Phụ nữ nhiều khi càng hi sinh chồng càng vô tâm, càng biết điều chồng lại càng không trân trọng

Truy Nguyệt 2021-07-31 11:00
- Phụ nữ hi sinh vì người xứng đáng thì dù tóc có bạc, da có nhăn nheo, đánh mất đi mọi thứ cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu đó là người chẳng ra gì thì đừng dại dốc hết tâm can của mình ra.

Phụ nữ ơi, bạn nên nhận thức rằng tất cả mọi chuyện phải dựa vào bản thân, đừng nghĩ rằng dựa dẫm bất kỳ ai. Tiền tự mình làm ra. Yêu lấy chính mình. Hạnh phúc phải tự mình cảm nhận.

Thường thì người hiền lành quá sẽ bị bắt nạt, lợi dụng. Người sống biết điều quá lúc nào chỉ mải lo nghĩ cho người khác mà quên rằng bản thân mình bị họ làm tổn thương lúc nào không hay.

Tâm lý của một số người đàn ông chính là càng yêu càng nhạt, càng sâu lại càng chán. Ban đầu họ nồng nhiệt, theo đuổi bao nhiêu thì càng yêu lâu lại hờ hững vô tình bấy nhiêu. Ngày trước, chỉ cần người phụ nữ rơi một giọt nước mắt đã khiến anh thấy đau lòng, xót xa nhưng hiện tại, chỉ cần người phụ nữ tỏ ý không vui họ đã thấy phiền phức ngay.

Phụ nữ càng hi sinh thì chồng càng vô tâm càng biết điều chồng lại càng không trân trọng

"Ở hiền gặp lành, sống biết điều sẽ gặp được người chân thành''. Thế nhưng điều này sao quá khó phụ nữ ạ, thường thì người hiền lành quá sẽ bị bắt nạt, lợi dụng. (Ảnh minh họa)

Phụ nữ thường nghĩ rằng đàn ông lạnh nhạt, vô tâm là do mình chưa tốt. Nhưng chính việc bạn càng hi sinh, càng đảm đang lo toan hết mọi việc thì càng chiều đàn ông sinh hư hơn mà thôi.

Lúc nào anh ta ỷ hết lại vào bạn, nghĩ rằng nhà chẳng cần quét dọn vì đã có vợ, cơm canh nóng hổi cũng có vợ lo, con cái, bố mẹ cũng đến tay vợ chăm sóc. Cuối cùng họ cho mình cái quyền xem vợ như là máy giặt, máy lau nhà, máy chăm con lúc nào chẳng hay.

Phụ nữ nên tự xem lại cách bản thân mình yêu chồng cũng như yêu bản thân mình. Hôn nhân không thể nào viên mãn nếu chỉ có mình bạn hi sinh được đâu. Một người lúc nào hết lòng, người còn lại dửng dưng thì sóng gió tìm đến thổi nhẹ cũng lung lay mất rồi.

Phụ nữ càng hi sinh thì chồng càng vô tâm càng biết điều chồng lại càng không trân trọng

Trong tình cảm là một người đủ tỉnh táo để biết rằng cái gì có thể giữ hoặc cái gì tốt nhất là nên buông. (Ảnh minh họa)

Dù đàn bà như hoa, hoa nở cũng là vì mình mà nở, cần gì phải quan tâm đến ánh mắt người khác? Cố gắng yêu bản thân mình hơn một chút, đợi đến lúc hoa tàn cũng ít đi vài phần tiếc nuối, chẳng phải sao?

Nếu người đàn ông bạn chọn để hi sinh cả cuộc đời này mà anh ta quá lạnh lùng thờ ơ thì thôi...rời bỏ đi có lẽ sẽ an yên hơn đấy. Phụ nữ hi sinh vì người xứng đáng thì dù tóc có bạc, da có nhăn nheo, đánh mất đi mọi thứ cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu đó là người chẳng ra gì thì đừng dại dốc hết tâm can của mình ra.

Bạn phải là kiểu phụ nữ luôn biết mình đang đứng ở vị trí nào. Trong cuộc sống là một người đủ khôn ngoan để không tranh giành, không so đo, không ganh tị. Trong tình cảm là một người đủ tỉnh táo để biết rằng cái gì có thể giữ hoặc cái gì tốt nhất là nên buông.

Phụ nữ chỉ cần sống theo chuẩn mực của bản thân chứ không cần theo tiêu chuẩn của đàn ông...như vậy mới an yên giữa cuộc đời này.

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện showbiz: Á hậu Phương Nhi tựa công chúa tuyết trong bộ ảnh đón Giáng Sinh