Phụ nữ sống là phải vì mình, bởi trên đời này làm gì có ai khóc thay cho bạn

Quỳnh Trang 2021-05-19 07:00
- Làm người hãy bỏ qua hết những lời thị phi, chuyện của mình chỉ cần mình làm tốt, ai nói gì mặc ai.

Cách sống khác nhau, kết quả sẽ khác nhau  

Người nào sống coi tiền bạc là lẽ sống thì chắc chắn sẽ rất khổ tâm. Phụ nữ thích trèo cao, ham địa vị thì chắc chắn cũng khó mà tránh được những muộn phiền, mệt mỏi.  

Người làm điều xấu thì trong lòng thấp thỏm, lo ây. Trái lại thì tâm hướng thiện chắc chắn sẽ khiến lòng luôn bình yên và vui vẻ. Biết đủ, biết quý trọng những gì trong tay mới khiến cuộc sống của bạn tươi đẹp hơn.  

 (Ảnh minh hoạ)  

Thời điểm bạn nằm trên giường bệnh thì ai cũng lo lắng, lúc đó bạn sẽ hối hận vì mình đã không chăm sóc tốt cho bản thân mình.  

Tự ngã thì tự cố gắng đứng dậy  

Bạn đi bao xa, mệt đến thế nào hay rơi nước mắt nhiều ra sao chỉ có bạn mới biết được. Chẳng ai có thể cảm thông hay khóc hộ bạn. Bởi họ cũng có cuộc sống riêng của mình, không ai có thể ở cạnh che chở cho bạn mãi được. Lúc bạn mệt mỏi sẽ có người nói với bạn mệt thì nghỉ đi. Nhưng không làm thì sẽ không có ăn. Bạn khó khăn cũng hãy tự cố gắng mà đứng dậy.  

 (Ảnh minh hoạ)  

Ngã ở đâu thì đứng lên chỗ ấy. Bạn không cần cố gắng, bởi không ai cũng có thể cho bạn cuộc sống mà bạn muốn được đâu. Làm người hãy bỏ qua hết những lời thị phi, chuyện của mình chỉ cần mình làm tốt, ai nói gì mặc ai. Bởi khi bạn khó khăn họ không giúp thì chẳng cần để ý làm gì cả.  

Ai cũng chỉ có một cơ hội được sống, thế nên đừng bận tâm hay cố gắng làm hài lòng bất cứ ai cả. Chỉ có bạn mới sống và quan tâm đến chính mình mà thôi.  

Theo 2sao

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu