Hãy thấu hiểu hành động của mẹ chồng thay vì lên án

Nguyễn Quỳnh 2016-04-03 19:30
- Ít nói đi, hãy dành thời gian suy ngẫm và thể hiện sự quan tâm chân thành, coi mẹ chồng như mẹ đẻ thì khoảng cách mẹ chồng nàng dâu sẽ được cải thiện.
Tất cả những ông bố, bà mẹ ai cũng muốn tìm cho con mình một nửa tốt nhất. Và mỗi người lại có cách thể hiện khác nhau, có khi là hợp với tính của bạn, có khi lại rất 'chướng tai, gai mắt'. Hãy xem nhẹ nó đi, sống thật tốt thay vì phản pháo, đả kích hay nói xấu, bạn sẽ nhẹ nhàng dành được tình yêu thật sự từ họ. 
Trước khi lấy chồng, tôi được nghe rất nhiều câu nói đại loại như bên nhà chồng người ta chỉ cần mình về đẻ thôi, họ chỉ thương cháu họ chứ chả thương mình đâu, khác máu tanh lòng, không có tiền thì tốt mấy cũng bị ghét…
Từ những gì tôi nhìn thấy và trải nghiệm qua cuộc sống này, tôi nhận thấy rằng, mâu thuẫn xuất phát từ việc không hiểu nhau và thiếu sự cảm thông. Mình là thế hệ trẻ, nếu không tự thay đổi mình thì cũng đừng mong ở người khác sự thay đổi. Cũng như muốn ai đó tốt với mình thì mình nên đối tốt với họ bằng sự chân thành. 
Lần đầu về ra mắt nhà chồng, những câu hỏi dồn dập như cháu làm gì, lương có cao không, lương thế thì sau này chồng con vất vả lắm nhỉ, bố mẹ có giúp đỡ được gì không, mà sao gầy thế, cháu đi khám sức khỏe chưa, có bị bệnh gì không, bác thấy nhiều người gầy quá không đẻ được… đã khiến tôi tủi thân vô cùng, tuy đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ nhưng sự lo sợ về tương lai vẫn ùa về trong tôi. 
Hãy thấu hiểu hành động của mẹ chồng thay vì lên án
Ánh mắt bà nhìn, soi xét từng hành động, cử chỉ cứ như tôi vừa ở vườn bách thú ra vậy. Trong đầu tôi bắt đầu hiện về những câu nói mà mọi người đã nói với tôi trước đó, tôi nghĩ mình chỉ là lợn giống không hơn không kém. Ảnh minh họa.
Cả buổi tôi chọn cách im lặng để mình không bị tràn mi. Về tới nhà tôi lao luôn vào phòng khóc nấc lên như một đứa trẻ con. Và rồi cố gắng nói rõ ràng tất cả mọi việc với anh, nói lên suy nghĩ của mình khi đó. Dần dần, tôi cũng ổn định được tinh thần và cân bằng lại mọi chuyện. 
Những tư tưởng về hướng giải quyết bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Tôi tự hỏi, mình có nên dừng lại hay tiếp tục đấu tranh để sau này cho bà biết rằng hành động của bà là không đúng. 
Đúng là bố mẹ sinh con, nuôi con trưởng thành ai cũng muốn con mình có được cuộc sống an nhàn, hạnh phúc nhưng mỗi người lại có một cách nhìn nhận và thể hiện vấn đề theo cách khác nhau. 
Anh nói mẹ anh rất kỹ tính, hay soi mói nhưng lại rất thương con và tình cảm, cũng vì lo cho anh quá nên bà mới thế. Và tôi tin điều anh nói là sự thật, nên sau lần đó tôi và anh quyết định thường xuyên qua thăm nhà hơn. Mỗi lần như thế anh luôn ở bên cạnh tôi, cố gắng kết nối tôi với mẹ và tôi cũng cố gắng để bà có thể yên tâm về tôi. 
Thay vì đi kể những chuyện vụn vặt trong lần đầu gặp mẹ chồng, tôi im lặng vì nghĩ rằng ai cũng có điểm tốt điểm xấu, mình lại chưa hiểu ngọn ngành vấn đề. Lúc này nếu vì bức xúc, vì tủi thân mà nói ra những lời lẽ không hay sẽ khiến anh buồn, có khi đến tai mẹ chồng tương lai thì mối quan hệ giữa chúng tôi còn tệ hơn.
Thời điểm đó, gia đình chồng lúc có vài người bị ốm ra Hà Nội thăm khám, tôi đã xin nghỉ làm, đưa mọi người đi khám, lo chỗ ăn chỗ ngủ, nấu từng miếng cơm, bát cháo cho mọi người. Cũng vì thấy tôi nhiệt tình, siêng năng, lễ phép nên mọi người đều quý mến và kể lại với mẹ chồng tôi. Tôi dần chiếm được cảm tình của bà, mặc dù trong tâm tôi biết, bà vẫn chưa hẳn là ưng tôi.
Rồi đám cưới cũng diễn ra, tuy mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đã được cải thiện nhưng khoảng cách vẫn còn xa và dè chừng nhau lắm.
Nhiều lúc mẹ có nói quá hay cáu gắt tôi vẫn cố giữ thái độ bình thản, coi như mẹ mình mắng mình như lúc còn ở nhà vậy, thế rồi lại thôi. Những hôm chồng đi công tác xa tôi ôm gối xuống xin ngủ cùng bà, lân la những câu chuyện mà bà thích, rồi dần dần hai mẹ con cũng không còn phải dè chừng nhau, tôi đã có thể nói đùa và thẳng thắn góp ý với mẹ chồng về mọi vấn đề trong gia đình.
Ngày tôi sắp sinh đứa con đầu lòng cũng là ngày tôi và mẹ nằm với nhau kể về ngày đầu về thăm nhà, bà nói lúc đó trông con gầy lắm, nhà có mỗi một thằng mà nó lại được chiều từ bé nên mẹ nghĩ sau này nó sẽ khổ. Nên lúc ấy bà chẳng nghĩ được gì nhiều, nhiều lần khuyên con trai chẳng được nên mẹ đâm ra ghét con. Hai mẹ con khóc như thể chuyện gì to tát lắm. Rồi mẹ hỏi nhưng tại sao mẹ như thế mà đi đâu con cũng nói tốt về mẹ, tôi chỉ cười và nói rằng vì sau này con cũng giống mẹ thôi. Thế là hai mẹ con lại cười khúc khích. 
Coi tất cả là bình thường, vì con người có lúc này lúc kia. Nếu mình chân thành quan tâm, coi mẹ chồng như mẹ đẻ thì mình sẽ rút ngắn được khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu thôi. Thế mà cái giai đoạn ấy cũng qua mau, từng ấy năm sống với mẹ chồng tôi chưa bao giờ nói xấu bà trước mặt ai kể cả bố mẹ tôi. Vì tôi nghĩ một lời nói xấu về mẹ chồng đều có thể ảnh hưởng tới hòa khí hai bên gia đình chứ không giải quyết được gì cả.
Bây giờ tôi đã có được cuộc sống rất hạnh phúc, mẹ chồng tôi chăm con dâu như chăm con ruột vậy, từng miếng cơm, manh áo, lúc ốm đau hay mỗi khi có chuyện với chồng. 
Nguyễn Quỳnh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cay cú vì bị bạn trai 'đá', nàng KOL gây sốt toàn cõi mạng khi giảm liền tù tì 50kg