Bí mật khủng khiếp trong "lò luyện" Hoa hậu

Hải Đăng 2016-01-29 14:52
- Với giấc mơ chạm tới chiếc vương miện, các cô gái đã phải vất vả luyện tập trong nhiều tháng liền.
Ở Philippines, nhiều cô gái có xuất thân nghèo khó đã nuôi dưỡng giấc mơ trở thành hoa hậu ngay khi còn nhỏ. Chính bởi vậy, không ít các “lò luyện hoa hậu” đã mọc lên như nấm ở đây. Họ coi việc trở thành nữ hoàng sắc đẹp là một tấm vé đổi đời đi đến một cuộc sống tốt hơn.
Hoa hậu Pia Wurtzbach có thể sẽ khiến người ta nhớ mãi trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vì sự cố nhầm lẫn trong lúc trao vương miện với Hoa hậu Colombia. Nhưng dù sao vẻ đĩnh đạc, sự tự tin và cái đẹp toát lên từ con người cô đã chinh phục được ban giám khảo. Đó cũng là thành quả sau 3 năm khổ luyện của cô gái này.
Trong nhiều năm qua, Philippines đã trở thành cường quốc trên đấu trường sắc đẹp khi liên tục có nhiều cái tên được xướng lên nhận giải trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Hơn bất cứ nơi nào khác, một phần nguyên nhân cũng bởi ở Philippines có rất nhiều “lò luyện hoa hậu” – cả chính thức và không chính thức.
Quá trình tập luyện khắc khổ
Bên trong một khu nhà ở quận đông dân nhất Quezon, Manila, hàng chục các cô gái cao ráo, uyển chuyển, ở độ tuổi trẻ măng đang tụ tập dưới một sân bóng rổ cũ nhưng được biến thành sàn nhảy. Có một tấm gương lớn ở phía trước mặt họ. Bên cạnh đó là phòng thay đồ và ở giữa là một vài chiếc ghế nhựa, tấm bảng, một vài cô gái đang khẩn trương trang điểm và chỉnh sửa mái tóc của mình.
Nhiệt độ trong căn phòng khá nóng, nhất là vào buổi trưa. Bốn chiếc quạt được bật liên tục để làm mát căn phòng. Hầu hết các cô gái đang tập trên sàn nhà đều mướt mồ hôi khi phải luyện đi trên những đôi giày cao gót 15-20cm. Dù chỉ mặc những bộ đồ bikini, quần short mát mẻ nhưng trông họ vẫn nhễ nhại mồ hôi.
Một ngày vất vả của các cô gái nghèo trong
Các cô gái tập luyện trước tấm gương lớn
Các cô gái đang tập “dáng đi kiểu con vịt”, với tư thế hất mông sang trái, sang phải liên tục. Việc tập luyện hàng ngày của họ chỉ kết thúc vào lúc nửa đêm với việc bước đi như vậy 25 vòng quanh căn phòng dài 25m và rộng 15m. Khi không tập đi, họ đứng trước gương, vẽ vòng tròn lớn bằng 2 tay và duỗi chân thẳng. Sau đó, họ cúi xuống và xoay hông từ trái sang phải.
Một ngày vất vả của các cô gái nghèo trong
Các cô gái đang tập “dáng đi kiểu con vịt”, với tư thế hất mông sang trái, sang phải liên tục.
Một ngày vất vả của các cô gái nghèo trong
Một vài cô gái đang bận rộn trang điểm.
Các cô gái còn được dạy những bài học như làm thế nào để đứng và mỉm cười; làm thế nào để trông sexy và ngọt ngào hơn; làm thế nào để xử lý sự cố vấp ngã trên sân khấu; làm thế nào để nhanh chóng trả lời những câu hỏi?"
Họ trải qua các bài tập trong ít nhất 9 giờ mỗi ngày trong suốt 6 tháng, chưa kể thời gian tập luyện ở các phòng tập thể dục. Cuối khóa học, họ sẽ được tham gia một cuộc thi trong 3 tiếng đồng hồ giống như một bài tập dượt trước.
Giấc mơ đổi đời
Rodgil Flores, 49 tuổi là một trong nhà đào tạo hoa hậu hàng đầu Philippines. 5 trong số các học trò  của ông đã giành được những danh hiệu quốc tế: Hoa hậu Quốc tế Lara Quigaman (2005) và Bea Rose Santiago (2013); Hoa hậu Trái đất Karla Henry (2008), Jamie Herrell (2014) và Angelia Ong (2015).
Một ngày vất vả của các cô gái nghèo trong
Rodgil Flores - một trong nhà đào tạo hoa hậu hàng đầu Philippines đang hướng dẫn các học trò của mình
Ông Flores và nhóm của mình, Kagandahang Flores (The Flores Beauty) đã luôn nỗ lực làm việc và không bao giờ cắt xén tiền thưởng, hợp đồng quảng cáo, hợp đồng truyền hình hay điện ảnh của các cô gái. "Chúng tôi làm việc chăm chỉ để đào tạo họ. Chiến thắng của họ chính là phần thưởng dành cho chúng tôi" - ông Flores nói.
Những cô gái đến chỗ ông học tập cũng không hoàn toàn vì tiền. Họ nỗ lực vì chiếc vương miện mà không phải tất cả mọi người đều có thể đội được nó.
Khoảng 100 cô gái đến phòng học của ông Flores mỗi năm, nhưng chỉ 30 cô gái sẽ trở thành ứng cử viên trong các cuộc thi sắc đẹp địa phương hoặc quốc tế. Nhiều người trong số họ mới chỉ vừa chạm ngưỡng 18 tuổi và đến năm 26 tuổi, họ mới dừng con đường mơ ước về chiếc vương miện. Hầu hết họ là những người nghèo hoặc thuộc tầng lớp lao động. Bởi vậy, các cô gái có được vẻ đẹp trời cho sẽ coi đó như món quà mà thiên nhiên ban tặng để giúp họ và gia đình đổi đời.
Một ngày vất vả của các cô gái nghèo trong
Hầu hết các cô gái là những người nghèo nhưng có được vẻ đẹp trời cho 
Janicel Lubina là một trong những cô gái đang theo học tại lò luyện của ông Flores. Khi 16 tuổi, cô vẫn chỉ là một người giúp việc và tham gia cuộc thi sắc đẹp ở tỉnh Palawan. Đến năm 18 tuổi, cô được chuyển đến “lò luyện” của Flores.
"Tôi nhớ ngày đầu cô ấy đến đây, cô ấy thậm chí còn không có một cái túi tử tế. Tất cả quần áo của cô đều đựng trong những túi nhựa" - ông Flores nhớ lại. Nhưng chỉ 1 năm sau, Janicel Lubina đã giành danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Philippines (Miss International Philippines) và được cử đi thi Hoa hậu Quốc tế. Khi đó, cô đã lọt vào vòng chung kết. Cô gái này giờ đã 20 tuổi và quay trở lại con đường học vấn để có một tương lai đảm bảo hơn.
Các cô gái khi đi luyện hoa hậu sẽ phải tự trang trải những khoản chi phí của mình như ăn uống, chỗ ở, phương tiện giao thông và đồ trang điểm. Một số ít người có may mắn được cha mẹ hỗ trợ chút vốn để theo đuổi giấc mơ của mình.
Kiara Giel Gregorio, 19 tuổi, đã từ London bay về Manila và gác lại việc học hành trong ngành luật sư để theo đuổi chiếc vương miện hoa hậu. Cha mẹ cô chu cấp cho cô tất cả mọi thứ. Mẹ của Gregorio thậm chí đã nghỉ việc để chăm sóc cô khi ở Philippines.
Một ngày vất vả của các cô gái nghèo trong
Đôi chân chịu nhiều thương tổn vì tập luyện vất vả
Vương miện danh giá ảnh hưởng suốt cuộc đời
Việc đi thi hoa hậu và dành vương miện chiến thắng đối với các gia đình là một niềm tự hào. Đối với các nhà tuyển chọn, huấn luyện và các nhà tài trợ, đó là một khoản đầu tư. Khi nếu các ứng cử viên của họ giành chiến thắng, phần thưởng sẽ rất lớn. Họ sẽ có được danh tiếng và có sự nghiệp thăng tiến hơn. Còn đối với các cô gái dành vương miện, tên tuổi của họ sẽ được ghi lại cho đời sau ghi nhớ, thậm chí tên của họ còn được dùng để đặt cho những đường phố trong một khu đô thị ở phía nam Manila.
Ngoài ra, các hoa hậu sẽ được trải thảm đỏ khi bước chân vào làng giải trí hoặc sẽ lấy được những tấm chồng đại gia, tử tế.
Bí mật khủng khiếp trong 'lò luyện' Hoa hậu
Việc đi thi hoa hậu và dành vương miện chiến thắng sẽ có ảnh hưởng lớn đến các gia đình, các nhà đầu tư và chính các cô gái
Bà Gloria Diaz, Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Philippines vào năm 1969, đã tham gia hơn 40 bộ phim kể từ khi bà lấn sân điện ảnh vào năm 1974. 
Một cựu Hoa hậu Hoàn vũ khác là bà Margie Moran, 62 tuổi đã kết hôn với con cháu của một trong những gia đình giàu có nhất Philippines, có được bằng quản lý kinh doanh tại Đại học Boston và Đại học London. Hiện giờ, bà đang quản lý một khu nghỉ mát nổi tiếng ở Davao City.
Nhưng có lẽ, nữ hoàng sắc đẹp nổi tiếng nhất Philippines được biết đến là Imelda Marcos. Bà Marcos đứng thứ hai trong cuộc thi Hoa hậu Manila 1953. Tuy không dành được ngôi vị cao nhất, nhưng bà đã thu hút được sự chú ý của một ngôi sao chính trị là cố Tổng thống Ferdinand Marcos.
Chỉ sau 11 ngày hẹn hò, họ đã kết hôn. Mối quan hệ này đã nhanh chóng ảnh hưởng tới đời sống của hàng triệu người Philippines trong suốt 3 thập kỷ.
Bà Marcos đã trở thành một trong những phụ nữ giàu có và là gương mặt dễ nhận biết nhất trên thế giới. Ở tuổi 86, bà vẫn có một ảnh hưởng lớn trên chính trường Philippines. Con trai bà, Ferdinand Marcos Jr, hiện đang tranh cử vị trí phó tổng thống.
Ông Flores bày tỏ: "Người dân Philippines luôn tìm kiếm một ai đó để họ thần tượng. Vẻ đẹp của các hoa hậu chính là một nguồn cảm hứng bất tận cho tất cả mọi người."
 
Hải Đăng – (Dịch theo ST)
(Theo Congluan)
Xem thêm clip: Học cách Hoa hậu Hoàn vũ làm đẹp
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 người đẹp bỏ showbiz về bán hàng online: Đi xe sang, ở nhà hàng chục tỷ