Hạnh phúc vỡ òa ngày đoàn tụ của người mẹ với con trai bị bắt cóc 26 năm

Trang Airi 2015-03-20 18:40
- Bà mẹ đến từ Trung Quốc đã vô cùng hạnh phúc khi gặp lại đứa con trai bị bắt cóc lúc 4 tuổi của mình. Giờ đây, anh đã là một người đàn ông 30 tuổi, có gia đình và 1 đứa con trai.
Cách đây 26 năm, cô Minh Tú, quê ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã để lạc mất đứa con trai 4 tuổi của mình. Chỉ trong chớp mắt, đứa bé đã bị bọn buôn người bắt cóc. Sau đó, vì quá đau buồn, người chồng đã trách móc, đánh đập và bỏ cô Tú đi biệt xứ. 
5 năm sau, một mình cô Tú đến Quảng Châu, làm đủ các thứ nghề, vừa nuôi con gái ăn học, vừa nghe ngóng tin tức về đứa con trai của mình. Tháng 7 năm ngoái, con gái của cô Minh Tú bị mắc bệnh bạch cầu cần phải làm phẫu thuật cấy ghép tủy. Cô đã mất đứa con trai nên giờ cô không muốn mất nốt đứa con gái của mình. Tuy nhiên, trước sự hy vọng của người mẹ, ca phẫu thuật cuối cùng đã thành công. Ngày 11/03 năm nay, Lý Đan đã hoàn toàn bình phục.
Chưa hết vui mừng vì bệnh tình con gái chuyển biến tốt, cô Tú lại nhận thêm được tin vui nữa là đã tìm ra người con trai thất lạc 26 năm trước của cô. Hiện tại, anh Lý Vĩ đã 30 tuổi, có gia đình và 1 cậu con trai 4 tuổi, đúng với độ tuổi mà khi xưa cậu bị bọn bắt cóc đem đi. Ngày 15/03, hai mẹ con đã đoàn tụ với nhau tại Quảng Châu.
Cô Tú cho biết, cô không thể nào quên ngày 29/09/1989, khi con trai bà cùng những đứa trẻ đang chơi cùng nhau ngoài đầu ngõ. Bà yên tâm để chúng nô đùa với nhau còn mình về chuẩn bị cơm. 10 phút sau quay lại, cô đã không thấy bóng dáng cậu bé đâu nữa.  Cô lập tức báo với cảnh sát địa phương. Họ cho người đi tìm thì phát hiện ra 1 trong những đứa bé chơi cùng với con trai bà ở sau núi. Cậu bé này sợ sệt kể lại có 2 người ngoại quốc đến gần, đưa cho cậu 1 đô la và bảo đi mua cam ăn. Cậu ta nhận lấy và bỏ mặc con cô Tú lại 1 mình.
Sau bao nỗ lực tìm kiếm không thành, cô Tú bỏ nhà lên Quảng Châu, vừa kiếm sống vừa thường xuyên nhờ báo đài giúp mình đưa tin tìm con trai thất lạc. Rồi đến 1 ngày, người hàng xóm của Lý Vĩ tại thôn Bắc Hà nói rằng, anh thấy Lý Vĩ và người phụ nữ rất giống nhau, có lẽ có cùng huyết thống. Theo cô Tú kể rằng con trai của cô có 1 nốt ruồi ở cằm. Và thật trùng hợp, Lý Vĩ cũng có đúng đặc điểm như cô Tú mô tả. Cô Tú thậm chí vẫn còn hơi nghi ngờ cho đến khi kết quả kiểm tra ADN được chuyển đến. Lý vĩ đúng là con của cô. 26 năm với biết bao nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng hai mẹ con cô Tú cũng đoàn tụ trong niềm vui và hạnh phúc.
Trang Airi/ Dịch từ QQ
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sao Việt diện váy xếp tầng công chúa: Hari Won ngọt ngào, Hương Giang lại quyến rũ sang chảnh