Đi tiểu đêm liên tục, đau đầu không dứt, người đàn ông đau khổ khi nhận 'bản án chung thân' với bệnh viện

2018-04-28 06:45
- Người lính đó không sợ hãi phải chết trên chiến trường nhưng ông sợ cảnh sống mòn gắn liền cuộc đời mình với bệnh viện do căn bệnh suy thận mãn tính.

Trong căn phòng nhỏ chưa tới 10m2, dưới ánh sáng lờ mờ, người lính già Trần Văn Tặng (64 tuổi, Nam Định) đang suy tư về tương lai của chính mình.

Ông Tặng là một trong những công dân kỳ cựu tại xóm chạy thận. Tới nay, ông Tặng đã chạy thận được 15 năm. Trò chuyện với chúng tôi, ông Tặng chia sẻ bản thân đi bộ đội được 5 năm thì về Hà Nội học sĩ quan. Trong một lần khám sức khỏe, ông Tặng phát hiện bị viêm cầu thận, sức khỏe không cho phép nên ông xin nghỉ học về quê.

Trước khi về ông được tư vấn chế độ ăn uống ít muối và không ăn thức ăn giàu đạm. Thời gian mới chuyển sang ăn nhạt đối với ông Tặng rất khó khăn.

Người lính bom nổ, đạn rơi không sợ nhưng sợ hãi bản án “chung thân” với bệnh viện

Ông Tặng nghĩ cả đời sẽ sống gắn bó với bệnh viện mà không mơ đến ghép thận.

Để tránh nguy cơ suy thận, trong ăn uống, ông Tặng đã khải kiêng khem kỹ lưỡng, luôn luôn ăn nhạt, ăn thịt lợn không ăn gà, vịt, thịt chó. Sau khi kiêng được 30 năm, năm 2003 bệnh của ông Tặng nặng hơn.

“Tôi bị đau đầu cả đêm, đi tiểu liên tục. Lúc đó, tôi cũng chỉ nghĩ bị rối loạn tuần hoàn máu, không nghĩ tới suy thận. Khi tôi ngất đi, người nhà đưa tới bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán tôi bị suy thận giai đoạn cuối. Nếu như tôi không được lọc máu thì nguy cơ tử vong rất cao”, ông Tặng nói.

Ông Tặng đã phải tập làm quen dần với việc đến bệnh viện một tuần 3 lần để lọc máu chu kỳ. Với tinh thần của người lính kiên cường, ông Tặng đã chấp nhận điều trị bệnh tật. Để có tiền duy trì cuộc sống, ông Tặng phải làm đủ mọi nghề như: bán nước, trồng rau bán...

“Sau 14 năm chạy thận, giờ sức khỏe của tôi đã yếu đi rất nhiều. Nhưng vẫn phải cố gắng đi làm để lấy tiền phụ con cái và lo cho cuộc sống của mình”, ông Tặng cho biết.

Nói về tương lai, ông Tặng thấy quá mịt mù. Bởi vì, vợ ông bị lupus ban đỏ 17 năm và bị suy thận độ 2.

Không mơ tới ngày được ghép thận

Nói về việc ghép tạng, ông Tặng chia sẻ, bất cứ ai phải chạy thận cũng đều mong muốn sẽ được thoát khỏi cảnh mỗi tuần lọc máu 3 lần. Tuy nhiên, để thoát được khỏi cảnh phải chạy thận thì bắt buộc phải ghép thận nhưng chi phí rất cao.

“Nếu có người cho thận, tôi cũng không dám ghé,  vì số tiền làm phẫu thuật rất cao, chưa kể tới chi phí của thuốc chống thải ghép. Vì vậy, việc ghép thận với tôi chỉ là giấc mơ. Hiện tại, tôi chỉ mong sống khỏe và tốt để không phiền vợ con”, ông Tặng xúc động nói.

Theo các chuyên gia, viêm cầu thận có nguyên nhân khởi phát từ viêm họng hoặc viêm da, vi trùng tấn công trực tiếp vào thận qua hệ miễn dịch. Ở một số người bệnh có hệ miễn dịch bị rối loạn, các phức hợp kháng nguyên kháng thể sẽ không loại bỏ vi trùng. Vi trùng sẽ theo máu đến cầu thận gây viêm và tổn thương thận.

Mọi người muốn phòng bệnh phải cải thiện điều kiện vệ sinh, chăm sóc sức khỏe. Nếu bị viêm họng hoặc viêm mủ dưới da, không tự dùng thuốc mà phải đến khám ở bác sĩ để tích cực điều trị nhiễm khuẩn. Nếu người bệnh có biểu hiện như phù, tiểu ít, tiểu sẫm màu, tăng huyết áp thì phải đưa đến khám với bác sĩ chuyên khoa thận để được điều trị kịp thời.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sữa rửa mặt chân ái cho da mụn nhạy cảm