Những câu chuyện sống sót khó tin sau động đất Nepal

2015-04-29 11:40
- Những câu chuyện sống sót kỳ diệu của 1 đứa trẻ 4 tháng tuổi hay nam thanh niên mắc kẹt dưới đống đổ nát 80 giờ khiến nhiều người xúc động.

Trận động đất mạnh ở Nepal đã thu hút sự chú ý của người dân thế giới những ngày qua. Những ngôi nhà đổ nát, nước mắt của người dân có người thân tử vong, những tâm trạng mệt mỏi sau những cơn dư chấn, những công trình văn hóa phút chốc tan tành đã lay động biết bao nhiêu trái tim của cộng đồng quốc tế. Thông tin từ Nepal được dõi theo từng giờ, từng phút, bởi thiên tai đi qua để lại những khó khăn chồng chất.

Tuy nhiên, giữa những lúc khó khăn đó, câu chuyện sống sót kỳ diệu sau nhiều giờ, nhiều ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát đã trở thành động lực cho đội cứu hộ. Những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc khi tìm thấy người sống sót dù là mong manh và hi vọng được thắp lên.

Thành viên của quân đội Nepal vừa đưa ra khỏi đống đổ nát cậu bé 4 tháng tuổi. Đứa bé này đã mắc kẹt khoảng 22 giờ, tờ Kathmandu Today đưa tin. Các nhân viên cứu hộ đã cố gắng giải cứu em bé hôm thứ Bảy nhưng không thành công. Bố của cậu bé là Shyam Awai nghe tiếng khóc của con trai và lực lượng cứu hộ của quân đội đã tới vào sáng hôm sau để cứu đứa bé.

Nguồn Aljajera

Cậu bé Sonit Awai đã được đưa tới bệnh viện địa phương để kiểm tra y tế, kỳ diệu hơn là đứa bé không gặp chấn thương nghiêm trọng nào.

Lúc xảy ra trận động đất, bà Tanka Maya (40 tuổi) đang ở trong nhà. Sức tàn phá của trận động đất khiến cho mọi thứ đổ sập, bà bị vùi dưới đống đổ nát. Thời gian Tanka bị vùi lên đến 36 tiếng, sau đó mới được giải cứu.

Tuy nhiên, đống đổ nát quá nhiều, đội cứu hộ đã phải nỗ lực trong 18 tiếng để đưa nạn nhân ra ngoài. Trong 36 tiếng bà gần như không cử động hay di chuyển được. Rất may, người phụ nữ này không bị thương tích nào trên cơ thể.

Một người đàn ông đã được kéo ra khỏi đống đổ nát sau 48 giờ xảy ra vụ động đất. Người này sống ở huyện Sitapayala, Nepal.

Còn anh Rishi (28 tuổi) được lực lượng cứu hộ tìm thấy sau 80 giờ tính từ lúc trận động đất xảy ra. Những người có mặt trong căn phòng cùng anh Rishi bị tử vong còn anh bị gãy chân. Toàn bộ phần mái của căn hộ đổ sập xuống gây ra thương vong.

Câu chuyện sống sót với thời gian nằm dưới đống đổ nát dài như vậy đã khiến nhiều người thực sự kinh ngạc. Đội cứu hộ đã phải nỗ lực trong 5 tiếng đồng hồ để đưa anh Rishi ra ngoài. Sau khi được thăm khám, bác sĩ cho hay, anh Rishi chỉ bị gãy 1 chân.

Anh Rishi ở trong tầng 2 của khách sạn nhưng anh không nhớ nổi tên của khách sạn này. Dù anh đã gọi điện cho người thân nhưng đội cứu hộ không thể xác định được vị trí là khách sạn nào.

Một bác sĩ tiết lộ, anh Rishi đã phải duy trì sự sống bằng cách uống nước tiểu. Bởi vì xung quanh không hề có nước, câu chuyện sống sót của anh làm nhiều người xúc động và kinh ngạc.

Một nữ y tá ở bệnh viện Kathmandu và đồng nghiệp đã tìm thấy bé gái khoảng 4 tuổi trong đống đổ nát. Sau khi đuợc giải cứu, bé gái bị gãy xương bên hông. Theo lời kể của nữ y tá này, cô bé đã khóc rất to khi có ai đó lại gần và hỏi mẹ cháu đâu?. Có thể cô bé đã bị ảnh hưởng tâm lý do nỗi sợ hãi khi bị vùi dưới đống đổ nát.

Câu chuyện thoát chết trên đỉnh Everest khi tuyết lở do ảnh hưởng của động đất cũng khiến nhiều người kinh ngạc. Hướng dẫn viên du lịch tên Bhim Bahadur Khatri đang nấu cơm cho đoàn khách mà anh hướng dẫn thì động đất xuất hiện. Khi có động đất, anh chạy lao ra ngoài nhưng tuyết đổ ập xuống.

Bị tuyết đè lên người, trong tay không có dụng cụ nào nhưng anh vẫn cố đào hàng chục cm tuyết để thoát thân. Sau khi ra khỏi tảng tuyết, tất cả như một thảm kịch, lều trại bị xé nát, nhiều người leo núi bị thương.

Một cặp đôi người Anh đi trăng mật ở đỉnh Everest đã trải qua những phút giây kinh hoàng. Khi họ đang ở trong lều thì mặt đất rung chuyển mạnh, biết là có động đất nên hai người vội chạy ra ngoài. Tuy nhiên, hãi hùng hơn là đối mặt với một tảng tuyết khổng lồ từ trên núi trượt xuống sẽ vùi lấp họ.

Nhanh trí, cặp đôi này đã nấp sau một chiếc lều ở nơi trú ẩn một cách nhanh nhất. Nhờ vậy mà họ đã thoát được việc bị tuyết vùi lấp.

Diệu Quỳnh (Dịch theo CNN, NYT, BBC)
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tắt nhạc nền trên ảnh bìa Zalo, Iphone, iOs