Cám cảnh rao bán con gái chưa đầy 1 tuổi... để cứu chồng

Hạnh Nguyên Mai 2014-12-16 13:39
- Trong khi người chồng nằm trên giường bệnh không có tiền chữa trị, người vợ đành rao bán con gái ngay trên hè phố.
Sáng ngày 15/12, tại Phúc Kiến (Trung Quốc), 1 người phụ nữ trạc 30 tuổi quỳ bên đường, treo biển rao bán cô con gái nhỏ chưa đầy 1 tuổi của mình để có tiền cứu cha của đứa trẻ. Người phụ nữ quỳ lạy những người qua đường, một vài người trong số đó đã báo cảnh sát. Cuối cùng khi phóng viên tiếp cận hiện trường, người phụ nữ này mới chịu thu dọn trở về bệnh viện. Chị nói việc bán đi con gái “là bước đường cùng rồi”.
    
Quỳ dưới đất 4 tiếng đồng hồ rao bán con gái.
Khi phóng viên đến hiện trường đã có một số lượng lớn người qua đường hiếu kỳ và cả xe cảnh sát vây xung quanh người phụ nữ đang không ngừng kêu khóc. Chị địu trên vai đứa con gái nhỏ, 1 cô con gái lớn im lặng đứng bên cạnh mẹ. Trong tay người phụ nữ cầm tấm biển ghi: “Chồng bị tai nạn lao động, chủ thầu bỏ trốn, không tiền chữa trị, nguyện đem bán con để cứu bố”.
Những người đi ngang qua, không cầm được lòng, người cho tiền, người cho đồ ăn, nhưng người phụ nữ vẫn không ngừng kêu khóc, khi cảnh sát muốn chị rời đi chị nhất định không chịu, tâm trạng có phần kích động.
Những người có mặt ở hiện trường cho biết, người phụ nữ này quỳ 4 tiếng đồng hồ. Theo tìm hiểu của phóng viên, người phụ nữ này tên Nghê Quỳnh, chồng tên Châu Hưng Quý 34 tuổi.

Anh Châu Hưng Quý trong lúc lao động bị ngã từ tầng 3 xuống đất, hiện đang nằm viện, xương nhiều phần bị gãy, phổi bị tổn thương. Nhà thầu sau khi bồi thường 7000 NDT (khoảng 24 triệu đồng) đã bỏ trốn, hiện tại Châu Hưng Quý chỉ còn biết chờ đợi. Anh cho biết: “khi nào có tiền mới có thể làm phẫu thuật”. Sau khi được phóng viên khuyên nhủ, Nghê Quỳnh hứa sẽ không rao bán con gái, trở về bệnh viện để tìm cách khác.
Trở về bệnh viện, tâm trạng người mẹ có phần bình tĩnh lại. Khi được hỏi tại sao lại đi bán con của mình, chị chỉ nói: “không còn cách nào nữa rồi”. Người chồng là lao động chính của cả gia đình, giờ đây chỉ biết nằm đấy, lại cần một khoản tiền lớn để làm phẫu thuật, chị chỉ còn biết bán cô con gái nhỏ đi.
Nghê Quỳnh cho biết, chị đã quỳ cả một buổi sáng mà không có ai đến hỏi han, tiền của những người đi ngang qua cho cũng chỉ được vài trăm tệ.
Một trong 2 cô bé nói nhỏ với phóng viên: “Khi mẹ vừa sinh em bé, bố đã muốn đem bán đi nhưng mẹ nhất định không chịu”. Cũng vì chuyện này mà 2 người đã nảy sinh mâu thuẫn.
Nghê Quỳnh cầm trên tay tấm biển rao bán con gái.
Mẹ mệt rồi, cô chị nhỏ giúp mẹ trông em.
Cô bé chưa đầy một tuổi bị đem rao bán trên đường phố.

Hạnh Nguyên Mai - (Dịch theo QQ)
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo có một mùa hè bội thu, tiền bạc rủng rỉnh