phải cởi bỏ nhu mì", cô minh chứng bằng thiết kế tạo vẻ mềm mại phóng khoáng cho người mặc nhưng vẫn ra cá tính riêng.
Cảm hứng Nhật trong thiết kế của Lam biểu hiện qua đôi guốc đế cao cách điệu. Guốc gỗ hay còn gọi là Geta cùng với Kimono làm nên nét đặc trưng của trang phục truyền thống xứ Phù Tang. Geta thường được làm từ gỗ và vải dù, trong khi guốc của Lam bắt quai chéo trông nhẹ nhàng và hiện đại hơn. Guốc không tôn dáng như giày cao gót, cũng không khỏe khoắn mạnh mẽ như giày thể thao, món đồ này mang đến cho chủ nhân độ đỏng đảnh vừa phải, chắc chắn mà vẫn quyến rũ.  
Điểm nhấn đặc sắc của show diễn nằm ở phần diễn của vedette Xuân Lan. Tiếng hát xẩm "Công cha ngãi mẹ sinh thành" của nghệ nhân Hà Thị Cầu đưa người xem từ kinh đô thời trang Paris trở về với đất Mẹ hiền hòa, mộc mạc. Cái nghĩa, cái tình đậm sâu trong lời ca có một không hai của nghệ nhân Hà Thị Cầu khiến màn trình diễn thời trang trên sàn catwalk vốn hào nhoáng bỗng gần gũi mà "tình" đến lạ. Cảm giác, cảm xúc và cảm hứng ấy, không phải show diễn thời trang nào cũng có thể khiến khán giả cảm nhận được. 
Sự kết hợp Đông - Tây - Ta tinh tế, đủ độ và nhuần nhuyễn tạo nên vẻ đẹp riêng cho trang phục. Thiết nghĩ, phụ nữ nơi đâu cũng yêu chuộng cái đẹp, cái đẹp giúp làm mờ khoảng cách. 
 
Show diễn khép lại, tôi chợt nhớ chia sẻ của Lam trong một bài phỏng vấn: "Lam hoàn toàn 'happy' với cuộc sống, tận hưởng tất cả những khoảnh khắc ý nghĩa của thời trang, vui sướng và khổ đau với nó. Chẳng gì bằng sống cuộc đời của mình cả". Một người biết sống tận, một nhà thiết kế chấp nhận "vui sướng và khổ đau" như vậy, có thể qua trang phục truyền cảm hứng của mình tới mọi người lắm chứ?! 
Bài: Pica 
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Triệu Lệ Dĩnh giảm 8kg 1 tháng sau sinh nhưng chỉ bằng thành tích trong 2 tuần của nữ MC U60 này