Đi làm ăn xa, bố mẹ ca nương Tú Thanh không chắc sẽ về kịp về nhìn mặt con lần cuối

Anh Chi 2023-07-02 17:20
- Vì đi làm ăn xa, bố mẹ ca nương Tú Thanh gửi gắm chị em cô cho một người bạn.

Thông tin ca nương Đặng Tú Thanh qua đời vào sáng ngày 1/7 tại TP. Hải Phòng trong một vụ tai nạn giao thông khi mới 14 tuổi khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót.

Chị Hường, mẹ nuôi của ca nương Đặng Tú Thanh, chia sẻ với VietNamNet rằng gia đình và họ hàng của em đều sốc nặng khi nghe tin buồn. Họ cố nén nỗi đau để cùng nhau lo hậu sự cho em. Các sư thầy và sư cô đã tụng kinh và cầu siêu cho ca nương nhí.

Vào đêm ngày 30/6, Đặng Tú Thanh vừa kết thúc khóa tu mùa hè và các sư thầy đề nghị em ở lại chùa vài ngày. Tuy nhiên, em muốn về nhà vì nhớ bà nội và cũng có cuộc hẹn tại phòng khám để siết răng (ca nương đang niềng răng - PV).

Đi làm ăn xa, bố mẹ ca nương Tú Thanh không chắc sẽ về kịp về nhìn mặt con lần cuối

Khi nghe điều này, chị Hường cảm thấy rất lo lắng và luôn nhắc nhở hai chị em đi lại cẩn thận. "Nếu con ở lại chùa ít hôm có lẽ đã không mất", chị cho hay.

Bố mẹ Đặng Tú Thanh đang đi làm ở xa. Vì vậy, một sư cô lớn tuổi đã được phân công để tổ chức tang lễ cho em. Bố mẹ em cảm thấy vô cùng đau đớn vì không thể quay trở về nhìn con gái mình lần cuối. Chị Hường đã cố gắng động viên và khuyên bảo để làm cho bố mẹ em bình tĩnh.

Chị nói: "Con đã ra đi theo cách đáng thương nhất như vậy âu cũng là số phận. Chúng tôi và các sư thầy, sư cô chỉ có thể dốc hết sức tiễn đưa con về trời".

Đặng Tú Uyên, chị gái của Tú Thanh, hiện 18 tuổi, đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP. Hà Nội sau khi được chẩn đoán chấn thương sọ não, gãy xương chân và xương khớp háng.

Đi làm ăn xa, bố mẹ ca nương Tú Thanh không chắc sẽ về kịp về nhìn mặt con lần cuối

Gia đình đã cử người chăm sóc cho Tú Uyên và giữ điện thoại để giấu tin tức về việc Tú Thanh qua đời, nhằm giúp cô tập trung vào điều trị và nghỉ ngơi. Chị Hường cho biết nếu Tú Uyên biết sự thật, tâm lý của cô sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chị Hường là bạn đồng tu của chị Huế, mẹ của Tú Thanh. Vì phụ huynh phải đi làm ăn xa, Tú Thanh được gửi đến sống với gia đình chị Hường trong suốt 3 năm qua. Chị luôn đau đáu vì "trông con bạn trách nhiệm rất nặng nề".

Trước khi qua đời, Đặng Tú Thanh ước mơ trở thành giáo viên dạy Văn. Trước đó, cô quyết định không đi du học cùng chị gái và ở lại Việt Nam.

Đi làm ăn xa, bố mẹ ca nương Tú Thanh không chắc sẽ về kịp về nhìn mặt con lần cuối

Từ khi còn nhỏ, Tú Thanh được báo chí ca ngợi là "hiện tượng, thần đồng" và cô đã ước mơ trở thành một ca sĩ. Nhưng khi trưởng thành, ca nương năm nào cảm thấy không phù hợp với ngành giải trí. Vì vậy, cô đã cố gắng học hành để trở thành một giáo viên dạy Văn và sử dụng giọng hát để phụng sự Phật pháp.

Trong những năm gần đây, Tú Thanh tham gia các khóa tu một cách đều đặn. Ngay trước khi qua đời, cô nói với mẹ nuôi rằng sau khi hoàn thành khóa tu sẽ tập trung học hành. Tuy nhiên, ước mơ đó đã không thành hiện thực.

Vào sáng ngày mai, ngày 2/7, lễ viếng của ca nương Đặng Tú Thanh sẽ diễn ra lúc 8h30 tại nhà riêng ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Gia đình không nhận vòng hoa và phúng điếu.

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Xu hướng kẻ caro đen trắng đổ bộ thu đông này: Mặc đẹp như Lisa, Mai Davika