'Ngọc nữ Hồng Kông' Lam Khiết Anh: Cuộc đời nhiều bi kịch, bị cưỡng hiếp đến điên loạn, qua đời 3 ngày mới được phát hiện

Rosa 2021-11-28 10:10
- Lam Khiết Anh từng là ngôi sao hàng đầu Hồng Kông thập niên 80 – 90 nhưng cuộc đời bị hủy hoại bởi 2 ông lớn trong làng giải trí

Mỹ nhân đẹp nhất ‘Ngũ Đài Sơn’

Lam Khiết Anh là một trong những ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Hồng Kông vào những năm 80-90. Nữ diễn viên sinh năm 1963 được xếp vào nhóm “long nữ” gồm Lưu Gia Linh, Mai Diễm Phương, Trương Mạn Ngọc, Tăng Hoa thiên, Khưu Thục Trinh, La Mỹ Vi, Ngô Quân Như.

Năm 1983, Lam Khiết Anh ra mắt khán giả với vai trò MC của đài truyền hình TVB. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, khả năng nói lưu loát, người đẹp nhanh chóng được khán giả yêu thích và đặt cho biệt danh là “Tịnh tuyệt Ngũ Đài Sơn” – mỹ nhân đẹp nhất 5 đài phát thành, truyền hình xứ Cảng thơm thời bấy giờ.

'Ngọc nữ Hồng Kông' Lam Khiết Anh: Bị cưỡng hiếp đến 'thân tàn ma dại', ra đi trong cô độc

Năm 1984, Lam Khiết Anh lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh với bộ phim đầu tay Nữ kế song tinh. Sau đó, nữ diễn viên gây ấn tượng với khán giả qua các bộ phim như Lục chỉ cầm ma, Chân mạng thiên tử, Nghĩa bất dung tình, Người phụ nữ hái sao…Đến năm 1992, tên tuổi của Lam Khiết Anh vụt sáng thành sao nhờ vai diễn La Tuệ Linh trong Đại Thời Đại, đóng cặp với nam tài tử Trịnh Thiếu Thu.

Số phận bi thương: Bạn trai tự tử, bố mẹ mất, bị cưỡng bức đến điên loạn

Tài sắc vẹn toàn nhưng cuộc đời của Lam Khiếp Anh lại chứa đầy bi kịch. Năm 1986, bạn trai nhảy lầu tự tử không rõ nguyên nhân gây ra cú sốc lớn trong đời bà. Sau đó, người bạn trai thứ 2 cũng bất ngờ tự sát bằng khí than khiến Lam Khiết Anh vô cùng tuyệt vọng. Một người bạn của nữ diễn viên kể lại: “Khi bạn trai qua đời, cô ấy từng muốn tự tử bằng khí gas, may mắn cứu được”. Không những vậy, hàng xóm tiết lộ mỗi đêm thường nghe tiếng gào khóc của bà.

Năm 1995, 1997 bố mẹ qua đời khiến cho Lam Khiết Anh càng thêm đau khổ. Sau đó 1 năm, một tai nạn xe khiến cho đầu, cổ và tay của nữ diễn viên bị chấn thương. Năm 1999, Lam Khiết Anh có dấu hiệu tâm lý bất ổn, được đưa vào bệnh viện tâm thần để chữa trị. Sức khỏe tinh thần đi xuống khiến sự nghiệp của nữ diễn viên cũng tuột dốc. Những năm sau đó, người ta bắt gặp Lam Khiết Anh già nua, hút thuốc một cách vô hồn trên phố.

Năm 2014, trong một cuộc phỏng vấn, Lam Khiết Anh đã tiết lộ bị 2 ông lớn trong làng giải trí Hồng Kông cưỡng hiếp cách đó 20 năm. Tuy nhiên, vì nội dung cuộc phỏng vẫn bị giữ kín nên mọi người không biết chính xác là ai và cái tên bị nghi ngờ nhiều nhất là Châu Tinh Trì.

Mãi đến năm 2018, cả Cbiz chấn động khi Trác Vỹ - “đệ nhất paparazzi xứ Trung” tung clip phỏng vấn không che tên. Hai người đàn ông được Lam Khiết Anh xác nhận là Tổng giám đốc TVB - Tăng Chí Vỹ và cố tài tử Đặng Quang Vinh.

Lam Khiết Anh kể lại, khi sang Singapore quay phim thì 2 người đàn ông này, trong tình trạng say rượu, đã đột nhập vào phòng khách sạn làm nhục bà. Thời điểm đó, do quá lo sợ lại không có tiếng nói nên bà không báo cảnh sát và tự mình đến bệnh viện kiểm tra, mua thuốc tránh thai uống.

Sau đó, Tăng Chí Vỹ đã mở họp báo, phủ nhận toàn bộ thông tin. “Ông trùm TVB” lên tiếng: "Về những thông tin trên mạng vừa qua lan truyền việc tôi hãm hiếp Lam Khiết Anh là sai sự thật. Tôi luôn là người đứng lên ủng hộ nữ quyền và bảo vệ, tôn trọng phụ nữ".

Nguyện vọng trở lại showbiz không thành, ra đi trong cô độc

Những năm sau đó, tinh thần của Lam Khiết Anh ngày càng đi xuống. Thần trí của bà “nửa tỉnh nửa mê” phải sống nhờ tiền trợ cấp xã hội, sự giúp đỡ của bạn bè, fan hâm mộ. Trong đó, “Thiên Vương” Lưu Đức Hoa là người luôn hỗ trợ Lam Khiến Anh. Nam tài tử đã tặng đồng nghiệp số tiền 350 triệu đồng và kêu gọi các tổ chức giúp đỡ bà ổn định cuộc sống. Nhờ đó mà bệnh tình của bà dần cải thiện. Năm 2015, Lam Khiết Anh xuất hiện với thần sắc rạng ngời và vô cùng tỉnh táo. Bà cho biết có nguyện vọng trở lại showbiz để hoạt động, kiếm tiền.

Thế nhưng, sau lần phỏng vấn đó không có cơ hội mở ra, bà lại vô hồn với cuộc sống lang thang. Năm 2016, bà bị bắt gặp lấy thức ăn thừa trên bàn trong một siêu thị.

Sau này, có nguồn tin cho rằng bà bị mắc bệnh u xơ tử cung, đến 31/10/2018 “Ngọc nữ Hồng Kông” một thời qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 55 tuổi.

Thi thể của Lam Khiết Anh sau 2-3 ngày mới được phát hiện

Đào Đại Vũ mang hoa đến viếng

Nữ diễn viên Trần Mỹ Kỳ cũng đến tiễn đưa Lam Khiết Anh

Đặng Tùy Văn đến tiễn đưa đồng nghiệp

Trương Vệ Kiện đọc kinh trong tang lễ

Rosa

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 sản phẩm sữa tắm trắng da dưới 500.000 giúp da trắng bật tone sau 30 ngày sử dụng