Lê Xuân Tiền đáp trả tin đồn là người tình của Đỗ Mạnh Cường

2016-07-22 22:45
- Chàng mẫu trẻ thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ với nhà thiết kế cũng như giới tính của mình.

 - Bộ ảnh nude táo bạo chụp tại Lý Sơn của anh gần đây khiến nhiều người chú ý. Là một mẫu nam mới nổi, tại sao anh lại quyết định thực hiện bộ hình nhạy cảm như vậy?

- Tôi nghĩ rằng chụp hình nude nghệ thuật là một phần công việc của người mẫu. Nếu muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp, với bất kỳ concept nào mà nhiếp ảnh gia hay nhà thiết kế mong muốn thực hiện, mình đều phải làm cho tốt. Nhưng dĩ nhiên, không phải lời đề nghị nào mình cũng đồng ý nếu như cảm thấy không phù hợp. Tôi từng xem rất nhiều bộ hình nude của các siêu mẫu hàng đầu thế giới và mong muốn một ngày nào đó mình cũng sẽ có được những tác phẩm nghệ thuật như vậy. Việc mình có một cơ thể đẹp, và cơ thể ấy được đặt trong một tác phẩm đẹp bởi nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như Milor Trần làm tôi cảm thấy tự tin hơn khi quyết định thực hiện loạt hình ở Lý Sơn.

Đây là bộ ảnh nude thứ ba tôi thực hiện trong năm vừa qua. Và tôi dự định mỗi năm sẽ chụp một bộ hình nude ở những địa điểm hoặc phong cảnh khác nhau.

- Anh đã đối mặt với những luồng dư luận nào sau khi bộ ảnh được tung ra?

- Ngạc nhiên nhất là tôi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phía gia đình và những người dân Phú Yên quê tôi. Ban đầu tôi cũng khá lo lắng, nhưng sau khi bộ hình nude đầu tiên được lên báo, gia đình gọi điện và động viên, ủng hộ tôi rất nhiều. Loạt ảnh ở Lý Sơn vừa rồi có lẽ là bộ nhận được nhiều chia sẻ và ủng hộ nhất từ phía cộng đồng mạng. Tôi nghĩ rằng mọi người giờ đều phân biệt được thế nào là hình nude nghệ thuật hay phản cảm. Nếu những gì tôi làm là không tốt hay quá đà, ắt hẳn tôi đã bị phản đối và không có ngày hôm nay.

Lê Xuân Tiền trả lời về tin đồn là người tình của Đỗ Mạnh Cường

Một trong số những bức ảnh nude mới thực hiện tại Lý Sơn của Lê Xuân Tiền. Photo: Milor Trần.


- Trong show "Countryside" mới diễn ra hồi đầu tháng 6 của Đỗ Mạnh Cường, anh cũng trở thành tâm điểm dư luận vì được nhà thiết kế đan tay rất chặt khi ra chào khán giả ở cuối chương trình, trong khi Kha Mỹ Vân chỉ được cầm tay khá hỡ hững. Theo anh thì tại sao lại có sự khác biệt này?

- Tôi nghĩ chắc chỉ vì anh Cường thuận tay phải nên nắm tay bên tôi chặt hơn. Trong thời gian diễn ra show, mọi người đều rất căng thẳng và áp lực nên cái nắm tay đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhiều người tò mò về mối quan hệ giữa tôi và anh Cường nên mới để ý kỹ quá như vậy. Nếu mọi người xem lại hình những show diễn cũ sẽ thấy anh ấy nắm tay mọi người mẫu nam giống vậy thôi.

- Nhưng anh dường như là mẫu nam duy nhất được Đỗ Mạnh Cường ưu ái nhiều trong sự nghiệp như vậy. Anh lý giải thế nào về điều đó?

- Thực ra trước tôi còn có anh Tuấn Việt, Quang Hùng… từng được anh Đỗ Mạnh Cường dành cho nhiều cơ hội và cũng ưu ái gọi là ''chàng thơ''. Nhưng tôi nghĩ mình được tạo nhiều cơ hội và ưu ái hơn có lẽ là do cách sống. Tôi luôn biết trân trọng những gì mà anh ấy đã mang lại cho tôi ngày hôm nay và cố gắng hết sức để không phụ lòng tin của anh ấy. Cách sống của mình sẽ quyết định tương lai của bản thân.

- Từ khi cái tên Lê Xuân Tiền phủ sóng rộng rãi, dư luận vẫn luôn đặt nghi vấn rằng anh chính là "người tình" của Đỗ Mạnh Cường. Vậy thực chất mối quan hệ này là thế nào?

- Có lẽ ai từng làm việc với anh Cường thì cũng ít nhiều hiểu được phần nào tính cách của anh ấy. Anh ấy luôn được người mẫu tôn trọng là do cách làm việc chuyên nghiệp, và xưa nay anh ấy chưa có vấn đề tình cảm với bất kỳ người mẫu nào. Anh ấy luôn nói công việc là công việc, không có chuyện công việc nhập nhằng với tình cảm.

Dư luận có thể luôn nghi ngờ điều này vì họ không phải người trong cuộc, cũng rất khó để giải thích, bởi nói chắc gì họ đã tin. Nhưng thực sự mối quan hệ giữa tôi và anh Cường chỉ là công việc. Anh ấy cũng coi tôi như một người em trai trong gia đình, giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ đòi hỏi nào cả, nên tôi mong dư luận đừng làm cho câu chuyện đi xa quá để tránh ảnh hưởng đến nhiều người.

Lê Xuân Tiền trả lời về tin đồn là người tình của Đỗ Mạnh Cường

Cái nắm tay gây xôn xao giữa Lê Xuân Tiền và NTK Đỗ Mạnh Cường ở cuối show "Countryside". Photo: Đại Ngô.

- Dù phủ nhận mối quan hệ với nhà thiết kế, giới tính thực của anh cũng khiến nhiều người tò mò. Anh trả lời sao về nghi vấn Lê Xuân Tiền không phải "trai thẳng”?

- Theo tôi, việc này không thể giải thích hay khẳng định là có thể xoá hết được những định kiến của nhiều người. Có lẽ trong mắt dư luận bây giờ, ai tham gia môi trường này cũng đều có vấn đề về giới tính. Vậy nên khi quyết định đi con đường này, tôi biết mình phải chấp nhận sống với những lời thị phi và khen chê. Quan trọng nhất là mình sống sao cho tốt để những người xung quanh mình không thất vọng là được.

Thực ra, khi tôi còn ở Đà Nẵng, tất cả bạn bè hay người thân đều biết tôi từng có nhiều bạn gái. Và lần gần đây nhất, khi quyết định vào Sài Gòn để theo đuổi nghệ thuật, tôi cũng đang quen một người. Nhưng vì vài lý do nên chúng tôi không thể tiếp tục quen nhau. Đến bây giờ, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau như những người bạn.

- Xuất thân là vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp, cơ duyên nào đưa anh đến với nghề mẫu?

- Khi học cấp 2, tôi có một số năng khiếu như đá bóng hay bơi lội nên vào mỗi khi Hội khoẻ Phù Đổng diễn ra, tôi luôn được đại diện đi thi những nội dung đó và đều mang về thành tích cho nhà trường. Đầu năm lớp 8, tôi được cử đi thi đấu Taekwondo cho tỉnh Phú Yên và không lâu sau đó được gọi tập trung ra đội tuyển trẻ Việt Nam ở Đà Nẵng. Mới đầu, tôi cũng gặp một số khó khăn do sự ngăn cản từ phía gia đình, nhưng sau vài ngày thuyết phục cùng với lập trường của mình, tôi đã được gia đình cho phép đi Đà Nẵng để tập trung và thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp hơn. Đó cũng là mơ ước của tất cả người tập thể thao.

Cuối tháng 5/2015, tôi tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model và lọt Top 20 khu vực miền Trung nhưng không được vào nhà chung. Sau đó, tôi đăng ký casting show "Love" của anh Đỗ Mạnh Cường và may mắn được chọn nên tôi đã quyết định dừng chơi Taekwondo để vào Sài Gòn tìm những có hội mới với nghệ thuật, dù đã giành được rất nhiều huy chương vàng, bạc và đang ở đỉnh cao phong độ.

Việc gặp gỡ anh Cường thực sự là một nhân duyên rất lớn. Sau một năm làm việc ở Sài Gòn, tôi nhận ra rằng, bị loại khỏi Vietnam's Next Top Model thực ra lại là may mắn lớn nhất của tôi. Nó giúp tôi có cơ hội cộng tác và trở thành ''chàng thơ'' của anh. Điều đó giá trị hơn bất kỳ giải thưởng nào.

Lê Xuân Tiền đáp trả tin đồn là người tình của Đỗ Mạnh Cường

Những khoảnh khắc tình cảm giữa chàng mẫu cao 1m85 và bạn gái cũ. Photo: Tóc Tít.


- Rẽ hướng sang con đường mới mẻ và chông gai dù đang thi đấu Taekwondo ở đỉnh cao phong độ, anh đã bao giờ hối tiếc về quyết định của mình?

- Tôi chưa bao giờ hối tiếc, vì bản thân còn trẻ nên còn nhiều ước mơ và hoài bão. Tôi là người tham vọng nên luôn muốn chinh phục những đỉnh cao và thử thách mới. Dù đang thi đấu tốt nhưng tôi biết rằng nghề thể thao không cho tôi sự ổn dịnh lâu dài bởi tôi đã thấy ở những tấm gương đi trước, nên tôi quyết định dừng lại. Đây cũng là mong muốn của mẹ tôi từ rất lâu nên khi tôi quyết định như vậy, gia đình rất ủng hộ.

- Đã nhanh chóng đạt được một số thành công dù mới chính thức làm mẫu được hơn 9 tháng, anh dự định sẽ phát triển sự nghiệp theo hướng nào, và liệu anh có muốn mãi gắn liền với danh xưng "chàng thơ" của Đỗ Mạnh Cường?

- Việc gắn liền với danh xưng này đã cho tôi nhiều thành công nhất định nên tôi sẽ luôn trân trọng điều đó, đồng thời cố gắng tiếp tục phát triển công việc người mẫu của mình. Hiện tại tôi cũng theo học diễn xuất để có thể lấn sân sang điện ảnh. Và sau này, khi ổn định thì tôi muốn kinh doanh thêm về thời trang.

 

 (Theo Ngoisao)

Xem thêm:

Thu Hiền phân trần chuyện Phạm Hương "dằn mặt" Lan Khuê tại The Face

Những chiếc đầm xấu đau đớn của Chi Pu, Trà Ngọc Hằng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngô Diệc Phàm kết tội hiếp dâm trẻ em chưa vị thành niên ở Mỹ