Mong "đổi gió" cùng chồng dịp nghỉ lễ, tôi phát hiện bí mật đau lòng sau cuộc điện thoại thì thào trong bóng đêm

A.Q 2023-04-30 10:38
- Nghỉ lễ 30/4 năm nay, vợ chồng tôi đưa con đi Đà Nẵng. Lâu rồi, cả gia đình không nghỉ ngơi, xả hơi. Thế nhưng, tôi phát hiện bí mật đau lòng.

Nghỉ lễ năm nay, vợ chồng tôi đưa con gái đi Đà Nẵng. Những tưởng gia đình có giây phút thư giãn, xả hơi, tôi vô tình phát hiện bộ mặt thật của ông xã. 

Tôi với Cường cưới nhau đã 7 năm, có một con gái. Chúng tôi chuẩn bị có thêm con thứ hai. Cưới nhau từ khi tay trắng, đến giờ chúng tôi có nhà, có xe, cuộc sống đủ đầy. Chồng tôi là trưởng chi nhánh ở một ngân hàng. Vì công việc, anh bận rộn từ sáng đến khuya. Ông xã cũng ít ở nhà với mẹ con tôi. Đổi lại, lương thưởng của anh rất khá.

Tôi đi làm kế toán, mức lương tạm ổn, có thời gian chăm sóc cửa nhà, con cái. Từ ngày lên trưởng chi nhánh, chồng tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Khi ra ngoài, anh ăn mặc, chải chuốt bảnh bao. Anh bảo: "Ở nhà với vợ thế nào cũng được. Ra ngoài với đối tác phải ăn diện cho bảnh, người ta còn ký hợp đồng cho."

Hấp hôn cùng chồng dịp 30/4, tôi phát hiện bí mật đau lòng

(Ảnh minh họa)

Nhiều người bảo chồng tôi ra ngoài lúc nào cũng bóng lộn, sợ bị cô nào "bắt" mất. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Yêu nhau 5 năm mới cưới, anh không có tính đó. Nghe những lời ong tiếng ve về chồng, tôi bỏ ngoài tai.

Nghỉ lễ 30/4 năm nay, chúng tôi được nghỉ dài ngày. Tôi bàn với chồng năm nay đưa con đi Phú Quốc chơi một chuyến. Con gái tôi chưa đi chơi xa bao giờ. Vậy mà chồng tôi một mực đòi đi Đà Nẵng. Anh có người bạn và cũng là đối tác làm ăn ở trong đó. Gia đình tôi đi chơi, tiện thể qua nhà anh ấy bàn công việc. Tôi mong trong chuyến du lịch này, vợ chồng "hấp hôn" một chút.

Chuyến đi của gia đình tôi 2 ngày đầu rất suôn sẻ. Chúng tôi đi chơi nhiều địa điểm nổi tiếng, ăn nhiều món ngon. Tuy vậy, đến hôm thứ ba, có ai đó liên tục gọi điện thoại cho chồng tôi nhưng anh không nghe máy. Tối đó, khi đi chơi trên bãi biển, anh tỏ vẻ bồn chồn, lo lắng. Sau đó, anh kêu mệt, muốn về ngủ sớm, dù hồi chiều chồng vẫn tắm biển vui.

Đêm đó, do ăn đồ ăn không hợp, tôi bất chợt tỉnh giấc. Tôi nghe thấy tiếng chồng nói khe khẽ qua điện thoại: "Được rồi, bây giờ anh bắt taxi đến chỗ em. Em gọi suốt cả chiều suýt chút nữa mụ vợ anh phát hiện. Anh hứa rồi thì sao có thể nuốt lời với em. Đợi tí anh qua nhé!"

Hấp hôn cùng chồng dịp 30/4, tôi phát hiện bí mật đau lòng

(Ảnh minh họa)

Thấy chồng gọi điện ngọt nhạt với ai đó, tim tôi đập thình thịch. Tôi lén bắt xe đi theo, thấy anh đến một khách sạn, lên thẳng phòng đã đặt trước đó. Tôi thuê phòng ở bên cạnh, trắng đêm suy nghĩ, khóc vì đau khổ. Sáng hôm sau, chồng và nhân tình bước ra, tôi đứng ở cửa chờ họ từ trước. Nhìn thấy tôi, chồng mặt cắt không còn giọt máu. Anh lắp bắp hỏi sao tôi lại ở đó, sao không ở khách sạn trông con.

"Tôi ở khách sạn trông con để anh đi hú hí với ả đàn bà này sao? Anh coi mẹ con tôi là gì?", tôi tát chồng thật mạnh, bỏ đi. Về đến khách sạn, chồng giải thích rằng đó chỉ là "đối tác" anh quen biết trong 1 lần đi công tác ở Đà Nẵng. Cả hai trót "say nắng", hẹn nhau ở Đà Nẵng. Chồng nói anh với cô ta không sâu đậm. Anh chiều lòng "đối tác" một chút để thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng sau này. 

Hấp hôn cùng chồng dịp 30/4, tôi phát hiện bí mật đau lòng

(Ảnh minh họa)

"Anh đừng mượn chuyện kiếm tiền để che giấu cho việc làm tội lỗi mà anh đã làm với tôi. Tôi không cần đồng tiền bẩn thỉu mà anh mang về", tôi nói rồi dắt con ra sân bay, về Hà Nội trước. Chồng khẩn khoản xin lỗi tôi nhiều. Nhưng tôi đã mất lòng tin vào anh ấy. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao với chồng. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

A.Q (Hà Nội)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 homestay cực chất và bình yên vô cùng giữa lòng Sa Pa