Những cô dâu hóa trang như... xác chết

2016-09-06 13:32
- Khi về nhà chồng, cô dâu sẽ phải bôi một lớp kem trắng lên mặt, tô son đỏ trông y hệt những xác chết.

Ngôi làng Ribnovo ở miền Tây Bulgaria đến nay vẫn giữ một tập tục vô cùng kỳ lạ cô dâu buộc phải hóa trang như xác chết vào ngày cưới. Họ không mặc váy trắng, trùm khăn voan hay đeo vòng ngọc trai. Trang phục cưới của họ rất nhiều màu sắc, rộng thùng thình và đeo khăn che mặt đỏ.

Đặc biệt, những cô dâu ở Ribnovo trước khi về nhà chồng đều được thoa lên mặt một lớp phấn trắng thật dày, bôi son đỏ ở môi, hai bên má, cằm và trán. Bên cạnh đó, họ sẽ không được mở mắt trừ lúc thầy tế chúc phúc cho cuộc hôn nhân.

Phong tục có từ hàng trăm năm trước nhưng đến nay người ta vẫn không thể lý giải tại sao dân Ribnovo lại bôi mặt trắng như xác chết cho cô dâu. Một số cho rằng, nó liên quan đến nghi lễ tôn giáo cổ xưa của họ, trong khi những người khác lại nói khuôn mặt trắng và kim tuyến lấp lánh có thể ban phước cho cô dâu, giúp cuộc sống của họ trở nên an toàn hơn.

Giật mình cô dâu phải hóa trang như xác chết ở Bulgaria

Cô dâu ở Ribnovo chuẩn bị trang điểm trước khi về nhà chồng.

Giật mình cô dâu phải hóa trang như xác chết ở Bulgaria

Gương mặt cô dâu được phủ một lớp kem trắng.

Giật mình cô dâu phải hóa trang như xác chết ở Bulgaria

Giật mình cô dâu phải hóa trang như xác chết ở Bulgaria

Thợ trang điểm sẽ đính kim tuyến lên mặt cô dâu.

Giật mình cô dâu phải hóa trang như xác chết ở Bulgaria

Chỉ có phụ nữ mới được phép trang điểm cho cô dâu.

Nơi này quy định con gái 22 tuổi mới đủ tuổi kết hôn và phải còn trong trắng. Nếu phát hiện ra cô dâu đã mất trinh tiết, lễ cưới sẽ dừng lại. Ngoài ra, các cặp đôi Ribnovo không cần tòa án hay luật sư để làm thủ tục ly hôn. Nếu muốn chia tay, chồng hoặc vợ sẽ nói với người kia "Tôi không cần anh/cô nữa" ba lần.

Ngoài ra, người dân Ribnovo không tổ chức lễ cưới vào mùa hè. Thời gian này, đàn ông trai tráng sẽ đi tỉnh khác lao động, trong làng chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em. Khi mùa đông sang, họ về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị đám cưới. Hôn lễ diễn ra trong ba ngày.

Giật mình cô dâu phải hóa trang như xác chết ở Bulgaria

Cô dâu cầm gương trên tay.

Giật mình cô dâu phải hóa trang như xác chết ở Bulgaria

Giật mình cô dâu phải hóa trang như xác chết ở Bulgaria

Trang phục của cô dâu vô cùng sặc sỡ.

Khi bước về nhà chồng, cô dâu sẽ cầm gương, nhắm mắt bước qua cửa và nắm lấy bàn tay của chồng tương lai. Người ta tin rằng, chiếc gương sẽ giúp bảo vệ cô dâu khỏi cái nhìn của quỷ dữ, xua đuổi tà ma và kết nối với tổ tiên đã mất. Nhiệm vụ đầu tiên của chú rể khi cưới vợ về là rửa sạch mặt của vợ với sữa. Điều đó là minh chứng cho việc người chồng có chăm sóc vợ hay không.

Giật mình cô dâu phải hóa trang như xác chết ở Bulgaria

Giật mình cô dâu phải hóa trang như xác chết ở Bulgaria

Của hồi môn của cô dâu được bày hết ra ngoài sân.

Giật mình những cô dâu hóa trang như... xác chết

Nhiệm vụ đầu tiên của chú rể là rửa sạch mặt cô dâu bằng sữa.

Vợ chồng mới cưới không được ra khỏi nhà trong ba ngày đầu tiên. Chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết mới được ghé thăm họ. Người Ribnovo tin rằng, truyền thống này sẽ giúp cặp đôi tận hưởng sự lãng mạn cũng như tránh đổ vỡ trong hôn nhân.

Bạch Ngân Theo NetEase

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cảnh Điềm hóa 'thiên nga đen' khoe đường cong quyến rũ khiến fan mê mẩn