Trước ngày cưới, mẹ chồng khăng khăng đòi xét nghiệm ADN khiến tôi bất lực

T.P 2023-12-10 10:00
- Chỉ vì một tấm ảnh, cả gia đình chồng cho rằng tôi là loại con gái hư hỏng, ăn chơi. Họ đòi xét nghiệm ADN cái thai trong bụng tôi rồi mới tổ chức đám cưới.

Tôi và bạn trai cùng sinh sống trong một huyện nhưng duyên phận đã khiến chúng tôi gặp nhau khi lên Hà Nội để học. Sau hai năm hẹn hò, chúng tôi quyết định về ra mắt gia đình, chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Mẹ tôi quý mến, khen ngợi anh. Tuy nhiên, khi đến bên gia đình anh, tôi thấy mẹ anh dường như không có nhiều thiện cảm với tôi.

Vì yêu anh, tôi cố gắng kiên nhẫn. Tôi tin sau một thời gian gần gũi, mẹ anh sẽ dần quý mến tôi. Trong thời gian yêu nhau, tôi nhận ra rằng mỗi ngày, mẹ anh và anh thường xuyên chia sẻ với nhau, trò chuyện về những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày và thậm chí là vấn đề trong công việc họ gặp phải. Bà thậm chí còn gọi điện khi đi mua sắm để hỏi ý kiến con trai về loại áo nào đẹp, màu sắc nào hợp lý.

Trước ngày cưới, mẹ chồng đòi xét nghiệm ADN khiến tôi bất lực

Cả hai chúng tôi đều đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định và dự định kết hôn vào năm tới. Tuy nhiên, cách đây ba tháng, tôi biết mình mang thai. Tôi tin tưởng và chia sẻ niềm tin đó đầu tiên với bạn trai.

Chúng tôi muốn chắc chắn mọi thứ trước khi thông báo với gia đình. Mẹ tôi cảm thấy chút buồn lòng vì lo ngại rằng sẽ không được tôn trọng nếu tôi có thai trước khi kết hôn. Đối với gia đình bạn trai, tôi đã dự đoán sẽ gặp khó khăn nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều so với dự định của tôi.

Khi chuẩn bị tổ chức đám cưới, mẹ của bạn trai gửi cho tôi xem bức ảnh tôi hút bóng cười trong một quán bar. Thực ra, đó chỉ là một lần tôi dự sinh nhật của bạn. Bà cho rằng tôi là loại con gái ăn chơi, hư hỏng, rất khó tin tưởng.

Trước ngày cưới, mẹ chồng đòi xét nghiệm ADN khiến tôi bất lực

Tôi thừa nhận mình là nhân vật trong bức ảnh. Tuy vậy, đó chỉ là lần đầu tiên và duy nhất tôi hút bóng cười. Lúc đó, tôi còn trẻ, mới thi xong đại học. Vì vậy, tôi theo bạn bè đi đến quán bar và "xõa" một chút. Tôi không ngờ, có người đã chụp ảnh tôi vui vẻ với bạn ở quán bar và đăng tải trên mạng xã hội.

Bà sợ tôi có lối sống phóng túng, có đời tư phức tạp. Giờ tôi mang bầu, chưa rõ thực hư thế nào, đứa trẻ có phải con cái nhà bà không? Bà muốn tôi phải xét nghiệm ADN bào thai, nếu đúng là con cháu nhà bà, bà mới cho cưới. 

Tôi nghe xong chuyện mà choáng váng. Nhưng buồn hơn, bạn trai tôi cũng lung lay. Anh nghiêng về lời mẹ nói thay vì đặt niềm tin vào tình yêu của tôi. Bề ngoài anh bảo tin tôi nhưng anh vẫn muốn tôi nghe theo sự sắp đặt của mẹ.

Tôi thất vọng ê chề vì nghĩ anh sẽ bảo vệ tôi và khẳng định chắc chắn rằng, đứa trẻ trong bụng là con của anh, của chúng tôi chứ không liên quan đến ai khác. Mấy hôm nay, tôi buồn bã, nghĩ người yêu không tin mình. Tôi muốn làm mẹ đơn thân thay vì bắt đầu cuộc hôn nhân này.

T.P (Hải Phòng)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ cháy trong Trường Tiểu học Yên Hòa- Học sinh đã an toàn