Tết dương lịch mua chút quà biếu bố mẹ chồng, nàng dâu điếng người nghe được một câu nói

T.B 2024-01-01 12:14
- Tôi biếu quà bố mẹ chồng để thể hiện tình cảm, nào ngờ, họ nghĩ xấu, hoài nghi về tôi.

Vọ chồng tôi lấy nhau từ khi cả hai còn tay trắng. Sau đó, 2 đứa con lần lượt ra đời, chúng tôi trải qua nhiều khó khăn về kinh tế. Vì thế, kể từ ngày về làm dâu, tôi chẳng biếu tặng được bố mẹ chồng thứ gì đáng giá. Tuy nhiên, khoảng gần một năm trở lại đây, chồng tôi được thăng chức và thu nhập gia đình cũng ổn định hơn, chúng tôi có cơ hội biếu tặng bố mẹ những món quà ý nghĩa.

Tôi biết ông xã được thăng tiến là nhờ vào sự nuôi dưỡng và giáo dục của bố mẹ. Đây là điều mà tôi luôn ghi nhớ và biết ơn. Do đó, mỗi khi chồng nhận lương, tôi dành một khoản nhỏ để mua quà cho bố mẹ chồng. Các món quà thường là những loại thuốc bổ cho mắt, xương khớp và não, sữa, sâm và yến. Gần đây, khi ông bà phải đi viện, tôi cũng chẳng ngại đưa tiền để ông bà đóng viện phí.

Tết dương lịch mua chút quà biếu bố mẹ chồng, nàng dâu điếng người nghe được một câu nói

(Ảnh minh họa)

Dạo gần đây, thời tiết trở lạnh, sức khỏe của bố mẹ chồng tôi ngày càng yếu, thường xuyên bị cảm lạnh. Tôi để ý thấy chiếc chăn của họ đã quá cũ và không giữ nhiệt độ tốt nữa, nên quyết định mua biếu họ một chiếc chăn mới. Mẹ chồng thấy chăn ấm và nhẹ rất mừng và khen tôi.

Đến Tết dương lịch, cả nhà tôi về thăm ông bà. Tôi mua yến, sữa về biếu bố mẹ chồng. Tôi cũng mua thêm cho ông bà những chiếc áo ấm. Khi nhận được quà, họ tỏ ra rất vui vẻ. Tuy vậy, đêm đó, khi chợt tỉnh dậy, tôi nghe được câu chuyện từ bố mẹ chồng.

Mẹ chồng khen ngợi tôi chu đáo, biết quan tâm, biếu tặng quà. Ông bà cho biết chẳng thiếu thứ gì nhưng cảm thấy hạnh phúc khi được con dâu quan tâm. Ấy vậy, bố chồng đã cắt ngang lời của mẹ chồng và nói một câu khiến tôi điếng người.

Tết dương lịch mua chút quà biếu bố mẹ chồng, nàng dâu điếng người nghe được một câu nói

(Ảnh minh họa)

Bố chồng nói: "Chẳng qua là muốn dụ dỗ tôi và bà để sớm sang tên sổ đỏ nên mới biếu quà để biếu lòng. Tôi với bà mà sang tên sổ đỏ xong, có khi chúng nó cho hai ta ra đường. Bao nhiêu bài học nhãn tiền rồi."

Thực sự, vài tháng trước, khi vợ chồng tôi đề nghị bố chuyển tên sổ đỏ, ông từ chối và nói rằng sẽ xem xét khi nào ông ốm nặng hơn. Nghe bố nói như vậy, tôi hiểu ông không muốn chuyển nhượng mảnh đất để chúng tôi có nhà riêng. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng quên đi câu chuyện đó và chẳng nhớ rõ về mọi sự bất đồng trong gia đình.

Việc tôi tặng quà cho bố mẹ là một hành động xuất phát từ tấm lòng yêu thương của người con dâu, không mong đợi bất kỳ đáp trả nào. Nhưng bố chồng lại hiểu lầm rằng tôi chỉ là vì muốn có lợi từ mảnh đất của ông bà. Tôi thấy chạnh lòng quá. Theo mọi người, tôi nên làm gì đây?

T.B (Thái Bình)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sai thời điểm thì đã sao nếu anh thật lòng yêu em