14 câu nói xúc động và tràn đầy yêu thương về tình cha, lay động triệu trái tim

2021-04-08 08:00
- “Cha không hoàn hảo nhưng cha vẫn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất”.

Cha không chỉ gánh vác trên vai những trách nhiệm lớn lao của gia đình, mà còn là người thầy đầu tiên trong đời những người con. Chính vì thế, sống trên đời, mỗi chúng ta cần khắc ghi và biết ơn công lao tựa như "núi Thái Sơn" của cha, như "nước trong nguồn chảy ra" của mẹ. Hãy cùng Emdep.vn tham khảo những câu danh ngôn bất hủ về cha bên dưới đây nhé!

1. “Tấm lòng của người cha là một tuyệt tác của tạo hóa”– Abbe’ Pre’vost

2. “Tình yêu đích thực đầu tiên của một cô gái chính là người cha” – Marisol Santiago

3. “Cha không hoàn hảo nhưng cha vẫn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất” - Sưu tầm

14 câu nói xúc động và tràn đầy yêu thương về tình cha, lay động triệu trái tim

4. “Cha tôi lắm nỗi gian nan. Vì con cơ cực chẳng màng tấm thân”.

5. “Mỗi cô gái có thể không phải là nữ hoàng của chồng mình nhưng luôn là công chúa của cha họ”.

6. “Cha không nói với tôi phải sống như thế nào, cha sống và để tôi chứng kiến điều đó”– Clarence Budington Kelland

7. “Chỉ khi bạn lớn lên và bước khỏi cha – hay rời cha để đến với gia đình của riêng mình – chỉ tới lúc đó bạn mới hiểu được sự vĩ đại của cha và thực tâm biết ơn điều đó”– Margaret Truman

14 câu nói xúc động và tràn đầy yêu thương về tình cha, lay động triệu trái tim

8. "Những điều bạn học được từ cha mình, nhiều hơn rất nhiều so với những gì mà bạn đã học ở trường" - Sưu tầm.

9. “Tôi không hổ thẹn khi nói rằng không có người đàn ông nào tôi từng gặp tốt bằng cha tôi và tôi cũng không yêu bất kỳ người đàn ông nào khác nhiều như thế” – Hedy Lamarr.

10. Người cha nghiêm khắc nhất tất nặng lời khi khiển trách nhưng vẫn là người cha tốt trong mọi hành động.

 

11. Cha chính là người đàn ông đầu tiên trong đời của con gái và cũng có thể là người có sức ảnh hưởng nhất. (David Jeremiah)

14 câu nói xúc động và tràn đầy yêu thương về tình cha, lay động triệu trái tim

12. Cha không phải là mỏ neo để giữ chúng ta lại, cũng không phải là một cánh buồm để đưa chúng ta đến đích, nhưng tình cha là ánh sáng dẫn lối cho con đường chúng ta đi. (Khuyết danh)

13. Đối với thế giới, người là cha. Đối với gia đình chúng ta, người là cả thế giới. (Khuyết danh)

14. Tôi yêu bố mình như những vì sao – ông ấy là ngôi sao sáng ngời và là một niềm vui lấp lánh trong trái tim tôi. (Terri Guillemets)

Tune (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trước khi đàn bà trở nên bất cần thì họ cũng đã từng yêu một người hơn cả bản thân mình