Bạn trai trót có con với đồng nghiệp, đưa ra quyết định khiến tôi hoảng hồn

A.T 2023-11-12 10:11
- Khang cho rằng chuyện làm đồng nghiệp có thai chỉ là sự cố. Thật lòng, anh chỉ muốn cưới tôi.

Tôi và Khang yêu nhau từ thời cấp 3. Cả hai đứa đều xuất thân từ vùng quê nghèo. Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, chúng tôi có công việc ổn định.

Với hai đứa tôi, cuộc sống ở thành phố không dễ dàng. Tôi cùng Khang vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Sau 3 năm sống chung, chúng tôi quyết định mua chung cư để chuẩn bị cho hôn nhân trong tương lai.

Gia đình hai bên đều tác thành cho hai đứa. Cuộc sống của chúng tôi đang dần ổn định và chỉ còn chờ một đám cưới. Tuy nhiên, chỉ một tuần trước ngày cưới, tôi bất ngờ phát hiện bạn trai có con với đồng nghiệp. Sự cố này làm cho niềm hạnh phúc và kế hoạch tương lai của chúng tôi ngày càng mờ mịt. 

Bạn trai trót có con với đồng nghiệp, đưa ra quyết định khiến tôi hoảng hồn

Khang có con với đồng nghiệp sau một chuyến du lịch cùng công ty.  (Ảnh minh họa)

Trước ngày cưới, Nga - đồng nghiệp của Khang tìm đến tôi. Cô ấy xin lỗi tôi vì mối quan hệ tình cảm với Khang. Nga nói yêu Khang từ lâu rồi. Tuy vậy, Nga biết Khang đã yêu tôi nhưng không dám tiến tới. Đến giờ, Nga đang mang thai. Cô ấy xin tôi hãy nhường bước và hứa sẽ mang ơn tôi cả đời. Thế nhưng, vì quá đau khổ, tôi không thể dễ dàng chấp nhận mọi thứ.

Sự việc diễn ra khi tôi hoàn toàn bất ngờ và không hiểu rõ về những gì đang xảy ra. Khang nói chuyện Nga có thai chỉ là "sự cố" trong một chuyến du lịch công ty. Đến giờ, Nga đã mang thai 2 tháng.

Nga rất yêu bạn trai tôi và lo sợ việc phá thai sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ sau này. Cô ấy cũng bày tỏ rất yêu thương đứa con ở trong bụng. Cô ta xin tôi nhường chồng cho cô ấy.

Khi nghe lời này, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc và ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, tôi đang ở trong căn nhà chung của chúng tôi, bạn trai tôi đứng bên cạnh, lo lắng và xin lỗi liên tục. Khang không biết chính xác về sự cố, chỉ biết rằng đồng nghiệp nữ yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm.

Bạn trai trót có con với đồng nghiệp, đưa ra quyết định khiến tôi hoảng hồn

Anh vẫn muốn cưới nhưng tôi không đồng ý. (Ảnh minh họa)

Trong tình cảnh này, Khang muốn Nga bỏ đứa bé và vẫn muốn cưới tôi. Anh hứa sẽ dành cả đời yêu thương, chăm sóc, bù đắp cho tôi sau sự cố. Bị sốc và tức giận, tôi đã đuổi anh ta ra khỏi nhà và tạm thời không muốn đối mặt với anh. Nằm trên giường suốt hai ngày, tôi chỉ biết khóc và chưa dám chia sẻ sự việc này với bất kỳ ai.

Khi tâm trạng dần trở nên ổn định hơn, tôi đứng trước quyết định khó khăn. Hai đứa đã yêu nhau 10 năm, không phải bảo chia tay là chia tay. Nhưng tôi cũng không thể tàn nhẫn đến mức bảo người khác phải phá thai và cướp đi cha của một đứa trẻ. Bây giờ, tôi phải làm thế nào để vượt qua nỗi đau khổ này?

A.T (Thanh Hóa)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình