Tôi "yêu" Coco, như cánh cửa gỗ yêu bản lề của nó!

Trịnh Lan Anh 2014-08-19 19:05
- (Em đẹp) - Coco có câu nói thế này: "Sang trọng là phải thoải mái, nếu không nó không phải là sang trọng". Tất nhiên bà nói đến quần áo, và tôi thấy điều ấy được cụ thể hóa tuyệt vời qua thiết kế "little black dress" trứ danh.
Một chiếc váy nhỏ, sang trọng với gam đen cổ điển, dáng váy đơn giản nhưng đủ độ tinh tế để bất cứ quý cô khó tính nào cũng gật đầu hài lòng. Đầm đen nhỏ nhắn, hơn một chiếc váy thông thường, đã giải phóng phụ nữ khỏi những bó buộc từ kiểu váy chiết eo cũ, tạo cho người mặc nét tự do, thoải mái mà đến tận ngày nay tín đồ thời trang vẫn luôn thầm cám ơn quý bà nước Pháp.
 
Nếu có thể, tôi mong chia sẻ của Coco được lưu giữ như một "công thức để mỗi cô gái, ngay từ khi còn trẻ xác định được sâu sắc ý nghĩa của cái gọi là thoải mái trong phong cách sang trọng. Mặc sang trọng, không có nghĩa phụ nữ phải buộc mình vào khuôn phép hay chấp nhận tước đi tự do cơ thể. Thoải mái không nhất thiết là thùng thình rộng rãi, nó vừa phom dáng của bạn nhưng sự tinh tế của người thiết kế giúp váy đó, áo đó vận lên người... "sướng" lạ. Vì "sướng" nên phụ nữ (vốn đa sầu đa cảm) dễ vui, mà vui thì tự tin hơn.
 
 
Điều tôi thích nhất ở Coco, là cá tính thời trang. Ở thời điểm phụ nữ mặc quần là chuyện "động trời", Coco vẫn thản nhiên đi dạo giữa thành Venice với áo thun đen và quần rộng chân. Khi các cô gái đã quá nhàm chán với áo choàng dài điệu đà, Coco cho ra đời mẫu áo jersey thanh lịch, tinh tế mà đến nay nó vẫn được nhắc đến như sản phẩm "huyền thoại" của Chanel.
 
Niềm tin "Thời trang không chỉ tồn tại trong trang phục. Thời trang có trên bầu trời, trên đường phố, thời trang nảy sinh trong những ý tưởng, cách chúng ta sống, những gì đang xảy ra" được Coco thể hiện trong từng mẫu thiết kế, dần già tác động mạnh tới khách hàng của bà - những người yêu chuộng và săn đón từng sản phẩm mang thương hiệu Chanel.
 
 
Ngoài việc là một nhà thiết kế đại tài, tôi nghĩ Coco còn thành công trong lĩnh vực truyền thông. Thập niên 40, 50 bà đã làm được cái điều mà Victoria Beckham ngày nay áp dụng hiệu quả: Biến mình thành fashionista sang chảnh dẫn dắt phong cách phái đẹp. Những bức hình trắng đen lưu lại đến nay cho thấy Coco tạo cho mình sức hút tuyệt vời. Dáng điệu mảnh mai trong váy bút chì và áo thun, đầu đội mũ tròn, miệng nhả khói thuốc lá vừa quyến rũ vừa thoáng vẻ bất cần đời dễ gây ám ảnh tín đồ thời trang. Hiếm có nhà tạo mẫu nào được yêu mến ngang tầm minh tinh màn bạc như vậy. Người ta học phối đồ theo Coco, rồi cũng theo Coco mà coi trọng chiếc mũ như món phụ kiện giúp thăng hạng phong cách.
 
Tôi từng đọc một mẩu chuyện vui trên tạp chí Vogue Anh, rằng có thời kỳ, nhiều cô gái dũng cảm "nhịn" đủ thứ: Mua mỹ phẩm, mua sách, mua hoa chỉ để gom góp tiền đợi bộ sưu tập mới của Coco ra mắt. Hơn cả một sản phẩm thời trang đơn thuần, họ chạm đến vẻ đẹp và cá tính được Coco gửi gắm trong đó.
 
Thay vì thiết kế trên giấy, bà thích thực hiện ý tưởng trên người mẫu thật.
 
Coco Chanel và chiếc đầm đen nhỏ nhắn
 
Mỗi lần Chanel tổ chức show diễn, các nhân vật quyền lực của làng thời trang lại cùng nhau tụ hội: Có ngôi sao màn bạc, các ông chủ lớn, phóng viên tên tuổi... còn với tín đồ thời trang, đó là sự kiện đáng được ngóng chờ nhất trong năm. Bạn tưởng tượng thế nào về nó? Tôi từng vẽ trong đầu mình hàng trăm kịch bản, sẽ lãng mạn như không gian một phòng trà, hoành tráng với sàn catwalk rộng dài, hay đầy bất ngờ với những bức họa. Thực tế show diễn Chanel thời ấy thú vị và độc đáo chẳng kém phần show hiện tại, dù quy mô nhỏ hơn. Trong gian phòng bài trí thân thiện như thư viện sách hay phòng khách với những tấm gương lớn, người mẫu trình diễn bộ sưu tập ấn tượng. Năm 1967, show diễn tổ chức ở New York với không gian sang trọng hơn.
 
Nếu bạn là tín đồ của phong cách cá tính, thanh lịch yêu mến thiết kế của Coco, bạn không nên bỏ lỡ những show diễn đã qua của "bà hoàng thời trang" nước Pháp.
 
 
Tôi "yêu" Coco, như cánh cửa gỗ yêu bản lề của nó. Từ việc nên mặc chiếc đầm đen nhỏ nhắn ra sao, là một cô gái trưởng thành cần kiểu trang phục nào để chào đón những mới mẻ thú vị của cuộc đời này...

Cám ơn, Coco!
Trịnh Lan Anh
Ảnh: Vogue, Elle
logo smaill
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo 'đa nhân cách', lạnh lùng với người lạ, hào phóng với người quen