Nhắc nhở chồng tiết kiệm để sinh con, anh đáp lời khiến tôi đứng hình

B.A 2024-02-25 10:52
- Chồng cho biết nếu có con, anh sẽ vay tiền để nuôi con chứ không muốn chi tiêu quá tiết kiệm.

Tôi biết rằng Lực là người sống hào phóng thích tận hưởng cuộc sống. Ngay từ khi hẹn hò, anh đã chẳng tiếc tiền để đưa tôi đi ăn hết nhà hàng này, quán ăn nọ, những chuyến du lịch xa xỉ.

Anh cũng chẳng tiếc tiền mua đồ hiệu đắt đỏ cho tôi. Ban đầu, tôi cũng cảm thấy hứng thú với cách sống thoải mái, không lo lắng của anh. Mỗi lần tôi khoe được người yêu tặng đò hiệu, bạn bè đều trầm trồ khen ngợi. Mỗi lần tôi check in ở địa điểm sang chảnh, nhiều người ghen tỵ với tôi. 

Nhắc nhở chồng tiết kiệm để sinh con, anh bày ra sáng kiến khiến tôi đứng hình

(Ảnh minh họa)

Một minh chứng rõ nhất về cách tiêu tiền của anh là chuyến du lịch đến Châu Âu năm ngoái. Chồng không ngần ngại chi một khoản lớn để cùng tôi thăm thú từ Paris đến Rome. Kỳ nghỉ không chỉ để lại những kỷ niệm đẹp mà còn để lại những khoản nợ 50 triệu đồng khi trở về.

Một lần khác, khi họp lớp, chồng tôi dù chẳng thành đạt bằng người ta, cũng chi trả toàn bộ hóa đơn để thể hiện sự phóng khoáng. Dường như, tháng nào chồng tôi cũng mua giày mới. Mỗi đôi của anh có giá trị 4-5 triệu đồng, bằng một nửa tiền thuê nhà tôi.

Khi tôi nhẹ nhàng nhắc nhở anh về việc tiết kiệm hơn cho tương lai, anh chỉ cười và nói: "Cuộc đời ngắn ngủi, tại sao phải lo lắng về ngày mai? Hãy tận hưởng ngay từ hôm nay. Có những người đến chết vẫn chẳng tiêu hết tiền. Theo em, số tiền đó để làm gì?". Anh không hiểu được nỗi lo của tôi. Tôi chỉ có thể lắc đầu và thở dài: "Nếu chúng ta không tiết kiệm, sau này khi có con sẽ ra sao? Chi phí nuôi dạy một đứa trẻ là không nhỏ đâu".

Nhắc nhở chồng tiết kiệm để sinh con, anh bày ra sáng kiến khiến tôi đứng hình

(Ảnh minh họa)

Anh chỉ đơn giản phẩy tay và nói: "Đừng lo, khi có con, chúng ta sẽ giảm bớt chi tiêu cho những chuyến du lịch và sử dụng số tiền đó để chăm sóc con". Nhưng cách anh giải quyết mọi vấn đề đều quá nhanh chóng và không đáng tin cậy. Gần đây, tôi không may bị quệt xe, tràn dịch đầu gối và phải vào biện viện phẫu thuật, hút dịch.

Tài khoản ngân hàng của hai vợ chồng đều trống rỗng. Chúng tôi không dám hỏi tiền từ bố mẹ. Chồng đành vay thẻ tín dụng để trả tiền viện phí cho tôi. Anh nói cứ vay tiền rồi tính sau.

Chồng tôi chẳng tính đến chuyện nếu công việc không thuận lợi, chẳng ai cho anh vay tiền và cũng chẳng có tiền để trả nợ nữa. Vợ chồng tôi bắt đầu cãi cọ vì thế. Mỗi lần tôi nhắc đến tiền tiết kiệm, anh lại phản đối và nói tiền là để tận hưởng cuộc sống, không phải là để trong ngân hàng. Với tình hình hiện tại, tôi thật sự không dám nghĩ đến việc sinh con cho anh!

B.A (Hà Nội)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 động tác trước khi ngủ giúp ngủ ngon và thân hình thon gọn