MC Lại Văn Sâm: "Tôi chạnh lòng vì tưởng họ nghĩ mình già rồi, nhớ nhớ quên quên"

Loan Mac 2023-11-07 11:00
- "Sống mà không có hi vọng, không có gì để hướng tới thì cuộc sống này thật vô vị, vô nghĩa và đáng buồn" - MC Lại Văn Sâm chia sẻ.

Tiếp nối những trải nghiệm chưa từng có, thử thách tiếp theo dành cho 5 nhân vật trải nghiệm trong chương trình Có hẹn cùng thanh xuân là làm hướng dẫn viên du lịch. Địa điểm được chọn cho thử thách lần này là Phố cổ Hội An. Chuyến tham quan được dẫn dắt bởi 5 người bạn hướng dẫn các em nhỏ đến từ Hope School - ngôi trường Hy vọng thành lập tại Đà Nẵng năm 2021 nhằm nuôi dưỡng, đào tạo những học sinh mất người thân vì dịch Covid-19 đến từ 19 tỉnh, thành trên cả nước. Đến với chương trình, các bạn nhỏ đều chưa từng đến Hội An nên ai cũng háo hức muốn có một trải nghiệm đầu tiên khó quên.

Mở đầu chương trình, các nghệ sĩ được trao cờ và làm trưởng nhóm để dẫn dắt các em học sinh. MC Lại Văn Sâm nói: "Lúc đầu nhận chiếc cờ này, tôi hơi chạnh lòng. Tôi chạnh lòng vì tưởng họ nghĩ mình già rồi, nhớ nhớ quên quên nên giao cho chiếc cờ để khỏi lạc. Nhưng sau khi nghe giải thích, tôi lại thấy ý nghĩa. Tôi là người rất nhiều hi vọng, ở tuổi này vẫn đầy hi vọng. Tôi quan niệm, nếu sống mà không có hi vọng, không có gì để hướng tới thì cuộc sống này thật vô vị, vô nghĩa và đáng buồn. Đến bây giờ, tôi đang háo hức được gặp các em học sinh".

MC Lại Văn Sâm: Tôi chạnh lòng vì tưởng họ nghĩ mình già rồi, nhớ nhớ quên quên

Trong chuyến tham quan, các nghệ sĩ đã dẫn các em vào gian hàng làm mặt nạ truyền thống và cùng nhau vẽ mặt nạ. Một học sinh giải thích về chiếc mặt nạ mình vẽ: "Màu đỏ trên mặt nạ tượng trưng cho lá cờ Việt Nam, màu xanh nước biển tượng trưng cho biển đảo, màu xanh lục tượng trưng cho cây cối, rừng, tài nguyên đất nước, cũng tượng trưng cho các chiến sĩ đã hi sinh cho Tổ quốc.

Có một đoạn vẽ bị lên màu không đẹp nhưng con vẫn để rồi vẽ lên để tượng trưng cho mỗi người trong cuộc sống đều có khuyết điểm riêng. Hãy cứ sống tự tin với khuyết điểm đó".

MC Lại Văn Sâm: Tôi chạnh lòng vì tưởng họ nghĩ mình già rồi, nhớ nhớ quên quên

MC Lại Văn Sâm nghe xong thán phục: "Trong một khoảng thời gian ngắn mà có thể nghĩ ra được nhiều như vậy, thật đáng nể. Đây thực sự là một tác phẩm tuyệt vời, nhiều ý nghĩa. Nhiều khi người lớn như tôi cũng không nghĩ ra được những điều này đâu, phải học ở trẻ con nhiều lắm’’.

Nam MC thừa nhận khi đến với chương trình này, anh tuy già như thế nhưng vẫn phải học hỏi thêm các bạn trẻ rất nhiều. Đó mới là thanh xuân của chính anh.

MC Lại Văn Sâm: Tôi chạnh lòng vì tưởng họ nghĩ mình già rồi, nhớ nhớ quên quên

NSND Hồng Vân rơi nước mắt nói: "Điều bạn nghĩ trong lòng lại không mang tính cá nhân mà ở tầm rộng hơn rất nhiều. Tôi nghe bạn nói về khiếm khuyết và biết cái khiếm khuyết ở đây không phải về tính cách mà là mất mát trong cuộc sống vì bạn vừa trải qua một nỗi đau lớn.

Bạn mất hết cha mẹ trong đợt Covid vừa rồi. Vì thế nên tôi hiểu được những lời bạn nói, rằng bạn phải vươn lên, bằng mọi cách vượt qua nỗi đau đó để nhận được những thành quả bạn mong muốn.

Đó mới là điều khiến tôi xúc động, tôi không nghĩ rằng một đứa bé đã phải chịu đựng nhiều thứ và có những suy nghĩ như vậy. Ai cũng có lỗi lầm, hãy tự tin với lỗi lầm đó vì mình sẽ được tha thứ nếu mình sống đúng, sống tốt".

Loan Mạc

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ mông, săn chắc đùi thần tốc với 2 động tác đơn giản tại nhà