Karik hôn Jun Phạm, Ninh Dương Lan Ngọc đơ vì 'chồng'

2021-11-01 17:30
- "Không cẩn thận mất chồng như chơi", dân mạng thi nhau nói về Lan Ngọc trong khoảnh khắc bất ngờ.

Tập 7 Running Man mùa 2 vừa lên sóng với nhiều tình tiết gay cấn, hấp dẫn trong hành trình ghi hình tại Hàn Quốc.  

Sau phần xé bảng tên "nghẹt thở", đội Lan Ngọc và đội Thúy Ngân bước vào vòng quay bóng may mắn, với "chủ xị" Trường Giang (team Lan Ngọc).  

Với hình thức giống như quay xổ số, quả bóng lăn ra có tên ai thì người đó sẽ nhận được đá nâng cấp. Mặc dù "thua sấp mặt" ở vòng xé bảng tên, nhưng team Lan Ngọc lại rất may mắn trong vòng quay bóng quyết định cuối tập.  

2 cái tên may mắn trong đội là Lan Ngọc và Jun Phạm. Dù Trường Giang và Karik không được trao đá nâng cấp nhưng vẫn vỡ òa ăn mừng cùng đồng đội.  

Đáng chú ý, khoảnh khắc Karik ăn mừng thành công của Jun Phạm bất ngờ chiếm spotlight. Nam rapper liên tục hôn lên trán đồng đội, khiến ai nhìn cũng phấn khích.  

 Khoảnh khắc cực "tình củm" của Karik.  

Giữa những niềm vui ấy, Ninh Dương Lan Ngọc có một thoáng "đứng hình", vì "chồng" mình đi hôn người khác.  

Dân mạng thi nhau để lại những hình luận hài hước: "Ủa tự nhiên mất chồng"; "Mất chồng như chơi"; "Tưởng nữ chính ngôn tình hóa ra nữ phụ đam mỹ"; "Chị Ngọc đứng hình mất 5 giây"; "Nước đi này Lan Ngọc không ngờ tới"...  

 Lan Ngọc "hoảng nhẹ" với màn tương tác của Karik và Jun Phạm.  

 Nhưng rồi đâu cũng sẽ vào đấy mà thôi...  

Lan Ngọc - Karik vốn là một cặp "vợ chồng" của Running Man mùa 2. Từ lúc Karik mới xuất hiện tại chương trình, Lan Ngọc đã... tự nhận nam rapper là "chồng", liên tục có những màn tương tác "chất lượng" khiến khán giả thích thú, thậm chí "đẩy thuyền".  

Mặc dù chỉ là đùa vui nhưng không ai có thể phủ nhận họ... rất đẹp đôi.  

 Bộ đôi của "Running Man" mùa 2.  

 

Theo Vietnamnet  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp nữ luôn vì tương lai tốt đẹp hơn mà phấn đấu