Kết thúc buổi biểu diễn, nam NSND ngồi khóc rưng rức, nguyên nhân khiến ai cũng xót xa

Khánh Chi 2024-03-19 10:11
- Khi chuẩn bị lên sân khấu, biết tin bố mẹ qua đời, NSND Trần Lực phải nén nỗi đau để biểu diễn.

NSND Trần Lực sinh năm 1963 tại Hải Phòng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh tốt nghiệp khoa đạo diễn sân khấu trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và tu nghiệp ở Bulgaria. Anh được khán giả yêu mến qua các bộ phim như Anh chỉ có mình em, Hoa ban đỏ, Mẹ chồng tôi, Đời hát rong, Sẽ đến một tình yêu, Chuyện tình bên dòng sông ...

Ở tuổi 61, Trần Lực vinh dự được Nhà nước tôn vinh với danh hiệu NSND - một sự công nhận về thành tựu nghệ thuật đáng kính của một nghệ sĩ. Tuy nhiên, sau những thành công rực rỡ là những khó khăn mà chỉ người trong cuộc mới biết đến.

Anh là con của cố NSND Trần Bảng và cố NSƯT Trần Thị Xuân. Sinh ra trong gia đình nghệ sĩ, Trần Lực được theo bố mẹ đi tập, đi biểu diễn từ nhỏ. Trong mắt của bố mẹ, cậu út Trần Lực luôn là người xuất sắc nhất. Mỗi khi anh đóng phim, bố mẹ sẽ khen ngợi "con mình đóng rất hay", ngay cả khi phim không tốt, họ cũng sẽ nói "chán chết, may có mày đóng".

Kết thúc buổi biểu diễn, nam NSND ngồi khóc rưng rức, nguyên nhân khiến ai cũng xót xa

Khi Trần Lực mở hãng phim tư nhân và sân khấu tư nhân, bố mẹ anh luôn là người ủng hộ nhiệt tình. Khi bố mẹ bị bệnh, không thể ra ngoài, Trần Lực sẽ quay trích đoạn từ các vở diễn mới nhất để cho bố xem và mỗi lần ông đều khen ngợi "mày là số một".

Hơn chục năm trước, Trần Lực từng mua căn nhà rộng rãi để đón bố mẹ về ở chung nhưng ông bà lại thích ở riêng. Nhân lúc anh đi công tác ở TPHCM, hai người lén dọn về nhà cũ. Mãi tới khi mẹ qua đời, bố anh mới dọn về ở cùng trai út. 

Trong năm 2016, khi sân khấu của anh chuẩn bị khai trương, cả gia đình hồi hộp đến đi xem vở diễn mừng ngày ra mắt. Nhưng trước khi diễn viên nào kịp bước chân lên sân khấu, tin buồn đến với gia đình khi mẹ anh qua đời.

Kết thúc buổi biểu diễn, nam NSND ngồi khóc rưng rức, nguyên nhân khiến ai cũng xót xa

Kết thúc buổi biểu diễn, nam NSND ngồi khóc rưng rức, nguyên nhân khiến ai cũng xót xa

NSND Trần Lực bên cố NSND Trần Bảng.

Gần đây, một tình huống tương tự đã xảy đến, chỉ còn hai ngày nữa là ra mắt vở mới, bố của NSND này cũng ra đi. Dù trong lòng rối bời vì bố qua đời, Trần Lực vẫn phải nén nỗi đau để biểu diễn trên sân khấu, bởi vé đã được bán, địa điểm cũng đã được thuê.

Khi chuẩn bị bước lên sân khấu, anh dường như đã kiệt sức, anh không thể trình diễn được như bình thường. Nhưng khi nhìn xuống khán giả, anh cảm thấy như bố đang ngồi ở đó và đó chính là động lực để anh tiếp tục biểu diễn. Khi bức màn nhung rơi xuống, nam NSND ngồi xuống một góc, khóc rưng rức. Đến bây giờ, Trần Lực vẫn thấy đau đớn, lẻ loi vì bố đã ra đi.

Kết thúc buổi biểu diễn, nam NSND ngồi khóc rưng rức, nguyên nhân khiến ai cũng xót xa

Đạo diễn Trần Lực thành công trong sự nghiệp là vậy nhưng cuộc sống hôn nhân của anh khá lận đận. Trần Lực kết hôn khi chỉ mới 20 tuổi, tính đến thời điểm hiện tại anh đã có 3 đời vợ. Hiện tại, Trần Lực sống kín tiếng, hạnh phúc bên người vợ thứ 3. Vợ anh tên là Bùi Mỹ Trang. Đó là người phụ nữ tài giỏi, đảm đang cùng anh chăm sóc 3 người con ngoan.

Khánh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỗi ngày sử dụng 1 viên đá nhỏ giúp cải thiện lỗ chân lông trên da mặt