Mở quán trà sữa kiếm tiền nuôi con, vợ bức xúc vì họ hàng nhà chồng lũ lượt kéo đến gọi "đồ chùa"

T.Q 2023-10-18 16:04
- Khi con được một tuổi, tôi mở thành quán trà sữa để kiếm tiền bỉm sữa nuôi con. Nào ngờ, họ hàng nhà chồng lũ lượt đến gọi đồ nhưng ... quên trả tiền.

Tôi viết tâm sự này vì muốn khuyên các bạn nữ khi độc thân, hãy tự chủ kinh tế trước khi quyết định kết hôn. Sau khi lấy chồng, cuộc sống gia đình sẽ mang đến nhiều áp lực, gánh nặng hơn là hạnh phúc.

Tôi là một ví dụ điển hình cho việc không sẵn sàng về mặt tài chính trước khi lấy chồng. Sau đám cưới, tôi nghỉ việc, tập trung vun vén cho gia đình. Tuy vậy, mọi bi kịch đến với tôi từ đó. Năm tôi 22 tuổi và vừa tốt nghiệp đại học với một bằng cử nhân xuất sắc, tôi đã có được một công việc tốt và ổn định.

Tôi làm việc chăm chỉ và đã tích luỹ được một số kinh nghiệm quý báu trong một thời gian ngắn. Cuộc sống của tôi lúc đó gần như không có áp lực, ngoại trừ việc hoàn thành các dự án công việc và đạt tiến độ.

Mở quán trà sữa kiếm tiền nuôi con, vợ bức xúc vì họ hàng nhà chồng lũ lượt đến gọi đồ chùa

Tôi mới mở quán trà sữa để kiếm tiền nuôi con. (Ảnh minh họa)

Sau đó, tôi gặp gỡ chồng mình. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi và cũng có một công việc ổn định. Sau vài tháng tìm hiểu, thấy tình cảm chín muồi, chúng tôi quyết định kết hôn. Tuy nhiên, sau đám cưới, chúng tôi bắt đầu phát hiện nhiều sự khác biệt và xung đột trước đây chưa bao giờ xuất hiện. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu quyết định kết hôn của mình có đúng hay không. Khi mang thai, tôi gặp nhiều vấn đề sức khỏe, buộc phải nghỉ việc vào tháng thứ 6 của thai kỳ.

Suốt thời gian này, cuộc sống của tôi tại nhà chồng đã trở nên khá phức tạp. Chính vì vậy, khi con tròn một tuổi, tôi quyết định sử dụng số tiền tiết kiệm để mở một quán trà sữa, kiếm tiền nuôi con.

May mắn thay, công việc kinh doanh của tôi khá thuận lợi kể từ khi quán mở cửa. Đông đảo khách hàng ghé thăm quán của tôi mỗi ngày. Mặc dù, việc phục vụ quán trà sữa và chăm sóc con nhỏ bận rộn, tôi thấy hạnh phúc vì có tiền nuôi con, lại không phải ở nhà.

Mở quán trà sữa kiếm tiền nuôi con, vợ bức xúc vì họ hàng nhà chồng lũ lượt đến gọi đồ chùa

Kể từ khi mở quán, họ hàng nhà chồng thường đến gọi đồ chùa, ăn uống chán chê và quên trả tiền. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, có một vấn đề khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Đó là kể từ khi mở quán, họ hàng nhà chồng thường đến gọi "đồ chùa", ăn uống chán chê và quên trả tiền. Có những ngày hóa đơn lên tới hàng triệu đồng nhưng họ thường ra về và "tỉnh bơ". Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi họ thường xuyên đưa bạn bè đến quán và tiếp đón đối tác hoặc chỉ đơn giản là ngồi chơi. Thậm chí, khi quán đông khách, họ thường chiếm giữ chỗ, không chịu nhường chỗ cho khách khác.

Có một lần, khi tôi không ở quán, nhân viên quán đã mang hóa đơn ra và đòi anh họ của chồng tôi thanh toán. Tuy nhiên, anh ta đã mắng chửi nhân viên quán đến nỗi cô bé phải xin thôi việc. Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi nữa và quyết định nói chuyện với bố mẹ chồng. Nhưng đáng ngạc nhiên, ông bà lại ủng hộ họ hàng và bảo họ không cần phải trả tiền khi đến quán.

Tôi đã đưa tổng hợp hóa đơn mấy tháng lên tới cả chục triệu đồng nhưng bố mẹ chồng vẫn tỉnh bơ. Lúc đó, chồng tôi không bênh vợ và còn mắng tôi là con dâu ích kỷ, tính toán từng đồng với gia đình chồng. Tôi cảm thấy thất vọng và buồn bã. Tôi mới mở quán trà sữa, tiền vốn bỏ ra chưa hoàn lại, vậy mà còn phải đãi thêm họ hàng nhà chồng. Tôi chán nản quá, không có động lực để tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.

T.Q (Hải Phòng)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Năm 2021 hoan hỉ, 3 con giáp sinh con vào năm nay thì xác định gia đạo hạnh phúc, sự nghiệp bố thăng hoa, cuộc sống mẹ viên mãn