Trót có thai với "tình cũ", tôi biết làm sao đây?

Vân Đặng 2014-07-22 21:45
- (Em đẹp) - Tôi đã có bầu hơn 1 tháng và biết chắc đó là con của tình cũ. Tôi không muốn bỏ con vì nó chẳng có tội gì. Không muốn tiếp tục lừa dối chồng, tôi đã nghĩ đến việc ly hôn nhưng biết mở miệng sao đây?
Tôi lấy đã chồng hơn 3 năm nhưng mãi chẳng bầu bí dù rằng “thả” - không kiêng khem hay dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Chồng tôi là con một nên mẹ chồng dù suy nghĩ rất tiến bộ nhưng cũng không khỏi sốt ruột. Đôi ba lần vì quá mong có cháu, bà bóng gió rằng phụ nữ gần 30 như tôi, mãi không chửa đẻ là có “vấn đề”. Bênh vợ nên chồng tôi thường nhận lỗi là do anh đã không đủ cố gắng, do anh chưa muốn có con…Dù sự thật, đi khám thì cả tôi và anh "máy móc" đều bình thường.
 
Chồng hơn tôi 15 tuổi và là trưởng phòng kỹ thuật của một công ty. Trước khi kết hôn với anh, tôi có yêu sâu sắc một người gần 5 năm và đã tính đến một kết thúc đẹp. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, "tình cũ" của tôi vì tham vọng đã hi sinh tình yêu. Anh buông tay tôi và chọn đến bên con gái của sếp. Tôi từng đớn đau khóc hết nước mắt, thậm chí là nghĩ đến cái chết khi thất tình. Lúc tôi yếu đuối nhất, cần sự bao bọc và sẻ chia nhất thì anh – người chồng hiện tại của tôi luôn bên cạnh động viên. Tôi quyết định đi về phía anh không phải vì thực lòng yêu mà phần nhiều do cảm động với tấm chân tình của anh. Vậy là sau hơn 1 năm quen biết và 3 tháng chính thức yêu đương, chúng tôi tổ chức đám cưới.
 
Trót có thai với 'tình cũ', tôi biết làm sao đây?
Tôi rất hối hận và thấy có lỗi với chồng vì đã lừa dối anh (Ảnh: dreamtime).
 
Chồng đối với tôi rất tốt, quan tâm và yêu chiều hết mực. Người thân, bạn bè… ai cũng nói tôi tốt phúc khi lấy được anh. Nhưng thực sự, với anh tôi chỉ có sự kính trọng chứ không nhiều xúc cảm yêu đương. Phải chăng vì tất cả nước mắt và tình yêu tôi đã dành hết cho "tình cũ" thế nên mới thờ ơ và lãnh đạm với tình cảm của chồng?
 
Cách đây khoảng 5 tháng, "tình cũ" của tôi bắt đầu liên lạc lại. Anh ta nói rằng rất hối hận về quyết định khi xưa và tôi mới là người phụ nữ anh ta yêu nhất đồng thời cầu xin tôi rằng, hãy để anh ta được làm bạn, lặng lẽ quan tâm tôi. Tôi hận anh ta, rất hận… nhưng không hiểu sao vẫn mềm lòng dù biết mười mươi đó chỉ là lời anh ta “vờn bướm dụ ong”. Thỉnh thoảng chồng đi công tác, tôi đồng ý đi café với anh ta. Câu chuyện của chúng tôi những lúc đó, đơn giản chỉ là phiếm về công việc, gia đình. Tôi luôn giới hạn rõ ràng với anh ta và cũng rất tôn trọng chồng. Nhưng tôi đã thực sự sai lầm khi “đùa với lửa”.
 
2 tháng trước, một lần cãi nhau với chồng vì vấn đề con cái, tôi chủ động hẹn anh ta để tâm sự giải sầu (cơ bản vì anh ta rất hiểu và biết cách an ủi tôi). Và đây chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Sau khi đã chuyếnh choáng hơi men, tôi “lên giường” với anh ta. Rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, sau lần ấy, tôi thường xuyên nghe lời anh ta gạ gẫm, tranh thủ thời gian nghỉ trưa để vụng trộm. Mỗi lần qua mặt chồng, tôi thực sự rất hối hận, luôn tự dặn mình lý trí hơn nhưng vẫn không cưỡng nổi ham muốn dục vọng của mình.
 
Hiện tôi đã có thai hơn 1 tháng và biết chắc đó là giọt máu của "tình cũ". Tôi không muốn bỏ con vì nó chẳng có tội gì cả. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn vì không muốn tiếp tục lừa dối chồng nhưng biết mở miệng sao đây? Tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ đến với "tình cũ" vì hiểu anh ta là người tham vọng, không đời nào chịu bỏ “mỏ vàng” để yên phận với hạnh phúc nhỏ nhoi. Tất cả lỗi lầm là do tôi đã không biết trân quý hạnh phúc đang có. Nhưng sự thể đã thế này, tôi biết làm sao đây?
 
Vân Đặng (ghi)
logo smaill
 
Hãy gửi chia sẻ về chuyện vợ chồng, thắc mắc giới tính... qua địa chỉ mail: giadinh@emdep.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Em đẹp giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thượng Đế ban tặng cho 12 chòm sao khả năng vượt trội gì?