Chồng bỗng dưng chuyển 50 triệu đồng "thưởng Tết sớm", tôi trào nước khi biết bí mật phía sau

T.P 2024-01-04 14:32
- Gần đây, tôi thấy chồng quan tâm đến vợ, hay về nhà sớm phụ tôi chăm con. Hôm trước, anh còn chuyển cho tôi 50 triệu đồng, bảo tôi làm đẹp, mua sắm đón Tết.

Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 10 năm, tình nghĩa nhiều hơn tình yêu. 10 năm hôn nhân, 2 đứa con ra đời, tôi bận bịu với việc chăm sóc con cái, đối nội đối ngoại, không có nhiều thời gian cho bản thân mình. Chồng tôi cũng không còn ngọt ngào, lãng mạn như trước nữa. Đã lâu rồi, tôi không thấy anh nói yêu vợ.

Chồng tôi thuộc dạng người đàn ông yêu thích cái đẹp, có lẽ do công việc liên quan đến ngành nghệ thuật. Anh ấy luôn mong muốn vợ mình có vẻ ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ. Tủ quần áo của tôi đa dạng với nhiều phong cách khác nhau, để mỗi lần đi cùng chồng là mỗi lần tôi phải thay đổi diện mạo, không được phép tỏ ra nhàm chán. Với một người chồng quan tâm đến vẻ đẹp đến vậy, đôi khi tôi cảm thấy áp lực, mất đi quyền tự do trong cách ăn mặc và trang điểm theo sở thích cá nhân.

Chồng bỗng dưng chuyển 50 triệu đồng thưởng Tết sớm, tôi trào nước khi biết bí mật phía sau

Tôi hạnh phúc ngập tràn khi được chồng chuyển cho 50 triệu "thưởng Tết sớm". (Ảnh Pixabay)

Gần đây, chồng hay than thở rằng trông tôi già đi. Cũng lâu rồi, tôi không mua quần áo mới. Anh muốn tôi mua sắm, nâng mũi, cắt mí mắt để có gương mặt đẹp hơn. Tôi viện lý do là không đủ tiền để từ chối yêu cầu của chồng. Anh ấy gợi ý rút tiết kiệm tiền nhưng tôi không đồng ý vì muốn dành tiền để nuôi 2 con đang tuổi ăn tuổi học.

Hôm đó, tôi đang ngồi làm việc, thấy chồng chuyển 50 triệu đồng tiền "thưởng Tết sớm" khiến tôi mừng rớt nước mắt. Anh bảo tôi hãy dùng tiền để mua sắm, làm đẹp đón Tết. Anh mong tôi luôn xinh đẹp, hạnh phúc bên chồng con. Anh còn nói sau này dù tôi như thế nào, anh mãi ở bên tôi. Đọc những tin nhắn từ chồng, tôi hạnh phúc nghẹn ngào.

Chồng bỗng dưng chuyển 50 triệu đồng thưởng Tết sớm, tôi trào nước khi biết bí mật phía sau

 Sau một hồi quanh co, chối tội, anh đành thú nhận đã qua lại với một cô gái làm ở quán bia. (Ảnh Pixabay)

Chưa kịp mừng vì nhận được số tiền "thưởng Tết" từ chồng, tôi đã phát hiện ra sự thật trào nước mắt. Hôm đó, tôi đang làm việc bỗng bị choáng. Vì vậy, tôi xin phép về nhà nghỉ ngơi. Tôi uống chút trà gừng, vào phòng đóng cửa nghỉ ngơi và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc đang lơ mơ ngủ, tôi nghe thấy tiếng chồng tôi nói chuyện điện thoại rất to, dường như đang cãi nhau với ai đó. Chồng tôi quát: "Tôi và cô đã chấm dứt rồi. Sao cô cứ bám theo tôi thế nhỉ? Cô giỏi thì lên tận nhà tôi xem. Cô tìm gặp vợ tôi đi xem nào? Coi chừng vợ tôi xé xác cô đó. Đừng ảo tưởng về chuyện của tôi với cô nữa. Đồ tham lam, trơ trẽn!"

Tôi ở trong phòng ngủ, nghe thấy hết câu chuyện của chồng tôi với bồ. Thấy tôi từ trong phòng bước ra, chồng tôi mặt tái mét. Sau một hồi quanh co, chối tội, anh đành thú nhận đã qua lại với một cô gái làm ở quán bia. Sau một thời gian mặn nồng, anh phát hiện bản thân bị cô ta lợi dụng nên cố cắt đuôi. Tuy vậy, cô này không chịu buông tha, liên tục dọa dẫm sẽ đến gặp tôi kiếm chuyện. Vì vậy, chồng tôi chẳng còn cách nào ngoài việc chuyện 50 triệu đồng cho tôi thay cho lời xin lỗi. Anh hứa với tôi sẽ không bao giờ qua lại với cô ta, làm tôi buồn khổ nữa. 

Nghe chồng thú nhận, tôi lặng người, nước mắt cứ thế chảy ròng ròng. Tôi không ngờ, người chồng đầu ấp tay gối lại có thể phản bội, làm chuyện hèn hạ sau lưng tôi. Sắp Tết đến nơi, lòng tôi buồn bã, rối bời. Tôi nên làm gì lúc này hả mọi người.

T.P (Hà Đông)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bảo Anh và nguyên tắc trong tình yêu