Chồng biếu Tết bố mẹ vợ 50 triệu đồng với điều kiện khiến tôi nghen họng

L.B 2024-01-08 15:13
- Chồng nói sẽ biếu Tết bố mẹ tôi 50 triệu đồng nếu Tết này tôi không đưa các con về ngoại.

Tôi với chồng cưới nhau được 5 năm. Nhiều người nghĩ tôi sướng như tiên khi cưới được chồng làm giám đốc thành đạt. Tuy vậy, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chồng tôi ngoài việc đưa tiền cho vợ, anh chẳng làm một việc gì, sống vô tâm, vô cảm.

Chúng tôi tìm hiểu, yêu đương suốt 2 năm mới tiến tới hôn nhân. Hồi yêu, anh yêu chiều tôi hết mực, thường xuyên đưa tôi đi du lịch, ăn uống ở nhiều địa điểm nổi tiếng. Anh ngọt nhạt nịnh nọt tôi: “Sau này em không phải làm gì cả, chỉ cần làm vợ hiền của anh”. Nghe ngọt ngào là thế đến lúc kết hôn, tôi mới thấy tiêu chuẩn "vợ hiền" của anh thật khó khăn.

Sau đám cưới, quả thực tôi không phải lo đến vấn đề kinh tế. Đổi lại, chồng tôi đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Tôi chưa bao giờ thấy anh nấu cơm, dọn nhà hay mua quà gì cho vợ.Trong đầu anh ấy luôn ghim một quan điểm, việc của đàn ông là việc lớn, việc của đàn bà là bếp núc, con cái, chăm sóc bố mẹ chồng. Ngay cả khi tôi ốm, anh đưa các con ra nhà hàng, chỉ mua cho tôi một bát cháo.

Chồng biếu Tết bố mẹ vợ 50 triệu đồng với điều kiện khiến tôi nghen họng

Chồng tôi không làm việc nhà, luôn ghim quan điểm đàn ông phải làm việc lớn. (Ảnh minh họa)

Nhiều lúc mình cũng chán nhưng nghĩ thôi thì ai cũng có mặt này mặt kia, vợ chồng phải nhìn vào mặt tốt của nhau mà sống. Quê tôi ở miền Trung, mỗi lần về phải đi xe giường nằm một đêm mới đến nơi. Chưa kể, tôi cũng phải thuê xe lên đồi, vượt đèo núi hiểm trở mới đến nhà. Chính vì thế, bất cứ khi nào quê có giỗ chạp, đám cưới, chồng đều không muốn tôi về quê. Anh thường nói: "Em chuyển khoản cho ông bà là được, về làm gì?"

Tết năm nay, tôi làm dâu nhà chồng 5 năm rồi nhưng chưa lần nào được về ngoại đón Tết. Tết năm nay, công ty ít việc, tôi bàn với chồng sẽ nghỉ sớm, đưa con về quê thăm ông bà rồi về lại nhà. Chồng tôi phản đối và nói: "29 em mới ra thì ai lo dọn dẹp, sắm sửa Tết cho gia đình? Tết năm nay anh mới lên chức, trước Tết, nhiều khách khứa đến nhà, không thiết đãi họ cái gì sao?"

Chồng biếu Tết bố mẹ vợ 50 triệu đồng với điều kiện khiến tôi nghen họng

Chồng biếu 50 triệu đồng với mong muốn tôi không về nhà ngoại đón Tết. (Ảnh minh họa)

Nói xong, anh chuyển cho tôi 50 triệu đồng rồi dặn tôi chuyển khoản để ông bà ngoại sắm Tết. Còn tôi sẽ ở lại Hà Nội dọn dẹp, đón tiếp khách khứa cùng chồng. Anh nói thẳng với tôi: "Em ạ, xã hội này chẳng có ai chê tiền. Em lấy được anh, bố mẹ em cũng mát mặt với thiên hạ. Trong nhà em, đồ đạc anh sắm, xe máy anh mua, đường vào anh cũng bỏ tiền ra làm, em còn muốn gì nữa? Tiền về thay người là được rồi. Em ở lại đây đi, đừng đòi hỏi nữa."

Nghe chồng tuyệt tình như thế, tôi sốc vô cùng. Có lẽ, anh nghĩ tiền là tất cả, có tiền mua được hết nhưng sự thật là có những thứ không mua được bằng tiền. Tôi nói với chồng, nhà tôi nghèo nhưng vẫn đủ ăn, bố mẹ tôi không cần tiền như anh nghĩ. "Anh thử nói xem, 5 năm nay, tôi chưa từng về quê ăn Tết với bố mẹ. Nếu đó là con gái anh, anh có mong ngóng hay không? Còn anh thấy 50 triệu của anh to quá thì anh ôm lấy mà sống. Tôi sẽ đưa con về đón Tết với ông bà ngoại", tôi nói với chồng.

Nói xong, tôi gạt nước mắt quay về phòng. Tôi không thể chịu đựng sự nhục nhã này thêm nữa. Tôi biết, năm nay, chồng rất cần tôi ở nhà cùng anh đón khách. Nhưng đã 5 năm rồi, tôi chưa đưa con về đón Tết nhà ngoại. Tôi làm như vậy có đúng hay không?

L.B (Hà Tĩnh)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bài tập tại nhà chân thon, hông nở