3 người chồng mặc áo bầu để thử cảm giác mang thai của vợ

Trang Airi 2015-02-24 14:36
- Ba ông bố Jason Bramley, Steve Hanson và Jonny Biggins đã quyết định thử cảm giác nặng nề khi mang thai của mẹ và vợ mình để thể hiện tấm lòng trân trọng, biết ơn vào "ngày của mẹ", 15/03 tới đây.
Trong khi những người vợ khác thì hạnh phúc với hoa, quà và bánh kẹo thì ba ông chồng Jason Bramley, Steve Hanson và Jonny Biggins đã đem đến điều đặc biệt cho người vợ mình là thử cảm giác mang thai giống như cô ấy đã từng trải qua trong suốt 1 tháng.
Anh Steven, 46 tuổi, chồng của cô Kate và là cha của 1 bé trai 12 tuổi cho biết, anh đã không nghĩ việc mang thai khó khăn đến như vậy cho đến khi tham gia vào thử thách này. Còn anh Jason, 44 tuổi thì tự hỏi tại sao người phụ nữ khi mang thai lại không ngồi xe lăn. Anh có 1 chiếc ghế gắn bánh xe ở văn phòng và đã dùng nó để di chuyển dễ dàng khắp mọi nơi trong văn phòng anh làm.
Khi quyết định tham gia vào thử thách mang thai giả này, ba ông chồng sẽ được mặc bộ trang phục với bộ ngực và chiếc bụng giả với trọng lượng của một đứa trẻ đủ tháng. Nó được thiết kế để gây áp lực lên bàng quang, dạ dày và phổi, gây ra cảm giác chướng bụng và không thoải mái. Thậm chí, các ông chồng còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của y tá khi cái bụng bắt đầu chuyển động và họ gặp khó khăn trong việc ngủ và đi lại.
3 người chồng mặc áo bầu để thử cảm giác mang thai của vợ
Tuy nhiên, sau đó, những người đàn ông này đã phát hiện ra điều thú vị, họ có một mối liên kết thân mật với cái bụng của mình. Họ nâng niu, vỗ nhẹ, nói chuyện với “đứa trẻ” trong bụng của mình. Viết những dòng nhật ký trong quá trình mang thai của mình, các ông bố rất hy vọng "ngày của mẹ" sẽ nhanh chóng đến để họ có thể tháo bỏ bộ quần áo vướng víu này. Những ngày giả mang thai thật sự đáng nhớ đối với họ.
Trang Airi/ Dịch từ Dailymail
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Noel Hà Nội đi đâu chơi cho đúng điệu?