Đàn bà thông minh biết rằng làm đau người đàn bà khác là hạ thấp bản thân mình!

2016-11-03 19:00
- Sinh ra là đàn bà đã khổ, huống hồ lại còn làm tổn thương lẫn nhau. Đừng vì đàn ông mà quên rằng bản thân đàn bà nên tôn trọng, yêu thương và bảo vệ lẫn nhau.

Sinh ra là đàn bà đã khổ, huống hồ chị lại còn tổn thương lẫn nhau, đừng vì đàn ông mà quên rằng bản thân đàn bà nên tôn trọng,yêu thương và bảo vệ lẫn nhau. Đừng để đàn ông làm bản thân phải tự chà đạp lên chính mình và những người đàn bà khác. Đau lắm đàn bà ạ!

"Con ong độc nhất ở đuôi. Đàn bà độc nhất ở nơi tấm lòng" Câu nói ấy tôi đã nghe rất nhiều lần trong đời! Cũng chẳng phải tự nhiên mà người ta lại dành câu nói ấy cho phận đàn bà. Mà cũng chẳng khi không mà "đàn bà" lại mang lòng dạ độc đến như vậy!

Sau lưng mỗi con người lại là câu chuyện khác nhau, một nỗi niềm, một nỗi đau riêng. Như một câu nói của tác giả Nguyễn Ngọc Thạch trong quyển sách Lòng Dạ Đàn Bà "Trên đời này chẳng có người đàn bà nào xấu cả, lòng dạ đàn bà vốn ngây thơ, trắng ngần như tờ giấy mới. Nhưng chỉ khi họ bị đẩy đến tận cùng của nỗi đau và sự tuyệt vọng, đó là lúc bi kịch bắt đầu".

Đàn bà thông minh sẽ biết rằng làm đau người đàn bà khác là hạ thấp bản thân mình!

Đúng vậy, chẳng một ai có thể chịu đựng mãi, nhịn nhục mãi, thờ ơ mãi với những cơn mưa giông tố của cuộc đời, chí ít họ phải tìm cho mình một chỗ trú ẩn, một cái ô để che chở mình khỏi những đau khổ mà cuộc đời trút xuống tấm vai gầy. Tôi nghĩ chẳng có gì sai nếu họ biết đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc của mình, cái hạnh phúc mà đáng lẽ ra là của họ, họ xứng đáng hơn ai hết.

Những lúc ấy, lòng dạ họ thâm độc đến đâu đi nữa, thì đó cũng là vũ khí bảo vệ họ duy nhất. Có ai khi bị dồn đến đường cùng mà chẳng tự tạo cho mình một vỏ bọc để tồn tại, để sinh tồn, và còn để bảo vệ hạnh phúc của chính mình. Tôi gọi đó là sự thâm độc của những kẻ đáng thương.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một thứ thâm độc khác của đàn bà đó là lòng tham và sự ích kỉ. Những người đàn bà luôn muốn chiếm đoạt, trông chờ hạnh phúc của người đàn bà khác. Tôi không nói đến sự vô tình, tôi chỉ nói đến sự cố tình đầy mưu mô và toán tính. Với bản tính ấy, dù họ có chiếm đoạt được cái họ muốn, nhưng muôn đời họ vẫn chỉ là một người đàn bà ngu. Bởi một người đàn bà thông minh, họ biết được rằng làm đau thêm một người đàn bà cũng chính là tự hạ thấp bản thân mình.

Đàn bà thông minh sẽ biết rằng làm đau người đàn bà khác là hạ thấp bản thân mình!

Với những người đàn bà lòng dạ thâm độc, đủ mọi thứ chiêu trò ấy...có thể họ đã thể gặp biến cố nào đó trong cuộc sống, để bây giờ trong lý trí họ chỉ muốn chiếm đoạt và vơ lấy hạnh phúc của người khác để thỏa mãn, để an ủi tiếng lòng. Dù thế, nó cũng không đáng được cảm thông, bởi những thứ đó chẳng phải của họ, đã không phải của mình thì toan tính, chiếm đoạt để làm gì. Sẽ chẳng hạnh phúc đâu khi lấy nó từ chỗ của một người đàn bà khác. Cùng là đàn bà với nhau, cuộc sống đã muôn phần đau khổ và áp lực, hà cớ gì lại nhẫn tâm cầm dao mà đâm thẳng vào tim của đối phương.

Trong tình yêu, đàn bà đau khổ chung quy cũng vì hai chữ đàn ông. Có những người đàn ông yêu thương, quan tâm và chăm sóc người đàn bà mình yêu. Yêu thật đấy, nhưng đôi khi cũng chẳng thể vượt qua cám dỗ đưa đẩy của những người đàn bà khác, rồi họ sa ngã, họ thờ ơ với người đàn bà mà họ yêu, rồi sẵn sàng dứt áo ra đi khi người đàn bà vẫn còn hy vọng rất nhiều ở họ. Hay lại có những người đàn ông muốn vẹn cả đôi đường, ăn vụng chùi mép cho thật sạch. Đừng tưởng đàn bà họ không biết sự thay đổi của đàn ông, họ biết hết, chỉ là là họ vẫn còn yêu, vẫn còn muốn níu kéo. Nhưng khi họ đã cạn hết nước mắt, thì đừng trách lòng dạ họ chai sạn, thâm độc đến cỡ nào để lấy lại lòng tự tôn của bản thân.

Đàn bà thông minh sẽ biết rằng làm đau người đàn bà khác là hạ thấp bản thân mình!

Đàn bà đơn giản lắm, chẳng phải rắc rối khó hiểu như đàn ông hay phàn nàn. Họ cũng giống như một chú mèo vậy, vuốt ve, cưng chiều nhưng phải thật tâm khi bên họ, họ sẽ ngoan ngoãn mà nằm yên bên bạn. Còn nếu tổn thương họ, họ cũng sẽ xù lông, giơ vuốt mà tấn công để bảo vệ chính mình. Lòng dạ có thâm độc hay không là còn phụ thuộc vào tình yêu đàn ông dành cho họ có trọn vẹn, có thật tâm hay không. Gian dối họ, tổn thương họ một thì một ngày nào đó đàn ông cũng sẽ được họ trả lại gấp trăm lần.

Lời cuối tôi muốn dành cho những người là phận đàn bà. Sinh ra là đàn bà đã khổ, huống hồ chị lại còn tổn thương lẫn nhau, đừng vì đàn ông mà quên rằng bản thân đàn bà nên tôn trọng, yêu thương và bảo vệ lẫn nhau. Đừng để đàn ông làm bản thân phải tự chà đạp lên chính mình và những người đàn bà khác. Đau lắm đàn bà ạ!

đàn bà, phụ nữ,

Sài Gòn ngày mưa...

Theo GUU

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mùa giãn cách ở nhà mà vẫn muốn đẹp từ đầu đến chân chỉ cần làm theo 6 bước đơn giản