Bi kịch cha vướng vòng lao lý, con cầm dao giết người tình đồng tính mới quen

Trần Kha 2015-02-03 16:28
- Sau khi quan hệ đồng tính, Bình nhận được 50 ngàn đồng từ bạn tình mới quen để tiêu xài. Chính số tiền này, Bình đã đi mua dao tước đoạt mạng sống của bạn tình để cướp tài sản.

Hung thủ tuổi 17

Mới lọt lòng, Bình đã bị mẹ bỏ rơi. Đến năm 13 tuổi, cha Bình phải đi tù. Ở cùng bà nội, một đứa trẻ như Bình phải tự bươn chải kiếm sống, chịu cảnh nay đói mai no. Túng quẫn trước sự bần cùng, Bình đã hóa đạo tặc để rồi tự chôn vùi cuộc đời của chính mình trong nhà tù.

Mới đây, TAND TPHCM vừa đưa ra xét xử vụ án giết người cướp tài sản, hung thủ chính là Nguyễn Văn Bình (SN 1996, ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM).

Đứng trước vành móng ngựa, gương mặt còn khá non nớt của Bình khiến cho nhiều người dự khán không khỏi bàng hoàng. Nhiều người đã không còn tin vào điều tồi tệ đã xảy đến với nạn nhân khi hung thủ gây án lúc ấy chỉ là một thiếu niên.

Khi trả lời những câu hỏi của HĐXX, Bình ấp úng khai nhận hành vi tội ác của mình. Theo đó, ngày 09/10/2013, do cảm thấy buồn chán, Bình bắt xe buýt từ quê vào trung tâm thành phố đi dạo.

Sau khi lang thang nhiều nơi, Bình tạt qua công viên 23/9 ngồi nghỉ. Trong lúc đang ngắm nhìn dòng người xuôi ngược, bỗng nhiên có người đàn ông đi đến bắt chuyện.

Bình tại phiên tòa.

Sau một hồi nói chuyện, người đàn ông tự giới thiệu tên Nguyễn Thanh V (SN 1975, ngụ Vĩnh Long). Do thấy Bình ngồi một mình lại buồn nên đến làm quen. Sau một hồi trò chuyện, cả hai tỏ ra khá thân thiết với nhau nên anh V mạnh dạn rủ Bình đi chơi.

Không ngần ngại với người lạ, Bình lên xe cho anh V chở đi dạo khắp Sài Gòn. Sau cuộc đi chơi, do không còn nơi để về, anh V đã thuê phòng trọ cho Bình nghỉ qua đêm. Đồng thời, anh V đề nghị quan hệ đồng tính thì được Bình đáp nhận.

Đến sáng ngày 10/10/2013, sau khi chia tay, anh V dúi vào túi áo Bình 50.000 đồng. Nghĩ sẽ được cùng với Bình tiếp tục tận hưởng thêm khoái lạc nên anh V chở Bình đến siêu thị Star (gần sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình) hứa hẹn chiều đi làm về sẽ quay lại đón. Trong thời gian ở siêu thị đợi anh V, Bình nảy sinh ý định giết anh này để cướp tài sản. Nghĩ là làm, Bình vội vã ra ngoài tìm mua một con dao bấm và cất giấu trong người.

Đến 17 giờ cùng ngày, anh V quay lại siêu thị đón Bình rồi cả hai cùng nhau đi ăn uống. Khi đã no say, cả hai tiếp tục đi đến khu vực quận Bình Tân tìm thuê phòng trọ. Tuy nhiên, do đã có ý định giết anh V, cướp tài sản nên khi vào nhà trọ, Bình lại đội nón, mang khẩu trang giấu mặt. Để tránh nghi ngờ, sau khi lên phòng, Bình viện lý do ra ngoài mua bánh và thuốc rồi một lát sau mới quay trở lại.

Trong lúc ngồi hút thuốc, Bình thấy anh V nằm xem ti vi mất cảnh giác liền rút dao đâm một nhát vào cổ anh này. Bị đâm bất ngờ, anh V vùng dậy, chống trả nhưng Bình nhanh tay hơn tiếp tục đâm nhiều nhát nữa khiến anh V bất tỉnh tại chỗ.

Ngay sau đó, Bình kéo xác anh V vào nhà vệ sinh, lục túi quần lấy 450.000 đồng, giấy tờ xe cùng một điện thoại Iphone 3. Xong việc, Bình cất dao bấm vào túi quần, khóa cửa phòng, bình thản xuống lấy xe của nạn nhân rời khỏi nhà trọ chạy về quê.

Đến sáng ngày 11/10/2013, nhân viên nhà nghỉ vào làm vệ sinh phòng, phát hiện anh V đã chết nên trình báo sự việc cho cơ quan Công an. Trong khi đó, sau khi tiêu xài hết số tiền cướp được, Bình bán điện thoại để lấy tiền xài tiếp.

Đến ngày 13/3/2013, trong lúc điều khiển xe máy của anh V, Bình bị Công an huyện cần Giờ kiểm tra, phát hiện con dao bấm trong cốp nên đã tiến hành thu giữ giấy tờ xe. Ngày 14/10/2013, Bình tiếp tục sử dụng chiếc xe của nạn nhân lưu thông trên đường thì bị Cảnh sát giao thông Công an huyện cần Giờ kiểm tra, tạm giữ xe.

Bi kịch cha vướng vòng lao lý, con cầm dao giết người tình đồng tính mới quen
Hai cha con Bình ở giữa mặc quần đen rời phiên tòa.

Ngay sau khi bị bắt xe, Bình bỏ nhà sống lang thang nhiều nơi. Trong khi đó, phía công an xác định chiếc xe bị bắt chính là chiếc xe bị cướp nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp Bình. Đến giữa tháng 1/2014, khi đến thăm anh trai ở Tiền Giang thì Bình bị bắt.

Bần cùng sinh đạo tặc

Ngày ra tòa, do Bình phạm tội lúc chưa thành niên nên cần có người đại diện hợp pháp. Vì lẽ đó, HĐXX đã trích xuất cha bị cáo Bình là ông Minh đang bị thụ án về tội "giao cấu với trẻ em" đến phiên tòa tham dự xét xử con mình. Giữa phiên tòa, hai cha con Bình được gặp lại nhau sau hơn 4 năm xa cách, Bình nhìn cha không ngớt, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe và rơm rớm nước.

Nhìn cha con Bình cùng có mặt tại phiên tòa, cùng bị phạm pháp chịu cảnh tù tội, một số người dự khán buông lời chỉ trích với thái độ khinh miệt “cha nào con ấy”. Thế nhưng, qua lời kể của ông Minh về cuộc đời của Bình. Bi kịch của gã sát thủ được phân trần khiến những người dự khán cảm thấy xót xa hơn thay vì khinh rẻ như trước đó.

Theo đó, gia đình Bình thuộc diện nghèo khó. Nhà chỉ có hai anh em, Bình lại là con trai út. Không may mắn như nhiều đứa trẻ cùng xóm, khi chào đời được mấy tháng, Bình bị mẹ bỏ rơi. Bà ra đi, bỏ lại ba cha con Bình vì không chịu nổi cuộc sống khổ cực nơi vùng quê nghèo.

Thương cháu còn nhỏ dại đã phải dứt sữa mẹ, bà nội Bình phải một tay chăm sóc. Theo năm tháng, Bình lớn khôn dưới sự dạy dỗ của bà nội cùng sự yêu thương của người cha. Thế nhưng đến năm Bình 13 tuổi, ông Minh phải chịu cảnh tù tội, cha con ly tán. Trụ cột chính gia đình không còn nữa, khiến cuộc sống của ba bà cháu Bình trở nên khó khăn.

Trần Kha
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lộ vóc dáng gầy gò, cánh tay khẳng khiu khiến fan lo lắng