Kinh hoàng nữ sinh bị hắt nước tiểu, hành hạ chỉ vì mâu thuẫn

Thụy Du 2015-01-30 11:07
- Vì mâu thuẫn cá nhân mà các học sinh tát bạn và thậm chí hắt nước tiểu vào người.

Tâm lý học sinh đang trong độ tuổi trưởng thành thường gây ra nhiều hành động thiếu chín chắn. Trường hợp của Agnes, 15 tuổi, ở Singapore cũng là nạn nhân của bạo lực học đường do tâm sinh lý chưa ổn định của các thanh thiếu niên.

Sự tình xảy ra vào hồi đầu tháng 1 vừa qua. Khi đó Agnes từng "phạm lỗi" với Nancy là đã tung tin đồn không hay về cô, khiến Nancy nổi giận và muốn trừng trị Agnes. Nancy cũng từng đổ nước tiểu vào bạn trai Agnes vì đã xô đẩy cô.

Tuy nhiên sự việc trở nên căng thẳng hơn khi họ quyết định đối mặt với nhau. Lúc 2 giờ chiều ngày hôm đó, Nancy đã liên lạc với bạn trai Agnes thông qua 1 người bạn chung trên Twitter, yêu cầu gặp cậu và Agnes để "giải quyết mọi thứ". Cả 2 đã đồng ý gặp. Agnes thường bị Nancy bắt nạt ở trường học nên cũng muốn kết thúc trò này.

Cô bé Agnes bị nhóm học sinh bắt nạt.

Agnes kể lại rằng họ gặp nhau tại 1 hành lang. Lúc này 1 nhóm 8 thiếu niên cả nam và nữ, trong đó có cả Nancy đã vây quanh họ. Một trong những người này đã hất 1 cốc nước tiểu vào mặt Agnes. Cô bé rất bức xúc và muốn đi khỏi chỗ đó nhưng bạn trai cô lại muốn ở lại giải quyết vấn đề. Anh chàng đã gọi bạn bè để được giúp đỡ nhưng đột nhiên 1 trong 8 thiếu niên kia lấy điếu thuốc đang cháy châm vào tay Agnes. Agnes kể lại: "Họ đã châm vào tay cháu 3 lần, cháu không biết phải làm gì và cứ lùi xa hơn."

Sau đó, nhóm học sinh này thấy 1 chiếc xe cảnh sát tuần tra khu vực đi qua nên đẩy nhau sang 1 dãy nhà khác. Khi được hỏi tại sao cô bé Agnes không gọi cảnh sát, Agnes trả rằng do cô sợ và nghĩ rằng mình sẽ bị bắt.

Nancy thậm chí còn thách thức Agnes đấu tay đôi nhưng Agnes từ chối. Lập tức cô bé bị túm lấy tóc và cô đã không kìm được nước mắt. "Chúng tát và đấm vào mặt cháu hơn 10 lần và đuổi chạy cho đến khi cháu ngã. Cháu đã rất đau và sợ bị đánh" - Agnes kể. 

Cô bé còn cho biết có 3 người qua đường chứng kiến vụ việc nhưng họ đã không hề giúp đỡ cô ấy. Nhóm học sinh sau khi thấy Agnes đã ngã dưới đất liền bỏ đi. Lúc này cô bé mới dám gọi điện cho mẹ, còn bạn trai cô thì không rõ đã đi đâu.

Cả nhóm 8 người hất nước tiểu vào Agnes.

Agnes được đưa đến điều trị ở Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em. Khi phóng viên hỏi Nancy về những cáo buộc của Agnes, cô bé này nói đã "quên" những gì đã xảy ra và không cho rằng mình đã hành hạ Agnes. Nancy nói: "Bạn ấy cứ làm ầm lên. Rất nhiều điều đã xảy ra và cháu không thể nhớ."

Cảnh sát xác nhận lời khai của Agnes và cho biết đang tiến hành cuộc điều tra. Nhà trường hiện chưa đưa ra lời bình luận nào.

Theo tiến sĩ Carol Balhetchet, 1 trong những lãnh đạo tại Hiệp hội các trẻ em Singapore cho biết, các em đều là các nạn nhân của việc bị bắt nạt, bạo lực học đường do tổn thương về tinh thần và tình cảm. Các nạn nhân trong độ tuổi này cần phải nói chuyện với 1 ai đó có thể giúp họ. 

Agnes chia sẻ: "Khi cháu nhìn thấy Nancy ở trường, cháu không thể nhìn vào mắt bạấy, bởi vì bạn ấy cứ nhìn chằm chằm vào cháu. Cháu tự trách mình vì đã lan truyền tin đồn về bạn ấy. Cháu bị ám ảnh vì nước tiểu hất vào mặt và không biết mình phải đi học như thế nào vào ngày hôm sau."

Mẹ của Agnes lo ngại sâu sắc về vụ việc nhưng vì không thể ở bên con gái cả ngày nên đã đưa cho cô bé 1 thiết bị báo động cá nhân với hy vọng rằng nó sẽ bảo vệ cô bé.

Vì giận Agnes mà Nancy gọi rất nhiều bạn bè để đánh Agnes.
Thụy Du - (Dịch theo AO)
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đơn giản giúp đánh bay mỡ bụng cho dân văn phòng